Từ chuyện ở CLB…
Một năm về trước, khi đội Trẻ HN (T&T) của ông Hoàng Văn Phúc giành quyền lên chơi V.League, nhưng sẽ không thể đá V.League nếu không được chuyển giao (vì ông chủ đội bóng này – Đỗ Quang Hiển đã có một đội bóng khác chơi V.League là HN.T&T) thì ai cũng nghĩ đội bóng sẽ được chuyển giao cho Hải Phòng. Nghĩ thế là bởi Hải Phòng năm ngoái xuống hạng, và những lãnh đạo Hải Phòng dù luôn miệng nói “sẽ làm lại từ hạng Nhất”, nhưng không khó “ngửi” ra rằng, nếu có cơ hội tiếp tục chơi V.League, Hải Phòng sẽ chơi ngay, và chơi tới cùng.
Ông Hoàng Văn Phúc từng tâm sự khi ấy cả BHL lẫn các cầu thủ Trẻ HN (T&T) đều xác định sớm muộn gì cũng về Hải Phòng… đóng quân, và sẽ đá V.League dưới cái mác “Hải Phòng chính hiệu”. Trong nhiều cuộc trò chuyện cá nhân với chúng tôi, ông Phúc hồi ấy còn kể rằng thời đá bóng, ông từng có những ngày dài đầu quân cho Quân khu 3, vốn cũng “đóng đô” ở Hải Phòng, nên Hải Phòng không phải mảnh đất bóng đá xa lạ với ông. Nghĩ nhiều và tin tưởng nhiều như thế, nên khi nghe tin “vụ chuyển giao đổ vỡ vào phút chót”, và Trẻ HN khả năng sẽ phải chơi thêm một mùa hạng Nhất nữa, thì ông Phúc buồn ra mặt.
Bây giờ thì ai cũng biết lý do dẫn tới sự đổ bể nói trên, là vì Hải Phòng sau đó đã xoay qua hướng mua lại suất đá V.League của Khánh Hoà vì đấy vừa là chỗ thân tình hơn, và lực lượng vốn có của Khánh Hoà cũng được đánh giá tinh nhuệ hơn so với Trẻ HN (T&T). Đã có người ví von hình ảnh rằng chính sự xuất hiện bất thình lình của Khánh Hòa – đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Hoàng Anh Tuấn mà cơ hội chơi V.League của thầy trò Hoàng Văn Phúc đã mất, hệt như người ta bị mất vàng, dù đã… cầm vàng trong tay.
Công bằng mà nói thì ông Hoàng Anh Tuấn cũng chẳng hạnh phúc gì khi Khánh Hoà của ông bị chuyển giao và ông buộc phải cầm quân đội bóng mới Hải Phòng, nhưng nhìn từ góc độ của ông Hoàng Văn Phúc – góc độ của một HLV khao khát trở lại sân chơi V.League sau 5 năm vắng bóng thì rõ ràng sự “tham chiến” của ông Tuấn đã khiến ông không thể hiện thực hoá giấc mơ của mình.
…đến chuyện ở ĐTQG
Hậu AFF Cup 2012, khi cựu thầy Phan Thanh Hùng ra đi thì chính ông Hùng đã đề cử ông Hoàng Anh Tuấn ngồi lên ghế thay mình. Không chỉ có sự ủng hộ của ông Hùng, ông Tuấn lúc ấy còn nhận được sự ủng hộ của chính Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cùng các Phó Chủ tịch Phạm Văn Tuấn, Nguyễn Lân Trung. Thời điểm ấy, các quan chức VFF tin rằng một HLV cứng cáp, giàu mưu mẹo như Hoàng Anh Tuấn sẽ rất, rất phù hợp với việc chèo lái ĐT trong thời khủng hoảng. Ít ai biết rằng sau một cuộc nói chuyện ở Viện Goethe (Hà Nội) với PCT VFF Phạm Văn Tuấn và TTK VFF Ngô Lê Bằng, ông Hoàng Anh Tuấn đã đồng ý tất cả các điều khoản làm việc được đưa ra và thậm chí đã ký một… hợp đồng ghi nhớ.
Nhưng bất ngờ là một PCT khác của VFF là ông phó tài chính Lê Hùng Dũng lại đăng đàn nghi ngờ khả năng cầm quân của ông Hoàng Anh Tuấn – cú đòn đánh vào ông Tuấn thì ít, mà đánh vào những cá nhân muốn dựng ông Tuấn lên ghế thì nhiều. Là một HLV giàu lòng tự trọng, dĩ nhiên ông Hoàng Anh Tuấn đã lập tức “phá” hợp đồng ghi nhớ, và lập tức rút khỏi một cái ghế tưởng như đã nắm chắc trong tay mình.
Một cánh cửa đóng lại với HLV Hoàng Anh Tuấn thì một cánh cửa khác lập tức mở ra với HLV Hoàng Văn Phúc, và bây giờ thì đúng là ông Phúc đã ngồi lên cái ghế… quyền HLV trưởng ĐTVN như những gì người ta đoán định. Những thông tin từ VFF cho hay nếu hai trận ra quân của ĐTVN tới đây trước UAE và Hồng Kông (Trung Quốc) diễn ra suôn sẻ thì ông Phúc khả năng sẽ được mời làm HLV chính thức, và khi ấy thì rõ ràng ông Phúc sẽ chính thức có được cái điều mà trước đấy tưởng như đã thuộc quyền sở hữu của ông Hoàng Anh Tuấn.
Cuộc ra mắt không nhẹ nhàng?
Nếu nhìn ở góc độ CLB thì rõ ràng là sự xuất hiện bất thình lình của ông Hoàng Anh Tuấn đã tước đi cái ước mơ trở lại V.League của ông Hoàng Văn Phúc. Nhưng nếu nhìn ở góc độ ĐTQG thì rõ ràng là những biến động lớn về hoàn cảnh, đặc biệt là những “đấu đá” trong nội bộ VFF lại khiến ông Hoàng Văn Phúc gặt được cái điều tưởng chừng đã nằm trọn trong tầm kiểm soát của ông Hoàng Anh Tuấn.
Chiều nay thì Hải Phòng của ông Tuấn sẽ đấu ĐTVN của ông Phúc – cuộc đấu mà ở đấy cả hai ông đều trong tư thế của hai HLV ra mắt hai cương vị mới.
Cuộc đấu mà ở đấy cả phía ĐT lẫn phía Hải Phòng đều xác định phải đá nhẹ nhàng, giao hữu, nhưng chắc chắn cảm xúc của hai HLV cùng mang họ Hoàng sẽ không nhẹ nhàng, giao hữu như thế được!
Chiều nay chắc chắn sẽ có nhiều người chờ xem “cuộc chiến trực tiếp” giữa hai HLV sẽ mang phần thắng cho ai, sau khi “cuộc chiến hậu trường” đang dừng lại ở… “tỉ số hoà” 1-1!
| Cơ hội đánh giá cầu thủ Việt kiều HLV Hoàng Văn Phúc nói rằng sau trận đấu với Hải Phòng chiều nay ông sẽ có được những đánh giá chính thức đầu tiên về hai cầu thủ Việt kiều đang thử việc ở ĐT là Mạc Hồng Quân và Michal Nguyễn. Theo ông Phúc, mặc dù trong hai buổi tập đầu tiên của ĐT, cả hai cầu thủ này, đặc biệt là trung vệ dập Michal Nguyễn bước đầu đã tạo được những ấn tượng tốt, nhưng giữa tập luyện và thi đấu là một khoảng cách rất lớn. Ông Phúc nói rõ: “Tôi tin Hải Phòng vào thời điểm này sẽ là một “quân xanh” đủ mạnh để giúp chúng tôi nhìn rõ năng lực hai cầu thủ nói trên, cũng như của nhiều tân binh khác lần đầu lên Tuyển”. Ngọc Anh |