Niềm hy vọng gần 60 năm
Hai ngày qua, thông tin về việc lực lượng chức năng phát hiện một bộ hài cốt kèm giấy tờ mang tên Huỳnh Văn Quên tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng (TP Hồ Chí Minh) đã làm lay động hàng triệu trái tim. Nhưng đối với gia đình ông Huỳnh Văn Mười (ngụ xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh), thông tin ấy như một phép màu, một luồng ánh sáng hy vọng mà gia đình ông đã chờ đợi, mang theo suốt hơn nửa thế kỷ.
Nhớ lại khoảnh khắc buổi sáng hôm 6/7 khi biết tin, ông Mười vẫn chưa bớt bàng hoàng và xúc động. Lúc đó, người em gái của ông vô tình đọc được thông tin trên báo chí rồi lập tức gọi điện về. Khi ông Mười mở mạng lên đối chiếu, tim ông như thắt lại trước các mốc thời gian và địa điểm chiến đấu lịch sử trùng khớp hoàn toàn với người anh cả của mình.
Ông Mười xúc động chia sẻ: “Thấy đúng quá rồi mừng trời ơi, gia đình tui mừng và không ăn, không ngủ được luôn đó! Anh tôi tên Huỳnh Văn Quên, anh cả trong nhà. Hồi xưa nghe nói anh mất ở trong thành phố nên gia đình cứ chờ đợi, trông ngóng mãi...”.
Ngay trong ngày 6/7, với niềm tin chắc chắn đến tám chín phần mười, ông Mười đã lập tức liên hệ và đến trình báo với chính quyền địa phương với mong muốn duy nhất: Sớm được đón hài cốt của người anh trai yêu quý về lại quê nhà.
Suốt gần 60 năm qua, ký ức của những người em về Liệt sĩ Huỳnh Văn Quên chỉ có qua lời kể của người mẹ quá cố. Tấm ảnh duy nhất của anh đã bị mối mọt làm hư hỏng từ lâu, những lá thư anh gửi về cũng thất lạc theo dòng thời gian. Thế nhưng, câu chuyện về người anh hùng trẻ tuổi ấy chưa bao giờ phai nhạt trong tâm khảm các thành viên gia đình.
Theo lời kể của ông Mười, anh Huỳnh Văn Quên là anh cả trong một gia đình đông anh em, nhập ngũ khi mới khoảng 15, 16 tuổi, là chiến sĩ bộ đội địa phương. Năm 1968, người anh trai có vóc dáng gầy gò ấy về thăm mẹ, không ngờ là lần cuối. Người chị thứ năm (nay đã 72 tuổi) chính là người đã đưa anh Quên băng qua cánh đồng gần nhà để anh đi vào chiến dịch. Và rồi, chuyến đi ấy là mãi mãi... Người chiến sĩ trẻ đã anh dũng hy sinh vào ngày 2/3/1968 tại khu vực cầu Chữ Y - nơi trận chiến diễn ra vô cùng khốc liệt, khiến cả tiểu đội bị vùi lấp.
Khi hòa bình lập lại, người mẹ tội nghiệp đã chạy khắp nơi, hỏi thăm từng người đồng đội cũ để tìm tung tích con trai nhưng chỉ nhận lại sự tuyệt vọng. Sau đó, Nhà nước đã trao Bằng Tổ quốc Ghi công cho gia đình.
Cuốn sổ ghi chép của Liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.
Đau xót hơn, liệt sĩ hy sinh khi còn để lại một lời hứa hôn dang dở. Ông Mười kể lại câu chuyện tình cảm động nhưng đầy bi thương của anh trai. Theo đó, anh Quên quen cô gái ấy, tính hòa bình về là cưới vợ. Mẹ ông cũng đã hứa hẹn coi cô ấy là con dâu trong nhà. Khi anh mất, cô ấy vẫn thường xuyên tới lui thăm hỏi mẹ. Thương thay, cho đến tận bây giờ cô ấy vẫn ở vậy không lấy chồng, chỉ xin một đứa con nuôi để nương tựa qua ngày.
Người mẹ ruột của liệt sĩ - người đã nhận trợ cấp thân nhân suốt từ năm 1977 - đã mang theo nỗi đau khôn nguôi và niềm mong mỏi tìm con cho đến hơi thở cuối cùng vào năm 2019. Năm năm trước khi mẹ qua đời, các anh em ông Mười luôn trăn trở, thương mẹ và chưa bao giờ thôi nhớ về người anh cả.
Khẩn trương xét nghiệm ADN, hoàn thành tâm nguyện người đã khuất
Nhận được thông tin phản ánh về cuộc hội ngộ đầy xúc động này, các cơ quan chức năng đã vào cuộc với tinh thần khẩn trương nhất. Chiều ngày 6/7, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cùng đại diện các cơ quan chức năng đã trực tiếp đến thăm, làm việc với gia đình ông Mười để thu thập, xác minh và đối chiếu thông tin.
Do có một số sai lệch nhỏ trong giấy tờ cũ - cụ thể là giấy báo tử từ Quân khu 9 ghi tên Huỳnh Văn Quyên (hy sinh ngày 2/3/1968), còn bằng Tổ quốc Ghi công do Thủ tướng Chính phủ ban hành năm 2013 ghi tên Huỳnh Văn Quên - chính quyền xã Vàm Cỏ, Sở Nội vụ và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh đang tích cực hỗ trợ gia đình làm rõ.
Để có cơ sở khoa học chính xác nhất xác nhận huyết thống, sáng ngày 7/7, Công an xã Vàm Cỏ đã tổ chức đưa ông Huỳnh Văn Mười và ông Huỳnh Văn Nhỏ (hai người em trai của liệt sĩ) đến Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Hòa Khánh để lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm ADN. Việc lấy mẫu được diễn ra nhanh chóng và thuận lợi…
Ông Mười hy vọng kết quả mẫu phẩm ADN sẽ xác định đúng là anh trai của mình để gia đình đạt nguyện ước tìm lại được hài cốt liệt sĩ Huỳnh Văn Quên...
Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung xem và đối chiếu các thông tin từ thân nhân Liệt sĩ Huỳnh Văn Quên cung cấp.
Hiện tại, song song với việc chờ kết quả xét nghiệm ADN, gia đình ông Mười đang khẩn trương sắp xếp công việc để phối hợp với UBND xã Vàm Cỏ di chuyển lên khu vực Công viên Lê Thị Riêng đối chiếu hồ sơ và nhận lại di vật.
Theo Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh và địa phương đưa thân nhân liệt sĩ đi lấy mẫu ADN, đồng thời lấy mẫu ADN của hài cốt liệt sĩ để giám định, đối chiếu. Sau khi có kết quả, nếu trùng khớp với mẫu ADN của thân nhân, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh sẽ báo cáo Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cùng các cơ quan liên quan để thực hiện các thủ tục theo quy định.
Trải qua hơn nửa thế kỷ mất thông tin hài cốt liệt sĩ, người chiến sĩ bộ đội địa phương năm nào giờ đây đang ở rất gần con đường về nhà. Chia sẻ về nguyện vọng lớn nhất lúc này, ông Mười bày tỏ mong muốn: “Anh đã xa nhà hơn 60 năm nay, đến lúc phải về rồi. Kiếm được anh mừng gần chết, gia đình tôi sẽ xin đưa hài cốt anh về làm lễ tại nhà cho anh biết nhà biết cửa, rồi mới mang ra nghĩa trang an táng. Có như vậy, tâm nguyện của người mẹ đã khuất của chúng tôi mới hoàn thành trọn vẹn”.
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những vết thương lòng và hành trình đi tìm người thân của các gia đình liệt sĩ vẫn luôn nhận được sự quan tâm, tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước, các cơ quan ban ngành và toàn xã hội. Hy vọng rằng, với sự nỗ lực của các cơ quan chức năng, hương hồn Liệt sĩ Huỳnh Văn Quên sẽ sớm được trở về trong lòng mẹ Tây Ninh, bên cạnh những người thân yêu luôn ngày đêm ngóng đợi anh.