Chỉ chưa đầy 6 tháng phát bệnh Lupus ban đỏ, con trai bà Phượng là Lê Hoàng Khang (sinh ngày 9/1/1996) đang là học sinh lớp 10A6 Trường THPT Tứ Kiệt - Cai Lậy -Tiền Giang đã trong tình trạng đau đớn toàn thân, nhất là vùng cơ xương khớp. Các bác sĩ cho biết, nếu để căn bệnh tiến triển lâu dài có thể ảnh hưởng đến nội tạng, rối loạn chức năng gan, thận, tiêu hóa, gây suy tim, viêm phổi dẫn đến suy hô hấp thì sẽ rất khó cứu chữa.
Trước đó vài năm, gia đình chị Phượng đã được xếp trong danh sách hộ nghèo tại ấp Tứ Kiệt, Cai Lậy, Tiền Giang khi anh Xiêm là cha cháu Khang cũng bị bệnh ung thư máu. Anh chị có 4 người con. Khang là con út. Nguồn sống đều trông vào mấy công ruộng tại xã Hậu Thạnh Tây, Tân Thạnh, Long An nhưng cũng đã phải bán bớt. Các anh chị Khang đều lập gia đình ở xa và cũng nghèo khô không giúp được gì.
Khang vừa phải trải qua cuộc phẫu thuật cắt lọc vùng da hoại tử nơi chân. Cậu học trò nhỏ thổ lộ với chúng tôi: "Con chỉ ước được chữa trị lành bệnh để sau này trở thành một thầy giáo dạy thể dục". Ước mơ đẹp ấy giờ đang gặp trở ngại quá lớn với hoàn cảnh ngặt nghèo như em. Mấy bữa nay chị Phượng đã phải vay mượn khắp nơi, nhưng hiện cũng không thể vay được nữa vì số tiền cũ chưa trả được…
Mọi thư từ, giúp đỡ cho trường hợp em Hoàng Khang xin gửi về Báo CAND, CQĐD tại TP Hồ Chí Minh, số 6, Phạm Ngọc Thạch, quận 3, TP Hồ Chí Minh