Hành trình của những tấm lòng nhân ái

Trong suốt hành trình thắp lửa lòng nhân ái của Báo CAND suốt một năm qua, chúng tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn và tri ân những tổ chức, cá nhân có tấm lòng thơm thảo với những cuộc đời, những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh.

1. Đến mùa xuân này Báo CAND đã bước qua tuổi 65 - một chặng hành trình dài đồng hành cùng bạn đọc. Trong suốt chiều dài phát triển, bên cạnh niềm tự hào về những kết quả đã đạt được, những người làm Báo CAND vẫn luôn đau đáu và trăn trở trước những yêu cầu và nhiệm vụ mới. Những ngày cuối năm này, khi mọi người, mọi nhà đang tất bật lo đón Tết thì tại một góc nhỏ Tòa soạn không khí hối hả, khẩn trương của CBCS lo chuẩn bị chương trình "Tết vì đồng bào nghèo Nhâm Thìn 2012" vẫn diễn ra. Lựa chọn từng chiếc chăn ấm, cân đong từ túi gạo, nhu yếu phẩm cần thiết cho dịp Tết... đã được CBCS Báo CAND chuẩn bị một cách kỹ lưỡng như đang lo sắm Tết cho gia đình mình vậy.

Có lẽ trong số những chương trình XHTT để lại nhiều dấu ấn và được những người làm Báo CAND tâm đắc nhất nhiều năm qua vẫn là chương trình "Tết vì người nghèo" diễn ra vào dịp Tết Nguyên đán hàng năm.

Để đánh dấu kỷ niệm Báo tròn 65 năm tuổi, dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012 năm nay chương trình "Tết vì đồng bào nghèo" được tổ chức quy mô hơn, rộng khắp hơn với mong muốn có thêm nhiều gia đình, nhiều em nhỏ được hưởng một cái Tết đầm ấm và hạnh phúc.

Để công tác lo Tết cho người nghèo được chu tất, cách đây nhiều tháng công tác tổ chức vận động, kêu gọi những tấm lòng thơm thảo đến với đồng bào nghèo được Báo CAND chuẩn bị. Cho đến thời điểm hiện tại đã có gần 2,5 tỷ đồng của các tổ chức, cá nhân ủng hộ thông qua Báo CAND, Cơ quan đại diện của Báo tại TP HCM và các văn phòng thường trú khắp cả nước.

Hàng ngàn phần quà đang được đưa đến với mọi vùng miền của Tổ quốc. Giống như nhiều năm trước, chương trình Tết vì người nghèo năm nay Báo sẽ tiếp tục đến với người dân hàng chục tỉnh, thành phố khắp cả nước từ miền núi phía Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ. Mang một chút hơi ấm của mùa xuân, mang tình cảm của lực lượng CAND đến với người dân còn nghèo khó, có lẽ đó là niềm hạnh phúc lớn lao nhất mà chúng tôi đã nhận được từ chương trình.

Hành trình của những tấm lòng nhân ái ảnh 1

Trung tướng, nhà văn Hữu Ước, Tổng Biên tập Báo Công an nhân dân thăm hỏi,  tặng 50 triệu đồng cho anh Trương Xuân Thức, người lái tàu dũng cảm  hi sinh một cánh tay khi hãm phanh tàu, cứu tính mạng hơn 300 hành khách trên chuyến tàu Thống Nhất TN6 Sài Gòn - Hà Nội ngày 6/8/2010.

Quà tết đến với những địa bàn xa xôi từ các tỉnh miền núi phía Bắc như  Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng, Lai Châu... hay vào tận những bản làng xa xôi của Tây Nguyên và các địa bàn ở miền Đông, miền Tây Nam Bộ. Chúng tôi vẫn nhớ như in ánh mắt thể hiện  niềm vui của những cụ già, em nhỏ các huyện vùng cao Trạm Tấu, Mù Cang Chải (Yên Bái) khi nhận được quà Tết trong cái giá rét cắt da cắt thịt. 

Anh Giàng A Vàng nhà ở bản Húng Chứ - xã Kim Nọi - Mù Cang Chải cho biết: Nhà anh có hai vợ chồng và 4 đứa con thuộc hộ nghèo trong xã. Do thời tiết thất thường nên ruộng mất mùa, cả nhà chỉ thu được 12 bao thóc. "Có chăn mới và bánh kẹo, dầu ăn cán bộ cho là nhà mình mừng lắm, tối nay cả nhà sẽ rất vui". Còn cụ Lù Thị Dủ ở xã Kim Nọi nắm chặt tay chúng tôi và nằng nặc "mời cán bộ về nhà mình ăn Tết".

2. Ngày cuối năm, nhìn lại công tác xã hội - từ thiện của Báo CAND chúng tôi vẫn cảm thấy rất tự hào về những gì mình đã làm được. Năm 2011, mặc dù tình hình kinh tế - xã hội của đất nước có nhiều khó khăn, tuy nhiên công tác xã hội - từ thiện của Báo CAND vẫn tiếp tục được duy trì theo đúng tôn chỉ, mục đích của Báo đề ra "Nhân văn, tin cậy, kịp thời". Đặt niềm tin vào công tác vận động, cấp phát tiền, hàng cứu trợ của Báo CAND nên có hàng chục tổ chức, cá nhân đã tìm đến Báo ủng hộ.

Hành trình của những tấm lòng nhân ái ảnh 2

Đại tá Phạm Văn Miên, Phó Tổng Biên tập Báo CAND và Công ty Tân Việt Bắc trao quà Tết cho đồng bào nghèo ở Hà Giang.  Ảnh: Trường Minh.

Trong năm 2011, Báo đã vận động được tổng số tiền ủng hộ gần 16 tỷ đồng. Ngoài chương trình "Tết vì người nghèo Tân Mão 2011" với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng, hàng loạt chương trình lớn, có ý nghĩa khác đã được thực hiện cụ thể: Khánh thành đền thờ Bác Hồ tại xã trùng Khánh, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương hơn 4 tỷ đồng; Tổ chức hoạt động về nguồn trao quà, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng nhà cho người nghèo... tại Long An hơn 2,7 tỷ đồng; xây dựng 67 nhà tình nghĩa, tình thương tổng trị giá 1,9 tỷ đồng cho đối tượng gia đình chính sách, hộ nghèo tại nhiều địa phương khắp cả nước; tiếp tục chương trình khám bệnh, mổ mắt miễn phí cho người nghèo tại các địa phương: Thanh Hóa, Hà Tĩnh, TP HCM, Trà Vinh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cà Mau, Vĩnh Long hơn 370 triệu đồng; tặng quà, sách vở, xe đạp cho học sinh nghèo học giỏi ở các tỉnh phía Bắc và đồng bằng sông Cửu Long hơn 830 triệu đồng; thăm hỏi, động viên và ủng hộ các cá nhân và đơn vị Công an có thành tích xuất sắc hoặc có hoàn cảnh khó khăn hơn 100 triệu đồng...

Báo cũng đã chuyển hơn 311 triệu đồng do bạn đọc ủng hộ tới các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Từ những tấm lòng hảo tâm của bạn đọc, có rất nhiều em nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo đã được chữa trị kịp thời và trở lại trường học; nhiều hoàn cảnh gia đình khó khăn đã được tiếp sức để có thêm số vốn dù ít ỏi, tiếp tục vươn lên trong cuộc sống...

Bên cạnh sự giúp đỡ kịp thời về vật chất lẫn tinh thần còn là những giá trị cao đẹp chính từ các nghĩa cử nhân văn đó mang lại. Bớt đi một chút quà sáng, bớt đi một phần tiền trợ cấp hay phần lương hưu ít ỏi... dành tặng người khác. Hành động cao đẹp đó không chỉ mang lại sự giúp đỡ cụ thể cho từng người, từng trường hợp cụ thể mà qua đó còn đánh thức ngọn lửa nhân ái đang bị cuộc sống hàng ngày đầy lo toan và bận rộn khỏa lấp, giúp cho mọi người biết yêu thương và quan tâm hơn đến người khác.

Trong năm 2011, bước chân của CBCS Báo CAND đã đi đến nhiều vùng, miền của Tổ quốc. Từ vùng núi, vùng sâu, vùng xa đến tận biên cương, hải đảo. Đặc biệt, Báo CAND đã tổ chức đoàn công tác đi thăm và tặng nhiều phần quà ý nghĩa để động viên CBCS đang ngày đêm chắc tay súng bảo vệ chủ quyền biển đảo tại quần đảo Trường Sa với tổng số tiền, hàng trị giá 520 triệu đồng.

Hành trình của những tấm lòng nhân ái ảnh 3

Vợ chồng ông Lâm Tấn Lợi và Đại tá Trần Kim Thẩm, Phó Tổng Biên tập Báo CAND trao quà cho Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM.

3. Một ngày đầu đông, tại Bộ phận tiếp nhận Quỹ XHTT của Báo  có một cụ bà dắt theo bé trai vẫn mặc nguyên đồng phục một trường Tiểu học tìm đến. Cụ run run lần từ trong túi áo sờn cũ của mình lấy ra  tờ 500 ngàn đồng  ủng hộ một cháu bé gặp khó khăn mà Báo vừa viết bài kêu gọi. Chỉ để lại một dòng thông tin ngắn ngủi, cụ chép miệng bảo rằng vì thương hoàn cảnh cháu bé nên đã bớt phần tiền trợ cấp ít ỏi của mình để ủng hộ.

Góp phần giúp cháu bé qua cơn bạo bệnh và bằng nghĩa cử đó cụ còn muốn dạy cho cháu mình bài học biết sẻ chia, biết làm người nhân hậu. Hình ảnh của hai bà cháu liêu xiêu trong một chiều đông lạnh khiến cho những người làm công tác XHTT chúng tôi cảm thấy thật ấm lòng. Việc làm và nghĩa cử cao đẹp đó khiến chúng tôi  ý thức hơn, trách nhiệm hơn với công việc đồng thời trân trọng hơn những gì mình đã làm được.

Đã nhiều tháng qua, người bảo vệ tại Tòa soạn Báo CAND ở 66 Thợ Nhuộm - Hà Nội quá quen với hình ảnh một bé gái học sinh tiểu học tìm đến Báo vào sáng sớm. Tranh thủ trước giờ học sáng, em đã nhờ bố chở qua Tòa soạn để gửi tiền ủng hộ những hoàn cảnh khó khăn. Có nhiều hôm em đã lặng lẽ đút chiếc phong bì nhỏ vào phía trong cánh cửa Tòa soạn. So với nhiều người khoản tiền 100 - 200 ngàn đồng không lớn nhưng đối với cô bé tiểu học đó là khoản tiền em phải dành dụm nhiều ngày từ phần tiền ăn sáng bố mẹ cho.

Hành trình của những tấm lòng nhân ái ảnh 4

Đại tá Lưu Vinh, Phó Tổng Biên tập Báo CAND trao quà Tết cho đồng bào nghèo tại xã Quang Vinh, huyện Trà Lĩnh, Cao Bằng.

Chỉ để lại vài dòng thông tin cá nhân sơ sài ngoài chiếc phong bì với lời đề nhắn đơn giản "ủng hộ các trường hợp khó khăn" nhờ Báo lựa chọn và chuyển đến. Đến bây giờ những người làm công tác tiếp nhận Quỹ XHTT vẫn chưa có dịp gặp em nhưng hình ảnh về bé gái tất tả trong buổi sớm mùa đông lạnh mà chúng tôi được nghe kể lại đã  gửi đến chúng tôi thông điệp về lòng nhân hậu, biết yêu thương và sẻ chia đối với những hoàn cảnh khó khăn của người khác.

Trong suốt hành trình thắp lửa lòng nhân ái của Báo CAND suốt một năm qua, chúng tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn và tri ân những tổ chức, cá nhân có tấm lòng thơm thảo với những cuộc đời, những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh. Có những con người chúng tôi chưa một lần được vinh dự gặp mặt, cho đến những doanh nhân có tấm lòng hảo tâm luôn đồng hành với công tác XHTT của Báo CAND suốt nhiều năm qua, điển hình như ông Lâm Tấn Lợi - chủ doanh nghiệp Võng xếp Duy lợi. Những tấm lòng đó, những con người đó đang góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta đẹp, ý nghĩa và nhân ái hơn

Xuân Luận

Các tin khác

200 CBCS Cụm thi đua số 1 tham gia hiến máu tình nguyện

200 CBCS Cụm thi đua số 1 tham gia hiến máu tình nguyện

Ngày 23/4, Cụm thi đua số 1, Bộ Công an phối hợp với Trung tâm Huyết học và Truyền máu, Bệnh viện 19-8 tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với chủ đề “Giọt máu nghĩa tình, vì đồng đội thân yêu”.

Những nghĩa cử nhân văn của Công an xã Đồng Xuân

Những nghĩa cử nhân văn của Công an xã Đồng Xuân

Về “phố núi” La Hai – nay là xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk trung tuần tháng Tư, chúng tôi ghi nhận nhiều câu chuyện xúc động, giàu nghĩa cử và đậm chất nhân văn của những cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an ở vùng quê này.

Điểm tựa của Mẹ Việt Nam Anh hùng

Điểm tựa của Mẹ Việt Nam Anh hùng

Thời gian qua, mô hình dân vận khéo “Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng” do Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh Gia Lai chủ trì thực hiện đang dần trở thành nhịp cầu kết nối lòng dân, góp phần tri ân những cống hiến của những người mẹ có chồng, con hy sinh cho bình yên của Tổ quốc.

Binh đoàn 12 phát động phong trào hiến máu tình nguyện năm 2026

Binh đoàn 12 phát động phong trào hiến máu tình nguyện năm 2026

“Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”, đó không chỉ là khẩu hiệu, mà là hành động cụ thể, thiết thực, trực tiếp cứu người. Binh đoàn 12 phối hợp với Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa tổ chức phát động phong trào hiến máu tình nguyện năm 2026 với sự tham gia đông đảo của cán bộ, hội viên, đoàn viên các tổ chức quần chúng Binh đoàn.

Khởi công sửa chữa nhà cho thương binh có hoàn cảnh khó khăn

Khởi công sửa chữa nhà cho thương binh có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 3/4, Khối thi đua số 13 của tỉnh Đồng Nai (gồm: Trường Cao đẳng  ANND I, đơn vị khối trưởng; Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam Bộ; Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy; Trại giam Xuân Lộc; Trại giam Tống Lê Chân; Trường Giáo dưỡng số 4; Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp số 2; Phân hiệu miền Nam Trường Trung cấp kỹ thuật Tăng, thiết giáp và Trường Sĩ quan Lục quân 2) đã tổ chức Lễ khởi công sửa chữa nhà cho gia đình ông Phạm Văn Hoàng, thương binh, hộ nghèo ở phường Tam Phước.

Hội Phụ nữ Công an tỉnh Khánh Hòa nhận đỡ đầu con gái của cán bộ Công an xã hy sinh

Hội Phụ nữ Công an tỉnh Khánh Hòa nhận đỡ đầu con gái của cán bộ Công an xã hy sinh

Ngày 3/4, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ ký kết giao ước nhận đỡ đầu cháu Nguyễn Lê Hải Yến (SN 2025, trú tại thôn Phú Ân Nam, xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa). Cháu Hải Yến là con gái của Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải, cán bộ Công an xã Diên Lâm đã hy sinh trong khi thi hành công vụ.

Trao tiền hỗ trợ cho gia đình thành viên Tổ bảo vệ ANTT hy sinh khi làm nhiệm vụ

Trao tiền hỗ trợ cho gia đình thành viên Tổ bảo vệ ANTT hy sinh khi làm nhiệm vụ

Chiều 2/4, Đại tá Trà Quang Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đã trao số tiền 20 triệu đồng cho con trai của ông Phạm Văn Mịch, hỗ trợ lo hậu sự, đồng thời động viên, an ủi, chia sẻ trước sự mất mát quá lớn của gia đình và ghi nhận những đóng góp của ông với tinh thần quyết liệt, sẵn sàng hỗ trợ lực lượng Công an đấu tranh, trấn áp tội phạm.

SeABank tổ chức giải Pickleball Championship 2026 gây quỹ học bổng cho trẻ em nghèo

SeABank tổ chức giải Pickleball Championship 2026 gây quỹ học bổng cho trẻ em nghèo

Nhân dịp kỷ niệm 32 năm thành lập, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) tổ chức Giải SeABank Pickleball Championship 2026 trong hai ngày 11–12/4/2026 tại Sân US Pickleball (70 An Dương, phường Hồng Hà, TP Hà Nội) với tổng giá trị giải thưởng hơn 200 triệu đồng. Đây vừa là sự kiện thể thao gắn kết cộng đồng, vừa là giải đấu mang ý nghĩa nhân văn khi các VĐV thi đấu đều chung tay đóng góp cho Quỹ khuyến học Ươm mầm ước mơ - SeADreams, hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học trên cả nước hoặc vì môi trường xanh.

Không chỉ là một căn nhà…

Không chỉ là một căn nhà…

Trong quá trình triển khai, xây dựng 1.000 căn nhà tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn, Công an TP Cần Thơ đã có những chỉ đạo sát thực tế, cách làm hay để giúp người dân có được căn nhà vững chắc, tiết kiệm chi phí, cùng với đó là những hỗ trợ để gia đình có điều kiện, lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống.

Chung tay xây dựng mái ấm nghĩa tình nơi địa đầu phía Nam Tổ quốc

Chung tay xây dựng mái ấm nghĩa tình nơi địa đầu phía Nam Tổ quốc

Tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, khắc phục hậu quả do thiên tai, hạn hán, ngập mặn… đặc biệt, hưởng ứng chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng ANND (12/7/1946 - 12/7/2026); 42 năm chiến thắng Kế hoạch phản gián CM12 (9/9/1984 - 9/9/2026) và thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất”, Bộ Công an đã thống nhất hỗ trợ kinh phí xây dựng, cải tạo, sửa chữa Khu di tích Hòn Đá Bạc; xây dựng 500 căn nhà tặng gia đình chính sách, hộ khó khăn trên địa bàn tỉnh với số tiền trên 40 tỷ đồng (80 triệu đồng/căn) từ nguồn vốn xã hội hoá...

Hơn 200 cán bộ chiến sĩ Công an hiến máu vì nghĩa tình vì đồng đội thân yêu

Hơn 200 cán bộ chiến sĩ Công an hiến máu vì nghĩa tình vì đồng đội thân yêu

Ngày 13/3, tại TP Hồ Chí Minh, Bệnh viện 30-4 (Bộ Công an) đã tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với chủ đề “Giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu” - đợt 1 năm 2026 cho hơn 200 CBCS, y, bác sĩ đoàn viên, hội viên của bệnh viện, các cơ sở đoàn thuộc Bộ Công an trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Thêm nhiều hộ nghèo ở Quảng Trị được an cư từ chương trình xóa nhà tạm

Thêm nhiều hộ nghèo ở Quảng Trị được an cư từ chương trình xóa nhà tạm

Những ngày đầu năm mới, con đường dẫn vào thôn Tân Lợi, xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị rộn ràng hơn bởi sự xuất hiện của nhiều ngôi nhà mới vừa hoàn thiện. Những mái tôn sáng lên dưới nắng, những bức tường còn thơm mùi vôi vữa. Ít ai biết rằng, chỉ cách đây không lâu, trên chính những khoảng đất ấy vẫn còn những căn nhà tạm bợ, dột nát – nơi nhiều gia đình nghèo phải chật vật chống chọi với mưa nắng suốt nhiều năm.

Mang ánh đèn chiếu sáng đường quê vùng đồng bào dân tộc Lạng Sơn

Mang ánh đèn chiếu sáng đường quê vùng đồng bào dân tộc Lạng Sơn

Với sự tận tâm, trách nhiệm của lực lượng Công an, mô hình công trình “Đường sáng an ninh” do Công an phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn và Công an phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội đã nhanh chóng hoàn thành trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ, giúp người dân khối dân cư Sơn Hồng - địa bàn đồng bào dân tộc Nùng ở phường Kỳ Lừa đón một cái Tết an vui, ấm áp hơn.