Ở khối phố 6, thị trấn Đắk Tô, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum, ai cũng thương cảm cho hoàn cảnh đặc biệt của vợ chồng chị Ngô Thị Tâm, anh Phạm Quốc Hùng. Vợ làm giáo viên tiểu học, chồng làm thợ xây, cuộc sống gia đình thuộc diện khó khăn, luôn phải chắt chiu, dành dụm.
Niềm vui khi bé Phạm Thanh Bình ra đời chẳng được tày gang thì họ phát hiện căn bệnh tim bẩm sinh của con. Để có tiền trị bệnh cho con, hai vợ chồng phải bán cả mảnh đất đang ở, mong đổi lại được sức khỏe cho con. Niềm hy vọng sống của bé Bình được dồn cả vào ca phẫu thuật tim ngày 4-3 tại Bệnh viện Nhân dân 115 - TP Hồ Chí Minh.
Những tưởng niềm vui, hạnh phúc sẽ ùa đến sau ngày phẫu thuật. Nhưng từ khi phẫu thuật đến nay đã hơn 1 tháng mà bé Bình vẫn chưa tỉnh lại. Cháu phải nằm tại phòng cấp cứu, hỗ trợ thở bằng máy. Điều đó đã ảnh hưởng rất lớn đến não và các bộ phận khác của bé. Cũng hơn một tháng nay, vợ chồng chị Tâm phải nghỉ làm để chăm sóc con. Hàng ngày, nhìn con thiêm thiếp trên giường bệnh mà anh chị lòng quặn đau.
Việc trị bệnh cho cháu sẽ rất tốn kém, trong khi hai vợ chồng không còn đủ tiền trang trải. Mong bạn đọc hảo tâm hãy ủng hộ, giúp đỡ bé Bình vượt qua nỗi đau này. Mọi giúp đỡ xin gửi về: Quỹ XHTT Báo Công an nhân dân, số 66 phố Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 043.9420595