Ở thôn M7, xã vùng cao miền núi Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định, vợ chồng anh Đỗ Thanh Sang, 26 tuổi và chị Lê Thị Bích Thảo, 18 tuổi, có con trai đầu lòng Đỗ Quốc Kiệt, sinh ngày 9/12/2009, cân nặng 1,2kg tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.
Khi ra đời, hai mắt cháu vẫn bình thường nhưng nuôi trong lồng kính một thời gian, mẹ cháu phát hiện hai mắt cháu không nhìn được ánh sáng. Được Bệnh viện Đa khoa tỉnh gửi vào Bệnh viện TP Hồ Chí Minh có chẩn đoán bỏng võng mạc cũ toàn bộ hai mắt (pha lê vẩn đục toàn khối bất âm).
Là một gia đình nghèo, hai vợ chồng không có nhà ở, hiện đang ở nhờ một quán tạp hóa cạnh Trạm xá xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Thạnh, nguồn sống vợ chồng anh trông vào một sào ruộng gò. Chị Thảo ở nhà chăm sóc con, đau ốm thường xuyên. Anh Sang hằng ngày vá săm lốp xe máy bên đường kiếm sống. Theo các bác sĩ Bệnh viện TP Hồ Chí Minh, việc chữa trị cho cháu rất khó khăn về mặt kỹ thuật và kinh phí, với số tiền trên 150 triệu đồng.
Rất mong các nhà hảo tâm thương cảm, giúp đỡ gia đình anh Sang, chị Thảo có điều kiện chữa trị cho cháu Kiệt.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ trên, hoặc Báo CAND, số 66 Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. ĐT: 043.9420595