#Công viên Lê Thị Riêng

Tìm được 36 kết quả

Bức di ảnh liệt sĩ “đoàn tụ” sau gần 6 thập kỷ

Bức di ảnh liệt sĩ “đoàn tụ” sau gần 6 thập kỷ

Tối 23/7, trong không gian linh thiêng tại Công viên Lê Thị Riêng của Chương trình tọa đàm - cầu truyền hình trực tiếp “Tìm lại tên Anh”, những giọt nước mắt nghẹn ngào đã rơi. Sau gần 6 thập kỷ chỉ biết tưởng nhớ qua tấm Bằng Tổ quốc ghi công, người vợ trẻ năm xưa giờ đây đã ở tuổi 79 - bà Nguyễn Thị Lệ - run run đón lấy bức di ảnh phục dựng của người chồng, Liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Khoảnh khắc ấy không chỉ làm nghẹn ngào hàng triệu trái tim theo dõi qua màn ảnh nhỏ, mà còn thắp sáng giá trị nhân văn sâu sắc của đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

Chiều 17/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến dâng hương các anh hùng liệt sĩ và gặp gỡ lực lượng làm nhiệm vụ tại công viên Lê Thị Riêng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước rất xúc động, ân cần thăm hỏi, động viên các lực lượng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng - một địa điểm gắn với những hy sinh vô cùng anh dũng, quả cảm của quân và dân ta trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.

Lời thề trước giờ ra trận và hành trình tìm đồng đội của bác sĩ già

Lời thề trước giờ ra trận và hành trình tìm đồng đội của bác sĩ già

Dưới cái nắng oi ả của những ngày trung tuần tháng 7, tại Công viên Lê Thị Riêng (TP Hồ Chí Minh), không khí làm việc của Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh diễn ra khẩn trương nhưng cẩn trọng và khoa học. Bên những hố đất sâu, có bóng dáng một người đàn ông năm nay đã 82 tuổi với cặp kính dày, đôi tay tỉ mỉ gạt từng lớp bùn đất, phân loại từng mẩu xương, từng di vật nhỏ…

Những nén tâm hương giữa lòng thành phố: Mong các anh sớm trở về với đất mẹ

Những nén tâm hương giữa lòng thành phố: Mong các anh sớm trở về với đất mẹ

Dù xuất thân khác nhau, từ thế hệ trẻ sinh ra trong thời bình, người phụ nữ lao động tự do, cho đến người con xa xứ và người cựu chiến binh già, dòng người tìm về Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh) những ngày này đều có chung một niềm lay động: được thắp nén hương thơm, gửi lòng tri ân và cầu mong những người lính hy sinh vì Tổ quốc sớm được đưa về với gia đình.

Quy tập hài cốt liệt sĩ: Nhiệm vụ thiêng liêng, trách nhiệm và bằng cả trái tim

Quy tập hài cốt liệt sĩ: Nhiệm vụ thiêng liêng, trách nhiệm và bằng cả trái tim

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, không chỉ là nhiệm vụ của các lực lượng chức năng, mà còn là trách nhiệm, là tình cảm của cả cộng đồng đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của đất nước. Mỗi hài cốt được tìm thấy là thêm một gia đình vơi đi nỗi mong chờ, thêm một linh hồn được trở về trong vòng tay quê hương.

Đã tìm thấy 29 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Đã tìm thấy 29 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Theo Trung tá Lý Minh Vân, cán bộ Đội K74, việc liên tiếp phát hiện các hài cốt liệt sĩ là niềm động viên lớn đối với cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ, đồng thời tiếp thêm quyết tâm để lực lượng tiếp tục hoàn thành tốt công tác tìm kiếm, góp phần đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ trang nghiêm.

Tiếp tục phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ, di vật ở Công viên Lê Thị Riêng

Tiếp tục phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ, di vật ở Công viên Lê Thị Riêng

Sáng 10/7, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng các đơn vị chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng). Chỉ tính riêng trong buổi sáng, lực lượng chức năng đã tìm kiếm và quy tập thêm được 13 bộ hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật.

Quyết tâm cao nhất để tìm, cất bốc, giải mã danh tính liệt sĩ

Quyết tâm cao nhất để tìm, cất bốc, giải mã danh tính liệt sĩ

Sau khi phát hiện 11 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều kỷ vật chiến trường tại Công viên Lê Thị Riêng (TP Hồ Chí Minh), Bộ Tư lệnh Thành phố cho biết đang phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam áp dụng phương pháp khai quật theo từng lớp. Việc làm này nhằm khai thác triệt để các nguồn thông tin, bảo quản tốt di vật để đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính, thực hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.

Hành trình tìm lại hài cốt liệt sĩ sau gần 6 thập kỷ

Hành trình tìm lại hài cốt liệt sĩ sau gần 6 thập kỷ

Sau gần 60 năm đằng đẵng ngóng trông, gia đình ông Huỳnh Văn Mười (ngụ xã Vàm Cỏ, Tây Ninh) vui mừng khôn xiết khi nhận được thông tin về hài cốt Liệt sĩ Huỳnh Văn Quên được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng (TP Hồ Chí Minh). Tuy còn chờ kết luận khoa học về tính chính xác nhưng gia đình ông Mười vỡ oà hạnh phúc sau gần 60 năm tìm kiếm, hy vọng...