Cháu Cường là con trai đầu của vợ chồng anh Nguyễn Văn Minh (43 tuổi) và chị Lê Thị Nhân (40 tuổi). Cường đi học xa, đứa em kế của Cường là cháu Nguyễn Hương Ngọc Trâm (SN 2000), phải thay anh trai chăm sóc, lo cho hai em nhỏ của mình từng miếng ăn, giấc ngủ.
Đứng trước hiên nhà, anh Ngô Quang Hiệp - Trưởng Công an xã Tịnh Kỳ, cho chúng tôi biết, ngôi nhà cấp 4 nhỏ bé mà các con anh Minh và chị Nhân đang ở, cũng do Hội Phụ nữ xã quyên góp xây dựng. Anh Minh quê ở một làng chài trong Nam bộ ra Bình Châu (Bình Sơn, Quảng Ngãi) làm nghề biển, rồi gá nghĩa vợ chồng với chị Nhân, sinh đặng 4 người con (1 trai, 3 gái). Sau Cường, Trâm, còn cháu Hạnh Quý (SN 2004) và Mỹ Phú (SN 2008). "Năm cháu Mỹ Phú ra đời thì anh Minh tử nạn trong một lần đi lặn hải sâm ở Hoàng Sa. Anh Minh mất đi để lại cho chị Nhân một thân, một mình nuôi 4 con thơ dại. Nhưng, người mẹ trẻ vẫn cố nén chịu nỗi đau đớn mất chồng mà quăng quật làm lụng nuôi các con, lo cho chúng ăn học như bao đứa trẻ khác. Cũng do gia đình quá nghèo khó mà cái nhà dột nát cũng không có đủ tiền để sửa lại tránh mưa tạt gió lùa. Tới năm 2012, Hội Phụ nữ xã Tịnh Kỳ tổ chức đêm văn nghệ quyên góp bà con làng chài hơn 20 triệu xây dựng cho mẹ con chị Nhân cái nhà nhỏ để che nắng, che mưa…".
Ngừng một lát, anh Hiệp nói tiếp: "Nhưng, cuộc đời có những chuyện không ngờ. Hôm mùng 2 Tết Giáp Ngọ, vì nghèo nên chị Nhân không ăn Tết mà đi làm thuê cho một hàng quán ở bãi biển Tịnh Khê. Chiều tối, lúc chị Nhân ra đường về nhà thì bị một người đi xe máy tông, khiến chị chấn thương sọ não, người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu thì vài ngày sau chị mất…".
Trưa 11/9, trời bỗng đổ mưa nặng hạt. Nhưng khi biết tin chúng tôi về trao cho các con chị Nhân món quà là số tiền bạn đọc Báo CAND gửi tặng, nhiều người ở làng chài An Phú cũng không ngần ngại đội mưa tới nhà chị Nhân. Chị Cao Thị Bưởi, ở cạnh nhà chị Nhân, cho biết, khi chị Nhân mất, Cường là anh nên lo lắng, chăm sóc các em. Bà con lối xóm cũng thường xuyên đến nhà chị Nhân, nhắc nhở các cháu quét dọn nhà cửa, học hành; lo cơm cháo khi có đau ốm…
"Thương các cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ nên có miếng chi ngon là bà con đều chia sớt đem cho. Chính quyền, các đoàn thể địa phương, cùng một số nhà hảo tâm giúp đỡ nên các cháu cũng được học hành như lúc chị Nhân còn sống", chị Bưởi tâm sự. Khi nhận món quà bạn đọc Báo CAND gửi tặng, cháu Trâm lễ phép thưa: "Chúng con cảm ơn sự giúp đỡ của các bác, các cô, chú. Chúng con hứa cố gắng học tập để đền đáp tấm lòng mà các bác, các cô, chú dành cho anh, em chúng con". Cháu Cường đã đi học đại học, cháu Trâm phải thay anh chăm sóc cho hai em. Cháu Trâm khoe, cháu đang học lớp 9, còn 2 em là Quý học lớp 5, Phú học lớp 3. Các cháu năm nào cũng đạt học sinh tiên tiến của trường. Nhìn cháu Trâm đen gầy, già trước tuổi, mà chúng tôi không khỏi chạnh lòng…
Ông Võ Minh Vương, Phó Chủ tịch xã Tịnh Kỳ, thay mặt lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Tịnh Kỳ, gửi lời cảm ơn đến Ban biên tập Báo CAND và bạn đọc đã giúp đỡ cho các con anh Minh và chị Nhân. Ông Vương cũng bày tỏ rằng, lãnh đạo xã giao trách nhiệm cho Hội Phụ nữ xã giữ giúp số tiền mà bà con địa phương và các nhà hảo tâm giúp đỡ các con anh Minh, chị Nhân. Khi các cháu cần vào việc gì, thấy phù hợp thì chi mua sắm, chứ không để các cháu giữ tiền sẽ sinh ra chuyện không hay. Tuy nhiên, số tiền cũng có hạn, giờ còn phải lo cho cháu Cường học đại học ở TP HCM. Do đó, xã đang liên hệ Làng Hy Vọng ở Đà Nẵng để gửi hai em Phú và Quý ra đó ăn học. Thông qua Báo CAND, ông Vương mong rằng, lãnh đạo Làng Hy Vọng quan tâm giúp đỡ; mong các tấm lòng hảo tâm tiếp tục giúp đỡ các con anh Minh, chị Nhân, cho các em có cuộc sống tốt hơn. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Báo CAND số 92 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; hoặc UBND xã Tịnh Kỳ, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi