Hàng loạt án mạng từ nguyên nhân... lãng xẹt

Từ đầu năm 2011 đến nay, trên địa bàn TP Cần Thơ xảy ra gần 10 vụ án giết người. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng này, nhưng đáng quan ngại, là từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt, nhất thời, những kẻ muốn làm anh hùng "rơm" sẵn sàng rút hung khí ra đâm, chém loạn xạ… để rồi dẫn đến những hậu quả hết sức đau lòng.

Lúc 0h45 ngày 18/3, tại vũ trường khách sạn Golf (phường Tân An, quận Ninh Kiều) đã xảy ra vụ trọng án, làm 1 người chết, 6 người bị thương. Nạn nhân bị đâm chết là Sơn Hoàng Hiền (26 tuổi, ngụ tại phường An Cư, quận Ninh Kiều).

Các đối tượng bị thương, gồm: Chiêm Nhật Thảo; Nguyễn Minh Sang; Đinh Thị Thùy Trang; Trần Minh Nhanh, cùng ngụ tại TP Cần Thơ; Nguyễn Văn Linh (17 tuổi) và Trần Ngọc Long (23 tuổi), cùng ngụ tại TP HCM.

Theo điều tra ban đầu, Sơn Hoàng Hiền, Thảo, Sang, Trang, Nhanh và 4 đối tượng nữa (chưa rõ họ tên) đến vũ trường Golf uống rượu và khiêu vũ. Tại đây, nhóm của Hiền gặp nhóm của Nguyễn Văn Linh, Trần Ngọc Long, Đô, Hiền "trọc", cũng đang uống rượu tại bàn bên cạnh. Do chỗ quen biết, Sơn Hoàng Hiền mang ly rượu qua mời nhóm của Linh thì xảy ra cự cãi, dẫn đến ẩu đả.

Trong lúc xô xát Nguyễn Văn Linh đã rút dao ra đâm thẳng vào ngực Sơn Hoàng Hiền, khiến anh này chết ngay tại chỗ. Các đối tượng còn lại của 2 nhóm dùng dao, mã tấu lao vào chém nhau loạn xạ, làm cho tất cả đều bị thương, trong đó Thảo, Trang, Sang và Nhanh đang cấp cứu trong bệnh viện. Riêng Linh và Long sau khi gây án đã bị bảo vệ vũ trường bắt giao cho Công an xử lý. Tại cơ quan Công an, Linh đã thừa nhận dùng dao đâm chết Hiền…

Trước đó, 0h00 ngày 17/3, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP. Cần Thơ nhận được tin báo của Công an huyện Thới Lai, tại ấp Thới Thanh, xã Trường Xuân, xảy ra vụ giết người chưa rõ đối tượng gây án. Nạn nhân là bà Cao Thị Út (64 tuổi), bị chém 8 nhát vào mặt và cổ. Nhận được tin, Phòng PC45 đã thành lập đoàn khám nghiệm khẩn trương đến hiện trường điều tra làm rõ vụ việc.

Qua khám nghiệm hiện trường, tử thi, cơ quan Công an, nhận định: Đây là vụ án giết người chưa rõ đối tượng gây án, có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Đối tượng gây án vào ban đêm, địa điểm gây án là nơi vắng vẻ, dân cư thưa thớt. Đối tượng không để lại dấu vết truy nguyên nên chưa xác định được động cơ, mục đích phạm tội. Phòng PC45 đã kết hợp với Công an địa phương nhanh chóng chia thành hai mũi điều tra trong đêm. Một mặt rà soát, tìm nhân chứng của vụ án, một mặt tiến hành kiểm danh, kiểm diện các đối tượng hình sự ở địa phương và các huyện lân cận.

Một ngày sau khi vụ án xảy ra, qua sàng lọc hơn 70 đối tượng hình sự, Phòng PC45 đã chứng minh được Nguyễn Văn Trí (17 tuổi, ngụ ấp Phú Thọ, xã Trường Xuân, huyện Thới Lai) là hung thủ gây án… Nguyên nhân của vụ việc, khoảng 18h ngày 16/3, Trí đến quán Huỳnh Giao để nhậu nhẹt.

Tại đây Trí xảy ra mâu thuẫn với anh Nguyễn Thanh Hải (25 tuổi, là cháu ngoại của bà Út). Sau đó Trí về nhà lấy một con dao yếm đến nhà tìm Hải nhưng không gặp mà chỉ thấy bà Út ở nhà một mình. Trí đã dùng dao chém 8 nhát vào đầu và mặt của bà Út làm bà chết tại chỗ. Sau khi gây án, Trí về nhà ông Nguyễn Văn Lượm (là bác ruột của Trí, cùng ngụ tại địa phương) thay quần áo rồi bỏ trốn. Hiện Phòng PC45 Công an TP Cần Thơ đang ráo riết truy bắt Nguyễn Văn Trí để điều tra làm rõ vụ án.

Tối 11/3, Lê Hoàng Minh (26 tuổi, ngụ phường Phước Thới, quận Ô Môn) đến đám cưới của con gái ông Phạm Văn Kẹo (cùng phường) để nhậu nhẹt. Sau khi uống cả lít rượu, Minh cởi trần, lên sân khấu lấy micro hò hát um xùm. Thấy hành động thiếu văn hóa của Minh, nên Nguyễn Minh Sang (ngụ cùng địa phương) đuổi về, nhưng Minh không về. Sang đã đuổi đánh Minh ngay tại đám cưới. Minh chạy về nhà lấy con dao thủ sẵn trong người rồi quay lại đám cưới.

Khi vừa bước vào cổng, Minh lại bị Sang đuổi đánh. Minh bỏ chạy được khoảng 10m thì vấp ngã. Sang đuổi kịp, ngồi lên người Minh và bị Minh rút dao đâm thẳng vào bụng. Mọi người trong đám cưới phát hiện sự việc ra can ngăn và đưa Sang đến bệnh viện cấp cứu nhưng không kịp. Qua khám nghiệm tử thi, Sang tử vong là do thủng đa nội tạng…

Trước đó, lúc 21h40 ngày 10/2, tại quán nhậu Phố Đêm (đường Đinh Tiên Hoàng, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều) xảy ra vụ đâm, chém nhau giữa 2 nhóm thanh niên (khoảng 14 người). Hậu quả, làm 1 người chết, 2 người bị thương. Các nạn nhân, gồm: Trần Kiện (55 tuổi, ngụ đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường An Lạc, quận Ninh Kiều), bị chém vào chân, làm đứt động mạch chủ, chết trên đường đưa đi cấp cứu; Lê Phước Toàn (25 tuổi) và Huỳnh Thành Dương (17 tuổi) cùng ngụ phường Tân Phú, quận Cái Răng, bị chém vào chân.

Bốn đối tượng giết người và hung khí gây án tại quán nhậu Phố Đêm.
Bốn đối tượng giết người và hung khí gây án tại quán nhậu Phố Đêm.

Nhận được tin báo, Đại tá Trần Văn Tuấn - Trưởng Công an quận Ninh Kiều, đã chỉ đạo lực lượng trinh sát và điều tra viên xuống hiện trường kết hợp với Phòng PC45 Công an TP Cần Thơ và các phòng nghiệp vụ có liên quan tiến hành điều tra, khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, lời khai của nhân chứng, người có liên quan để truy bắt nóng đối tượng gây án. Sau khi đến hiện trường, các đơn vị nghiệp vụ nhận định về phương thức, thủ đoạn và hung khí gây án, đặc điểm nhóm đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.

Do làm tốt công tác quản lý địa bàn, xác định số đối tượng có biểu hiện hoạt động băng nhóm, số đối tượng là thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya có biểu hiện côn đồ, gây mất trật tự công cộng, bước đầu đã xác định được nhóm đối tượng gây án. Lãnh đạo Công an quận Ninh Kiều đã chỉ đạo lực lượng trinh sát phối hợp với Phòng PC45 chia ra làm hai mũi, một mũi tiến hành truy bắt nóng đối tượng, một mũi tiếp cận gia đình đối tượng vận động ra đầu thú.

Đến 1h30’ sáng 11/2, sau 2 giờ gây án các đối tượng đã đến cơ quan Công an đầu thú, gồm: Huỳnh Vương Nam (27tuổi, ngụ tại phường An Hòa, quận Ninh Kiều); Lộc Văn Phước (27 tuổi, ngụ tại phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều); Lý Thanh Tuấn (27 tuổi, ngụ tại phường Thới Bình, quận Ninh Kiều) và Lê Trung Bảo (17 tuổi, ngụ tại phường An Hòa, quận Ninh Kiều).

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thú nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Vào đêm 10/2, Nam cùng với Phước, Tuấn, Bảo đến nhậu tại quán Phố Đêm. Cách bàn nhậu của Nam khoảng 2,5m là bàn của anh Trần Kiện (anh Kiện ngồi nhậu với nhóm bạn khoảng 10 người trong đó có anh Toàn, anh Dương). Trong lúc nhậu, nhóm của anh Kiện nhìn và chỉ tay về phía bàn của Nam.

Nam cho rằng nhóm anh Kiện "nhìn đểu" mình nên rủ Phước, Tuấn và Bảo về nhà lấy hung khí để chém nhóm anh Kiện. Sau khi nghe Nam rủ, Phước, Tuấn và Bảo đồng ý về nhà của Phước, cách quán nhậu không xa, lấy 1 cây kiếm và 1 cây đao rồi quay lại quán nhậu. Nam và Phước cầm đao, kiếm xông vào chém nhóm của anh Kiện (Nam là người trực tiếp dùng kiếm chém anh Kiện; Phước cầm đao chém hai anh Toàn và Dương).

Sau khi gây án, nhóm của Nam chia nhau bỏ trốn theo hai hướng là tỉnh An Giang và Sóc Trăng. Lực lượng Công an đã thu giữ 1 cây kiếm, 1 cây đao là hung khí các đối tượng sử dụng để gây án; 2 xe môtô là phương tiện các đối tượng sử dụng khi gây án và bỏ trốn…

Đại tá Trần Văn Tuấn - Trưởng Công an quận Ninh Kiều, cho biết: Từ kết quả điều tra, xác định nguyên nhân vụ án là do mâu thuẫn nhất thời trong lúc hai nhóm ngồi nhậu tại quán. Nhóm của Nam cho rằng nhóm của Kiện "nhìn đểu" mình trong lúc ngồi nhậu tại quán Phố Đêm nên đã rủ cả nhóm về lấy hung khí để chém dằn mặt. Đây hoàn toàn không phải là hành vi thanh toán lẫn nhau giữa các băng, nhóm theo kiểu "xã hội đen". Cả 4 đối tượng trên không có tiền án, tiền sự. Trong đó, đối tượng Huỳnh Vương Nam đang là sinh viên năm 4 của một trường đại học.

Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ vừa chuyển kết luận điều tra vụ án sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố đối với Đàm Lê Quốc Tuấn, tự  Tuấn "Lấp Vò" (22 tuổi, ngụ phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ), về hành vi giết người.

Theo điều tra của Công an TP Cần Thơ, khoảng 2h sáng 8/2, Tuấn cùng mấy người bạn đến vũ trường Xe Lôi Club (KV1, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) để chơi. Được một lúc thì Tuấn nhìn thấy anh Nguyễn Xuân Thiện, tự là Thiện "lẹ" (38 tuổi, ngụ ở đường Nguyễn Trãi, phường An Hội, quận Ninh Kiều), đang đứng nhậu ở bàn gần đó cùng với mấy người bạn. Do một tháng trước, giữa anh Thiện và Tuấn có xảy ra hiểu lầm.

Anh Thiện nghi Tuấn tham gia đánh anh ruột của mình nên đã cho người đi tìm Tuấn để nói chuyện nhưng không gặp được Tuấn. Anh Thiện điện thoại cho Tuấn, hai bên có chửi nhau qua điện thoại. Nên khi gặp anh Thiện trong vũ trường, Tuấn đã chủ động cầm ly bia qua bàn của Thiện mời uống.

Trong lúc nói chuyện, anh Thiện hỏi Tuấn: "Bữa mày điện thoại nói chuyện bảnh lắm mà, ý mày sao?". Tuấn trả lời do hiểu lầm đổ oan cho Tuấn, nhưng do nhạc trong vũ trường quá lớn nói chuyện không rõ nên anh Thiện cặp cổ Tuấn vào nhà vệ sinh nói chuyện.

Trong nhà vệ sinh, Thiện cặp cổ Tuấn bằng tay trái, tay phải móc dao ra để đâm Tuấn. Tuy nhiên, Tuấn cướp được dao trên tay Thiện và đâm một nhát trúng ngực anh này. Anh Thiện bỏ chạy ra khỏi nhà vệ sinh, Tuấn chạy theo đâm thêm một nhát vào khuỷu tay trái, một nhát vào lưng bên phải, rồi bỏ chạy ra hướng cửa vũ trường thì bị bảo vệ đuổi theo bắt giữ. Riêng anh Thiện được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Theo Thượng tá Lê Văn Lương - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP. Cần Thơ, thời gian qua, trọng án do những mâu thuẫn rất nhỏ, nhất thời xảy ra chiếm tỷ lệ khá cao, gây phẫn nộ, bức xúc trong xã hội. Đối tượng có liên quan phần lớn là trong độ tuổi thanh thiếu niên, có tiền án tiền sự, ăn chơi lêu lổng, tiêm nhiễm thói hư tật xấu. Số khác là con gia đình khá giả, cha mẹ nuông chiều, muốn làm anh hùng "rơm".

Điều đáng chú ý là các vụ trọng án này đều có liên quan đến rượu. Vì thế, trong thời gian tới, để kéo giảm các loại tội phạm như thế này phải tăng cường quản lý tốt các đối tượng có tiền án, tiền sự trên địa bàn, tổ chức giáo dục răn đe, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật đối với thanh thiếu niên để phòng ngừa vi phạm.

Bên cạnh đó, phải đề cao vai trò trách nhiệm của gia đình, nhà trường, xã hội trong giáo dục quản lý tốt con em mình. Cần có biện pháp ngăn chặn, quản lý chặt phim ảnh, trò chơi kích động bạo lực, hình thành thói côn đồ hung hãn cũng như tác hại của rượu làm ảnh hưởng đến ANTT…

Rõ ràng, để kéo giảm và ngăn ngừa hiệu quả thực trạng này thì việc giáo dục, rèn luyện nhân cách, nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng pháp luật của tầng lớp thanh thiếu niên, học sinh là điều hết sức cần thiết, tránh xảy ra những hậu quả đáng tiếc như những vụ việc vừa nêu trên

Văn Đức - CSTC tuần số 51

Các tin khác

Che biển số tránh phạt nguội, cần phạt nặng để răn đe

Che biển số tránh phạt nguội, cần phạt nặng để răn đe

Dán băng dính, dùng biển số giả, sử dụng các dụng cụ tự chế để che biển số… đó là những chiêu trò nhằm tránh bị phạt nguội khi lưu thông trên cao tốc hay trong thành phố của các tài xế láu cá. Đây cũng là hành vi vi phạm pháp luật, cần phải tăng nặng hình phạt để răn đe.
Cuối năm lại lo cháy nổ

Cuối năm lại lo cháy nổ

Thời điểm cuối năm, nhu cầu buôn bán, sản xuất, lưu thông hàng hóa của người dân, cơ sở sản xuất trên địa bàn TP HCM tăng cao khiến các nguy cơ về cháy, nổ cũng xảy ra nhiều hơn nếu công tác phòng, chống cháy, nổ không được chú trọng.
Chuyện tình của những anh chàng "chim cánh cụt"

Chuyện tình của những anh chàng "chim cánh cụt"

Từ ngày chiếc nhẫn cưới được đeo vào… ngón chân, Nguyễn Minh Trí thấy cuộc đời của mình là một đặc ân. Tạo hóa không cho đôi tay, nhưng đã mang tới cho cậu một cô gái có trái tim nhân hậu, vị tha, một lòng yêu thương.
Vẫn còn nhiều nạn nhân của tội phạm mạng

Vẫn còn nhiều nạn nhân của tội phạm mạng

Là những thanh niên trẻ, thông thạo công nghệ thông tin, nhóm đối tượng đã dùng mạng xã hội facebook để tổ chức lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng của hàng ngàn bị hại trên cả nước. Ổ nhóm này vừa bị Công an TP Hà Nội bóc gỡ…
Sách giả, vấn nạn nhức nhối toàn cầu

Sách giả, vấn nạn nhức nhối toàn cầu

Nạn sách giả dù không phải là chuyện mới nhưng vẫn đang là vấn đề mang tính thời sự vì sách giả động chạm đến lợi ích chính trị - kinh tế và văn hóa - xã hội của hàng loạt các quốc gia trên thế giới.
Thư chào bạn đọc

Thư chào bạn đọc

Thực hiện Đề án Quy hoạch báo chí trong CAND, Bộ Công an quyết định dừng xuất bản và phát hành Chuyên đề Cảnh sát toàn cầu (gồm Cảnh sát toàn Tuần và Cảnh sát toàn cầu Tháng).
Nhìn lại thế giới 2020: Sợ hãi, hoài nghi và hy vọng

Nhìn lại thế giới 2020: Sợ hãi, hoài nghi và hy vọng

Trong những diễn biến cuối cùng trước khi năm 2020 đầy biến cố và xáo trộn khép lại, loài người dường như đã bình tĩnh hơn với những nỗi niềm của mình, để nhìn thấy ở phía trước, cho dù vẫn còn vô số thách thức, khá nhiều hy vọng, lạc quan hơn.
Hàng không tầm xa Nga, từ "Ilya Muromets" đến "Thiên nga Trắng"

Hàng không tầm xa Nga, từ "Ilya Muromets" đến "Thiên nga Trắng"

Ngày 23-12, Liên bang Nga kỷ niệm Ngày Hàng không Tầm xa, xác lập năm 1999 theo lệnh của Tổng Tư lệnh Lực lượng Không quân Nga. Kể từ năm 2015, ngày này được gọi là Ngày Hàng không Tầm xa của Lực lượng Hàng không và Vũ trụ Liên bang Nga.
Khi người thân phạm tội

Khi người thân phạm tội

Trong nhiều trường hợp, vì tình cảm gia đình mà bố mẹ không tố giác con dù biết rõ con phạm tội. Theo quy định của pháp luật, bố mẹ có phải chịu trách nhiệm hình sự trong trường hợp này hay không?
Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Yên vừa kết thúc điều tra 3 vụ án tham nhũng với hơn 20 đối tượng. Trong số này có những người dù mới chỉ là cán bộ xã nhưng đã nghĩ ra đủ cách bòn rút tài sản công, cố ý làm trái để trục lợi…