Ngày xưa, Brazil chơi bóng cũng đơn giản lắm. Họ thích tấn công, thế là để 8 tiền đạo vào đá. Họ thích hoa mĩ, múa may, thế là những nghệ sĩ hứng khởi biểu diễn một cách thoải mái. Họ thích chơi bóng mạnh mẽ, R.Carlos, hay cả Pele cũng sẵn sàng làm được ngay. Phẩm chất Brazil không thể bị gò bó bởi bất kì khuôn phép nào. Nhưng bây giờ, bóng đá Brazil đang tự ép mình vào sự phức tạp với những khuôn mẫu được coi là quy chuẩn.
Dĩ nhiên bóng đá bây giờ phải có chiến thuật, có tư duy, có kỉ luật, nhưng ngoài yếu tố đó ra, Brazil đang đối diện với những câu hỏi nặng nề, phức tạp mà hầu hết nằm ngoài yếu tố bóng đá. ĐT Brazil bây giờ phải phục vụ xã hội, có trách nhiệm giải thoát hàng chục triệu linh hồn khốn khổ, nếu không họ sẽ là những kẻ có tội. Đó là yếu tố đầu tiên tạo ra sự phức tạp.
Mới đây ở Brazil có ý kiến nên xây bảo tàng Neymar nếu anh giúp Brazil vô địch World Cup. Điên rồ. Cả thế giới đang đặt lên vai một cầu thủ trẻ cái trách nhiệm mà đáng ra nó phải thuộc về tập thể. Rồi họ đi tìm những hạt nhân để phục vụ Neymar. Khi chơi dở thì đi tìm lỗi, xem nó thuộc về Oscar, Hulk hay Fred. Hoặc cố gắng nghiên cứu xem lối chơi vận hành kiểu gì để vai trò Neymar được nổi bật nhất. Câu chuyện về Neymar còn phức tạp hơn nữa khi anh bật khóc lúc chào cờ trong trận gặp Mexico. Zico vừa lên tiếng: “Tại sao Neymar lại phải khóc nhỉ? Hãy tập trung vào trận đấu, đừng bị phân tâm bởi những điều xung quanh”.
Lẽ thường, người ta tung hô thứ cảm xúc được xây bằng nước mắt, nhưng Zico phân tích rằng nước mắt không tạo nên sức mạnh thực tế trên sân cỏ… Trong một tập thể mạnh, tại sao Brazil không đặt Neymar giống như một cá nhân đơn thuần?
Cách đây 2 ngày, một gia đình Brazil kì lạ gồm 14 người, tất cả đều có 6 ngón tay, 6 ngón chân đã đặt tay lên chiếc áo ĐTQG để “truyền năng lượng” và nói rằng đội nhà sẽ... lần thứ 6 VĐTG. Chẳng ai nghiên cứu sự phức tạp về di truyền xem tại sao họ có 6 ngón tay, 6 ngón chân mà chỉ đơn giản, đó là chức VĐTG thứ 6 của Brazil. Làm đơn giản một vấn đề phức tạp chính là nghệ thuật để giải quyết nó một cách dễ dàng nhất.
Và dường như đó là thứ mà ĐT Brazil bây giờ đang thiếu nhất!