Cuối đời chỉ mong tìm được hài cốt người thân
Tại điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân Anh hùng liệt sĩ ở Công an phường Bình Phước (TP Đồng Nai), nhiều người có mặt từ rất sớm. Có người mang theo tấm giấy báo tử đã cũ, có người nâng niu bức ảnh chân dung đen trắng của người thân đã hy sinh cách đây hàng chục năm. Họ đến đây với một mong mỏi duy nhất là tìm lại hài cốt người thân để những người đã nằm xuống được trở về đúng tên tuổi, về với quê hương.
Với lực lượng Công an, đây không chỉ là nhiệm vụ được giao mà còn là trách nhiệm thiêng liêng trong hành trình tri ân những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Vì vậy ngay từ sáng sớm, cán bộ, chiến sĩ Công an, đoàn viên thanh niên và cán bộ địa phương đã có mặt để chuẩn bị các điều kiện phục vụ việc thu nhận mẫu. Những thân nhân Anh hùng liệt sĩ tuổi cao, sức yếu được hướng dẫn tận tình từ khâu tiếp nhận thông tin, cấp số thứ tự, kiểm tra giấy tờ, khám sức khỏe đến lấy mẫu sinh phẩm. Ghế chờ, nước uống, bánh trái cũng được chuẩn bị chu đáo; những phần quà nghĩa tình từ chính quyền địa phương cũng đã được trao tận tay các gia đình như một lời động viên, tri ân đối với những mất mát, hy sinh mà họ đã trải qua.
Trong buổi sáng đầu tiên, gần 170 thân nhân các Anh hùng liệt sĩ đã đến điểm thu nhận tại Công an phường Bình Phước. Hầu hết những người có mặt đều đã ở tuổi xế chiều, có người phải chống gậy, người được con cháu dìu từng bước. Nhưng khi biết Nhà nước triển khai việc thu nhận mẫu ADN để tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ, họ như có thêm sức mạnh bởi niềm hy vọng đã được thắp lên sau nhiều năm chờ đợi.
Cầm trên tay tờ giấy báo tử của em trai cùng bức ảnh chân dung đen trắng đã sờn màu, ông Vương Văn Tự (86 tuổi, quê Thái Bình, nay thuộc tỉnh Hưng Yên) lặng lẽ chờ đến lượt lấy mẫu. Ông cho biết, em trai ông là liệt sĩ Vương Quốc Ro (SN 1941), hy sinh năm 1965 tại chiến trường miền Nam. Suốt nhiều năm qua, gia đình đã nhiều lần tìm kiếm nhưng vẫn chưa tìm thấy hài cốt. “Các anh em trong gia đình nay đều đã tuổi cao, sức yếu. Mong mỏi lớn nhất của chúng tôi là tìm được phần mộ của em mình, để người đã hy sinh được trở về với gia đình”, ông Tự xúc động nói.
Cùng chung nỗi niềm ấy, ông Dương Đức Tài, ngụ phường Đồng Xoài cho biết, gia đình ông có hai người anh hy sinh trong chiến tranh. Một người đã được tìm thấy, còn một người đến nay vẫn chưa xác định được hài cốt. Do đó, việc triển khai lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ là chủ trương hết sức ý nghĩa, nhân văn của Đảng, Nhà nước, mở thêm cơ hội để những gia đình tôi và hàng chục ngàn gia đình có thân nhân liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt thêm hy vọng tìm lại người thân.
Đến tận nhà thân nhân Anh hùng liệt sĩ để lấy mẫu ADN
Những trường hợp là thân nhân liệt sĩ do hoàn cảnh, sức khoẻ không thuận tiện trong việc di chuyển đến các điểm lấy mẫu ADN, Công an TP Đồng Nai còn triển khai các tổ công tác lưu động đến tận nhà những trường hợp này. Chiếc xe của Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP Đồng Nai nhanh chóng rời điểm tập trung, vượt quãng đường khoảng 30km đến phường Đồng Phú để thực hiện việc lấy mẫu.
Trong căn nhà nhỏ ở tổ 9, khu phố Tân Bình, phường Đồng Phú, Tổ công tác đến thăm ông Nguyễn Hồng Đạt, anh trai liệt sĩ Nguyễn Hồng Tiêu, hy sinh năm 1968 khi mới 20 tuổi. Do tuổi cao, sức yếu, ông Đạt nằm một chỗ và không thể đến điểm lấy mẫu. Nhưng khi cán bộ Công an và nhân viên y tế có mặt, ông vẫn tỉnh táo, ánh mắt hướng về mọi người với niềm mong chờ đã kéo dài hơn nửa thế kỷ. Từ ngày người em trai ra đi, gia đình ông đã nhiều lần tìm kiếm, lần theo những thông tin ít ỏi còn sót lại nhưng vẫn chưa biết người lính trẻ đang nằm ở đâu. Khi cán bộ y tế nhẹ nhàng khám sức khỏe, lấy những giọt máu để phục vụ giám định ADN, ông Đạt đã rơi nước mắt. Bởi ông hiểu rằng, đó không chỉ là một mẫu sinh phẩm, mà còn là cơ hội cuối cùng để gia đình tìm lại người thân đã hy sinh.
Trung tá Đặng Huy Triệu, cán bộ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP Đồng Nai chia sẻ, được tham gia vào hành trình tìm kiếm, xác định danh tính các Anh hùng liệt sĩ là niềm vinh dự, tự hào của mỗi cán bộ, chiến sĩ khi được góp phần đưa các Anh hùng, liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương. Những giọt máu nghĩa tình của thân nhân liệt sĩ trong lần lấy mẫu ADN lần này góp phần đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương trong sự mong chờ đã quá lâu của người thân.
Nhận thấy thân nhân của các Anh hùng liệt sĩ hầu hết là đã cao tuổi, đi lại khó khăn khi di chuyển đến điểm lấy mẫu ADN nên Công an phường Đồng Phú (TP Đồng Nai) đã phối hợp với cơ quan ban ngành của UBND phường Đồng Phú đến thăm hỏi tại nhà, bố trí cán bộ y tế khám sức khoẻ cho các thân nhân trước khi lấy mẫu ADN. Sau khi lấy mẫu ADN thân nhân đều rất cảm kích khi nhận được phần quà của đơn vị lấy mẫu.
Thượng tá Hồ Ngọc Chiến, Phó Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP Đồng Nai cho biết, đơn vị đã xây dựng phương án cụ thể, huy động lực lượng, phương tiện, bảo đảm công tác thu nhận mẫu ADN diễn ra đúng quy trình, thuận lợi và chính xác. Đối với những trường hợp không đủ điều kiện đến điểm thu nhận tập trung, lực lượng Công an sẽ trực tiếp đến tận nhà để thực hiện. Mục tiêu là không để bất kỳ thân nhân Anh hùng liệt sĩ nào bị bỏ sót.
Với những trường hợp phát sinh thân nhân Anh hùng liệt sĩ chưa có trong danh sách ban đầu, Công an sẽ hướng dẫn kê khai thông tin, hoàn thiện hồ sơ, xác minh nhân thân theo quy định để bảo đảm dữ liệu chính xác. Theo kế hoạch, từ ngày 23 - 26/7, Công an TP Đồng Nai sẽ tổ chức 12 điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN, dự kiến lấy mẫu của khoảng 4.000 thân nhân các Anh hùng liệt sĩ.