Dùng quả nổ để dằn mặt chủ tiệm vàng
Trong nhiều ngày cuối tháng ba, các ông bà chủ của một số tiệm vàng trên địa bàn TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái như ngồi trên đống lửa vì họ liên tục nhận được các cuộc điện thoại đến số máy bàn, máy điện thoại di động của một kẻ lạ với nội dung đe dọa: "Các ông bà sẽ khó bảo toàn tính mạng nếu không nộp cho tôi 50 nghìn USD. Nếu không thực hiện, sẽ hối hận không kịp...".
Vì quá lo sợ, một số cửa hàng vàng thậm chí phải đóng cửa một hai ngày, tâm lý nặng nề bao trùm. Với riêng các chiến sĩ Cảnh sát hình sự Công an TP Yên Bái thì đây là loại tội phạm mới, lần đầu tiên xuất hiện trên địa bàn. Ngay lập tức, kế hoạch phá án được Ban Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo Công an TP Yên Bái phối hợp với PC45 và các đơn vị nghiệp vụ điều tra phá án.
Khoảng 7 giờ sáng 22/3, chị Phạm Thị Hương (19 tuổi), ở Đại Lịch, Văn Chấn, là người giúp việc cho cửa hàng vàng bạc Hùng Tâm, ở tổ 42 phường Minh Tân, TP Yên Bái ra mở cửa để bắt đầu một ngày bán hàng thì chị bỗng giật nảy người vì một tiếng nổ lớn phát ra ngay ở cửa. Khói đen mù mịt bao trùm, tuy không gây thiệt hại về người và tài sản nhưng vụ việc khiến chủ tiệm vàng là chị Hoàng Thị Tâm hoang mang vô cùng. Chỉ 10 phút sau, vụ việc đã được cấp báo đến cơ quan Công an.
Cũng trong chiều 22/3, chị Hoàng Thị Tâm nhận được 3 cuộc điện thoại gọi đến số máy bàn. Đầu dây bên kia là một giọng "nữ", người này hỏi chị Tâm: "Cảm giác của bà chủ tiệm vàng thế nào sau vụ nổ ngoài cửa sáng nay?". Do đã được các chiến sĩ Cảnh sát hình sự trấn an tâm lý nên chị Tâm nói rắn: "Có thích gặp Công an không?...". Đầu dây bên kia vội vàng cúp máy.
Đến tối hôm sau, tức 23/3, kẻ lạ gọi 2 cuộc đến số máy bàn nhà chị Tâm nhưng hắn chỉ gặp người giúp việc, vì vợ chồng chị Tâm đang làm việc tại cơ quan Công an. Đến tối 24/3, hắn lại tiếp tục gọi điện đến cửa hàng vàng Hùng Tâm, lần này chị Tâm cầm máy. Kẻ lạ cất giọng nữ đe dọa chị Tâm phải nộp cho hắn 500 triệu đồng, nếu không sẽ cho nổ lần nữa, mà lần này chắc chắn sẽ có người chết.
Cùng thời điểm này, một số cửa hàng vàng trên địa bàn TP Yên Bái cũng liên tục nhận được điện thoại gọi đến số máy bàn hoặc nhắn tin bằng điện thoại di động từ một kẻ có giọng nữ. Trong số gần 10 tin nhắn gửi tới các chủ tiệm vàng, kẻ này vẫn dùng lời lẽ đe dọa: "Tôi biết ông bà rất giàu có. Tôi cần một ít tiền nên muốn xin gia đình 50 nghìn USD. Nếu ông bà không đồng ý, hậu quả xảy ra tôi không chịu trách nhiệm...".
Tất cả những thông tin này đều được Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Yên Bái tập trung xác minh, làm rõ. Nhận định thủ phạm tổ chức cưỡng đoạt tài sản thông qua hình thức "khủng bố" qua điện thoại, các anh đã lên phương án tác chiến. Sử dụng linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 27-3, các anh đã xác định được thủ phạm là Đinh Đăng Thông, sinh năm 1984, thường trú ở thôn Văn Quỳ, xã Văn Tiến, TP Yên Bái.
Cần tiền nên... quẫn
Khi bị bắt về cơ quan Công an, Đinh Đăng Thông không khỏi ngạc nhiên, hắn liên tục hỏi các anh Công an, "sao các chú lại tìm ra cháu nhanh thế?", vì trong thâm tâm của hắn, mọi đường đi nước bước của hắn đều kín kẽ, không sơ hở một ly nào.
Đến ngày thứ hai thì hắn bắt đầu ý thức rõ rệt về hành vi phạm tội của mình. Hắn ngồi thần mặt ra, thiểu não khai nhận, do cần tiền nên đã lên kế hoạch cưỡng đoạt tiền của các tiệm vàng. Hắn đã đi mua một chiếc điện thoại 2 sim để dùng làm phương tiện liên lạc "khủng bố" các tiệm vàng. Chiếc điện thoại của hắn có chức năng chuyển giọng nói, đó cũng là lý do vì sao các nạn nhân đều thấy giọng nữ gọi đến cho họ.
Ngoài tiệm vàng Hùng Tâm, có ít nhất 3 tiệm vàng nữa cũng bị hắn gọi điện, nhắn tin đe dọa, đòi số tiền 50 nghìn USD. Tuy nhiên, hắn thấy chỉ dọa không thì không có hiệu quả, thế nên hắn quyết tâm "làm thật". 23 giờ ngày 21/3, Đinh Đăng Thông mang quả nổ tự chế đến đặt trước hiệu vàng Hùng Tâm và sau đó nhắn tin cho chủ tiệm vàng đe dọa nhằm thực hiện kế hoạch tống tiền của mình.
Đại tá Lưu Văn Ký, Trưởng Công an TP Thái Nguyên cho biết, đây là loại tội phạm mới xuất hiện trên địa bàn, ngay khi nhận được tin, lực lượng Công an đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, anh em điều tra rất vất vả để tìm ra manh mối vì đối tượng không phải cộm cán, lưu manh chuyên nghiệp.
Đinh Đăng Thông từng tốt nghiệp trường trung cấp dạy nghề. Hắn đặc biệt giỏi nghề điện và hiện đang làm thuê cho một cửa hàng sắt. Khi khám xét nhà hắn, Trung tá Đỗ Tuấn Anh - Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Yên Bái kể rằng, trong nhà hắn có rất nhiều đồ điện do hắn tự chế, thậm chí, hắn còn tự chế được chiếc xe đạp điện.
Trước khi bị bắt, hắn tâm sự với bố mẹ, sẽ sản xuất một loạt xe đạp điện để bán lấy tiền. Bố mẹ hắn, những người nông dân chân chất, chết lặng đi khi nghe điều tra viên đọc lệnh bắt con trai mình. Bố Thông là một thương binh, mẹ hắn là giáo viên về hưu, cả đời họ sống kham khổ, nuôi con ăn học với hy vọng sau này nó trở thành người có ích.
Họ không ngờ thằng Thông - thằng con trai mà họ đặt rất nhiều hy vọng bởi nó thông minh, chuyên môn giỏi mà lại có ngày bị bắt vì cái tội khó tin này. Nó cần một số tiền lớn như thế để làm gì, ông bà không biết, khi điều tra viên hỏi Thông, chính nó cũng ậm ừ, "cháu cũng không biết sẽ dùng tiền vào việc gì, chỉ biết là rất cần".
Phải chăng, đó là ước mơ lệch lạc của những thằng con trai nhà nghèo, muốn thay đổi cuộc đời trong một phút nhưng lại không bằng chính đôi tay và trí óc của mình. Những sai lầm tương tự mà một số kẻ như Đinh Đăng Thông từng mắc phải thường gây ra những hậu quả đáng tiếc, chỉ đến khi tra tay vào còng, họ mới giật mình nhận ra cái giá phải trả thì đã muộn