Đã thành thông lệ, mỗi năm đến dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7, các đoàn công tác Báo Công an nhân dân (CAND) lại tỏa đi khắp mọi miền Tổ quốc với những hoạt động tri ân gia đình chính sách, thăm hỏi, tặng quà, động viên các gia đình thương binh, liệt sỹ.
Từ ngày 25/7 đến 28/7, Đoàn công tác Báo Công an nhân dân do Trung tá Đỗ Hoàng Anh làm Trưởng đoàn đã đến tỉnh Quảng Trị phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Quảng Trị, Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh Quảng Trị tổ chức Chương trình “Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn” đầy ý nghĩa.
Để có mặt tại mảnh đất khói lửa năm xưa đúng vào dịp đặc biệt, tháng 7 - Tháng tri ân các anh hùng, liệt sỹ, người có công với cách mạng, chuyến xe đưa các đoàn viên Công đoàn, hội viên Hội Phụ nữ và đoàn viên thanh niên Báo CAND vào Quảng Trị đã xuất phát từ trụ sở Báo CAND (92 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội) tờ mờ sáng 25/7. Sau gần một ngày ròng rã trên xe, 11 thành viên của đoàn đã có mặt tại TP Đông Hà để chuẩn bị cho hành trình về nguồn, tưởng niệm, tri ân.
Sáng sớm 26/7, đoàn công tác của Báo CAND đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Quảng Trị và Hội Cựu TNXP tỉnh Quảng trị dâng hương tại 2 nghĩa trang trên địa bàn tỉnh là Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Gio Linh và Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Vĩnh Linh (cách trung tâm TP Đông Hà hơn 30km).
Đồng chí Trung tá Đỗ Hoàng Anh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Báo CAND đã thay mặt Ban Biên tập cùng toàn thể cán bộ, chiến sỹ Báo CAND thắp những nén nhang thành kính để tưởng nhớ tới công lao của các anh hùng liệt sỹ và nguyện cầu cho anh linh của các anh hùng, liệt sỹ được thanh thản, siêu thoát…
Dưới cơn mưa lất phất của tiết trời những ngày cuối tháng 7, đoàn chúng tôi cũng đã đi thăm và tặng quà cho 5 gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh, mỗi suất quà trị giá 2 triệu đồng. Đó là gia đình ông Lê Công Trực (SN 1945) ở 20 Đoàn Khuê, khu phố 1, phường 5, TP Đông Hà.
Đoàn công tác Báo CAND và Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Quảng Trị thăm hỏi, tặng quà gia đình cụ Võ Văn Côi, cựu cán bộ TNXP. (Ảnh: Quỳnh Vinh).
Ông Trực trước là bộ đội Biên phòng, sau mới chuyển sang Công an, và trước khi về hưu ông giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Gio Linh. Hòa bình lập lại từ lâu, trở về địa phương với công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa nhưng hậu quả chiến tranh để lại khiến 2 người con trai của ông bị nhiễm chất độc da cam. Hiện tại, dù hoàn cảnh khó khăn, bản thân lại bị ung thư gan, ông Trực vẫn phải chăm sóc cho hai người con bị dị tật.
Thay mặt Đoàn công tác của Báo CAND, cũng như Đoàn Thanh niên Công an và Hội Cựu TNXP tỉnh Quảng Trị, Trung tá Đỗ Hoàng Anh trao tặng ông Trực món quà của đoàn, với hy vọng đây là chút lòng thành của các cán bộ, chiến sỹ để tri ân, bày tỏ lòng biết ơn với những đóng góp, cống hiến của những người cán bộ thương binh Công an như ông Trực.
Đoàn Báo CAND cũng ghé thăm nhà của bác Nguyễn Thanh Dưỡng, năm nay 65 tuổi, từng là cán bộ TNXP của tỉnh Quảng Trị. Quá trình chiến đấu tại chiến trường, bác Dưỡng đã hy sinh một cánh tay trái, 2 năm về trước, bác lại bị tai biến mạch máu não, giờ chỉ nằm bất động một chỗ…
Xúc động trước nghĩa cử cao đẹp của Đoàn công tác Báo CAND, cũng như Đoàn Thanh niên Công an và Hội Cựu TNXP tỉnh Quảng Trị, bác Bùi Thị Thìn – người vợ tần tảo chăm chồng bệnh tật không cầm được nước mắt, bác sụt sùi nói lời cảm ơn Đoàn công tác.
Ám ảnh nhất trong chuyến thăm và tặng quà của đoàn chúng tôi là hoàn cảnh khó khăn của cụ Võ Văn Côi (85 tuổi) ở khóm 3, thị trấn Hộ Xá, huyện Vĩnh Linh.
Vượt hơn 30km từ TP Đông Hà về huyện Vĩnh Linh, từ đường lớn, dưới sự hoa tiêu chỉ đường của một người cựu cán bộ TNXP, xe chúng tôi mới vào được nhà của cụ Côi – ngôi nhà cấp 4 nằm tít tận cuối con đường đất ngoằn ngoèo, hun hút, cây cỏ mọc che hết hai bên đường.
Cụ Côi trước cũng là cán bộ TNXP. Ngoài 40 tuổi mới lập gia đình nhưng do di chứng tàn ác của chất độc da cam, người con gái độc nhất sinh năm 1971 của cụ bị tàn tật. Hoàn cảnh đã khó khăn, lại càng thêm khốn khó khi người vợ nghèo cũng ra đi, cụ Côi phải sống cảnh gà trống nuôi con khi đã ở tuổi xưa nay hiếm suốt 9 năm nay.
Căn nhà cấp 4 lợp pro-xi-măng nhỏ bé như càng rộng rãi và đơn côi hơn. Mắt cũng đã mờ, lưng đã còng, chân đã chậm, bước đi khó khăn… nhưng hằng ngày cụ vẫn phải chăm chút cho người con gái từng tý một trong sinh hoạt. Nhà cụ chẳng có đồ đạc gì giá trị ngoài cái giường làm chỗ ngả lưng chỉ được rải bằng lớp vỏ chăn mỏng đã sờn cũ.
Trước hoàn cảnh khó khăn của cụ Côi, bên cạnh phần quà của Đoàn công tác, các thành viên trong đoàn, “của ít lòng nhiều”, mỗi người cũng đã dành ra một phần tiền giúp hai cha con cụ tiếp tục sống trong chuỗi ngày dài phía trước…
Cảm động trước tấm lòng, tình cảm của những người làm báo Báo CAND, Đoàn Thanh niên Công an và Hội Cựu TNXP tỉnh Quảng Trị, cụ Côi nghẹn ngào nói: “Các cháu cho bác ri, bác không biết hết tên, bây giờ cực quá, làm răng bác đền ơn đáp ngãi được các cháu…”.
Thương cảm trước hoàn cảnh thương tâm của cụ và người con gái tật nguyền, đoàn chúng tôi chỉ biết cầu chúc cho cụ có sức khỏe và tinh thần thoải mái để tiếp tục sống và chăm sóc người con gái thêm nhiều năm tháng nữa…
Một trường hợp được Báo CAND thăm hỏi tặng quà là bác Lê Văn Duyệt, xóm Bầu, xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Khi chúng tôi đến thăm cũng là lúc hay tin bác Duyệt đang đau nhức bởi di chứng của chiến tranh để lại. Bác Trần Thị Huyền, Chủ tịch Hội TNXP huyện Vĩnh Linh đã đi xe ôm hơn 10km để cùng với những cán bộ, chiến sỹ Báo CAND chuyển món quà ý nghĩa của Báo CAND đến tay bác Duyệt.
Khi những món quà đã được chuyển hết đến tay người nhận, khi những nén hương đã được cán bộ, chiến sỹ Báo CAND và các lực lượng Thanh niên Công an tỉnh Quảng Trị, cựu TNXP tỉnh Quảng Trị thắp ở phần mộ của các anh hùng, liệt sỹ có tên và vô danh cũng là lúc trời Quảng Trị đổ mưa, se lạnh. Nhưng mỗi thành viên Đoàn công tác chúng tôi đều thấy ấm áp hơn, tự hào trước những chiến công của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân Quảng Trị anh hùng, đã hy sinh máu xương vì sự bình yên của Tổ quốc