220 năm trước, Đại thi hào Đức Johann Wolfgang Goethe từng thăm các thành phố của Italia và ca ngợi phụ nữ nước này là duyên dáng, gợi cảm, ít "nổi loạn" hàng đầu châu Âu. Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày 16/2 hàng chục ngàn phụ nữ từng là người trung thành với Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi đã xuống đường biểu tình chống lại ông ta. Tuy cuộc nổi loạn của phụ nữ không được tổ chức bài bản nhưng nó cũng là hồi chuông cảnh báo với người đứng đầu Nội các sau khi dính dáng hàng loạt vụ scandal sex và tổ chức ăn chơi thác loạn tại chính dinh Thủ tướng thời gian gần đây.
Biểu tình cùng lúc tại 230 thành phố
Những người phụ nữ không ngại dậy sớm trước lúc mặt trời mọc cho dù thời tiết khá lạnh, họ đứng lặng một phút để tăng sức mạnh liên kết đồng giới trước khi hô vang khẩu hiệu "Đã quá đủ rồi ông Belusconi, ông nên từ chức". Họ cùng nhau hát bài "Quyền lực nhân dân" của nhạc sĩ Dignity và không quên nhảy múa và vẫy các khẩu hiệu.
Có ít nhất 30 ngàn phụ nữ trong tổng số trên 100 ngàn người biểu tình tập trung tại quảng trường Piazza del Popolo, đây là cuộc biểu tình lớn nhất của phụ nữ trong các năm qua. Các cuộc biểu tình khác cũng diễn ra cùng thời điểm tại 230 thành phố khắp đất nước. Trước các Thánh đường Duomo ở thành phố Milan, Vennice, Florence và tại các điểm công cộng ở các ngôi làng phía Nam, đoàn người cũng đông nườm nượp.
Các nhà tổ chức nói, sẽ có trên một triệu người Italia xuống đường biểu tình thời gian tới, thậm chí ở cả nước ngoài, là các thành phố Tokyo (Nhật Bản), Brussels (Bỉ), London (Anh) và Paris (Pháp). Những cảm nhận về sự tức giận của phụ nữ là thấy rõ, lực lượng từng trung thành với Thủ tướng đang gây ra những rung chuyển cho đất nước khi họ phẫn nộ.
Phụ nữ đòi quyền lợi và danh dự
Phái đẹp biểu tình vì những gì họ cho là quá thất vọng khi bỏ phiếu cho ông Berlusconi nắm quyền. Thời gian qua ông ta đã tổ chức hàng loạt bữa tiệc sex có tên "bunga- bunga", đáng tệ hại hơn khi ông này còn giao cấu với gái tuổi vị thành niên Marroc có tên Ruby, những điều này được phụ nữ xem là đáng xỉ vả, danh dự của nước Italia bị nhạo báng.
Thủ tướng đi hết scandal này tới scandal khác trong khi những việc đại sự lại bỏ bê: không quan tâm tới khoản nợ quốc gia khổng lồ, tỷ lệ thất nghiệp lớn trong thanh thiếu niên, gia tăng nạn nhập cư bất hợp pháp…những điều trên được cho là làm rạn nứt tình đoàn kết đất nước.
Đoàn biểu tình hét vang : "Cần nhiều bánh mì hơn, ít các trò ăn chơi nhậu nhẹt". Giới phân tích nhận định, những cuộc biểu tình như trên là một rào cản rất lớn cho Thủ tướng Italia để tại vị cũng như củng cố quyền lực chính đảng của ông trong quốc hội thời gian tới.
"Tôi không phân tích các bữa tiệc khiêu dâm của Thủ tướng, tôi chỉ phân tích rằng, một tầng lớp chính trị có quá nhiều tiệc tùng trong bộ máy lãnh đạo. Chúng tôi muốn giữ vai trò chủ đạo chứ không là trò hề trước các dinh thự của ông ta"- một cựu thành viên trong đảng của ông Berlusconi nhận định.
Đoàn biểu tình đã đạt được những thắng lợi đầu tiên khi đông rầm rộ và liên tục gây hoang mang cho chính quyền Berlusconi cho dù ông ta chưa từ chức. Trước đó, cũng có những đoàn biểu tình diễn ra nhưng tỷ phú truyền thông đã lên tiếng nhạo báng và xỉ vả. Cũng có một số cuộc biểu tình ủng hộ ông Berlusconi và ông ta lại được cớ rằng, chính ông là "nạn nhân" của các "trò chơi luật pháp".
Mục đích của đoàn biểu tình là nhằm phục hồi sự đoan trang và đòi sự nhã nhặn cho phụ nữ. Biểu tình cũng nhằm chống lại những thói chuộng bề ngoài, sự ích kỷ, tính hung hăng quá khích của những người cầm quyền ở đất nước. Đoàn biểu tình cũng nêu ra khẩu hiệu biểu tình của họ tương tự những gì đã xảy ra ở Ai Cập: "trước hết là sự ra đi của Mubarak, sau đó là Silvio".
Thực tế rằng, Berluscoli đã từng cứu Ruby, vũ nữ kể trên ra khỏi đồn cảnh sát sau khi cô bị điều tra ăn cắp. Ruby từng khai man tuổi tác để ngủ với ông Berlusconi tại dinh thự của ông, đổi lại cô nhận được 9000 euro. Có những ý kiến cho rằng, cô ta là con cháu của Tổng thống Ai Cập mới bị lật đổ Mubarak, điều này có thể dẫn tới chuyện các nhà thực thi luật pháp đưa Berluscoli ra tòa vì lạm dụng quyền lực khi cứu Ruby bất hợp pháp và giao cấu với gái mại dâm vị thành niên.
Các quan tòa đang nỗ lực muốn đưa vị Thủ tướng vào tù sau nhiều lần thất bại. Chúng ta hãy chờ xem những diễn biến ở chính trường Italia