Hiện giờ Đức Anh đang điều trị tại Bệnh viện Huyết học, TP Hồ Chí Minh. Theo yêu cầu của Khoa Huyết học, Đức Anh phải điều trị đặc hiệu bằng hóa chất từ 6-8 đợt rồi sau đó sẽ ghép tủy, kinh phí điều trị ước tính là 2 tỷ đồng. Bao nhiêu tiền dành dụm kể cả ki cóp vay mượn tất cả bạn bè, người thân vẫn không làm sao đủ tiền điều trị cho Đức Anh, chồng chị không có công ăn việc làm, chị Nguyệt đành mang cầm cố giấy tờ nhà đang ở cho ngân hàng để vay 1,2 tỷ đồng. Thế nhưng, giờ đây, hạn trả lãi ngân hàng cận kề, gia cảnh khó khăn, túng quẫn, cực chẳng đã, chị Nguyệt đành đăng quảng cáo bán nhà và vay mượn tất cả các bạn bè thân thiết để có tiền lo cho Đức Anh. Nhưng do nhà không bán được còn bạn bè thì ai cũng đã vay rồi, tài sản trong nhà thì không còn gì đáng giá... Hiện Đức Anh lại phải chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh để chữa trị tiếp…
Xin bạn đọc hảo tâm, các Mạnh Thường Quân khắp mọi miền đất nước hỗ trợ để Đức Anh có cơ hội được sống, tiếp tục học hành, thực hiện ước mơ trở thành công dân tốt, có ích cho xã hội. Mọi sự đóng góp, giúp đỡ xin gửi về cơ quan đại diện Báo CAND tại TP Hồ Chí Minh, số 6 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, TP Hồ Chí Minh, hoặc chị Phạm Thị Nguyệt 30/8 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, ĐTDĐ: 0919695407