Thời còn làm cầu thủ, cả Kiatisak - HLV trưởng HA.GL lẫn Nguyễn Hữu Thắng - HLV trưởng SLNA đều là những cái tên bóng bẩy. Thời ấy nhiều fan hâm mộ Thái thần tượng Kiatisak mà cũng có nhiều, rất nhiều fan hâm mộ Việt Nam thần tượng Hữu Thắng. Thời còn làm cầu thủ, cả Thắng lẫn "Sắc" đều giống nhau ở điểm không chỉ đá bóng hay, mà còn có một gương mặt rất điển trai. Thành ra ngay cả khi giã từ sự nghiệp để chuyển qua công việc mới (HLV) thì số lượng fan hâm mộ của hai nhân vật này cũng không vì thế mà giảm đi.
Thế nhưng nếu nhìn ở góc độ chuyên môn thì nghiệp HLV của cả hai đều gập ghềnh hơn nghiệp cầu thủ của mình rất nhiều. Với Hữu Thắng thì đấy là sự gập ghềnh của số phận khi mà Thắng bất ngờ rơi vào vòng lao lý, để rồi chỉ một năm trước đây mới chính thức bắt đầu làm lại. Còn với Kiatisak thì đấy là sự gập ghềnh trong cái duyên huấn luyện khi "Sắc" cầm Chonburi cũng chết mà làm trợ lý ở ĐT U.23 Thái Lan cũng dở.
V.League 2010 thì ngẫu nhiên cả "Sắc" lẫn Thắng đều đứng chung trong một trận đồ, và éo le thay khi ở trận đồ ấy, cả hai đều thất bại như nhau. Nên nhớ là đầu mùa bóng, những ông chủ Hoàng Anh trao cho "Sắc" mục tiêu lái đội bóng tới ngôi vương. Và để đạt mục tiêu ấy, người ta cho phép "Sắc" làm tất cả, trong đó không loại trừ việc thẳng tay loại "công thần" Lee Nguyễn - người mà hiện tại vẫn được coi là cầu thủ ngoại có tiếng tăm, danh giá nhất V.League.
Được tạo điều kiện để làm tất cả theo ý mình, nhưng đội bóng do "Sắc" dẫn dắt phải đợi tới vòng 25 V.League, nghĩa là một vòng đấu trước khi cuộc chơi khép lại mới có thể thở phào biết mình trụ hạng.
Cả Hữu Thắng lẫn Kiatisak đều muốn có Cúp QG? Ảnh: Quang Minh.
Ở SLNA, điều tương tự cũng đã diễn ra với Hữu Thắng. Đầu mùa giải năm nay khi Thắng bỏ HN.T&T về cầm Sông Lam và được tạo mọi điều kiện tốt nhất để đưa Sông Lam vào "top 3" như mục tiêu đã định thì ai cũng nghĩ là Thắng sẽ hoàn thành mục tiêu.
Nghĩ như thế không hẳn vì Thắng có tài, mà còn vì những cầu thủ Thắng nắm trong tay phần lớn đều là những "đàn em" thân thiết của mình. Ấy vậy mà rốt cuộc cách quản quân của Thắng lại khiến cho nhiều cầu thủ sau đó phải… quay mặt lại với anh. Kết quả là cũng phải đợi tới những vòng đấu cuối cùng, SLNA mới có thể thở phào trụ hạng.
Điều đáng nói là vòng 25 V.League thì SLNA của Thắng gặp chính HAGL của "Sắc" ở sân Vinh. Cuộc gặp gỡ mà ở đó SLNA đã thua và vì thế có dư luận cho rằng trong trận chung kết chiều nay thì HA.GL sẽ phải thua lại để…. "giữ uy tín". Nhưng hôm qua, trả lời phỏng vấn chúng tôi qua điện thoại, Kiatisak đã kịch liệt phản ứng luồng dư luận này. "Sắc" nói rằng HA.GL đã chiến đấu đến cùng để vào đến trận chung kết, nên không có lý do gì để "buông xuôi" cái trận chung kết ấy. Trong khi đó ở phía bên kia chiến tuyến, Hữu Thắng và các học trò của mình đã được nhà tài trợ hứa thưởng 1 tỷ đồng nếu đoạt ngôi vô địch.
Những chi tiết như thế có thể làm người ta yên tâm phần nào về một trận chung kết "sạch sẽ". Một trận chung kết mà sau đó một trong hai ông thầy trẻ sẽ có được chiếc cúp đầu tiên trong cuộc đời huấn luyện mà cho tới lúc này thì không lấy gì làm suôn sẻ của mình.
Cứ chờ xem, rốt cuộc là Thắng và "Sắc", ai "quái" hơn ai?
| Sau trận chung kết cúp QG chắc chắn là Hữu Thắng vẫn sẽ ở lại SLNA để cùng các học trò "phục hận" sau một mùa giải thất bát. Thế nhưng với Kiatisak thì có thể mọi thứ sẽ hoàn toàn ngược lại, bởi nội tình HAGL những ngày qua không ngừng rộ lên thông tin "Sắc" sẽ ra đi. Vì thế rất có thể là sau một trận chung kết định mệnh - sau 90 phút của một buổi chiều, Hữu Thắng và Kiatisak mỗi người sẽ rẽ theo một hướng… |