Chúng tôi tới nhà chị Trần Thị Hóa ở phường Phú Hòa, TP Huế (Thừa Thiên-Huế). Nói là nhà, nhưng thực tế thì đây là góc nhỏ của tầng hầm nhà sinh hoạt cộng đồng phường Phú Hòa.
Ông Võ Quang Hưng, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Hòa cho hay, vì quá nghèo khó, cũng chẳng có được thước đất cắm dùi nên gia đình chị Hóa vào ở tạm tầng hầm nhà sinh hoạt cộng đồng của phường suốt nhiều năm qua. Kể từ ngày chị Hóa bị bạo bệnh qua đời, trong góc tầng hầm này chỉ còn lại hai đứa con nhỏ dại của chị bơ vơ, thui thủi. Người mẹ già của chị Hóa là bà Trần Thị Ngọc Huệ sống cùng phường thỉnh thoảng cũng tới, nhưng chẳng giúp được gì cho các cháu ngoại, vì bà quá nghèo khó...
Hai chị em Nhi trước bàn thờ mẹ.
Theo lời kể của bà con phường Phú Hòa, từ ngày chị Hóa phát bệnh tim thì người chồng của chị cũng bỏ đi biền biệt, để lại chị 2 đứa con nhỏ là cháu Hoàng Thị Long Nhi (14 tuổi) và cháu Trần Quốc Danh (5 tuổi). Lúc mẹ bị bệnh, cháu Nhi phải nghỉ học ở nhà thay mẹ buôn gánh bán bưng ở chợ Đông Ba kiếm sống cho gia đình. Đến một ngày đầu tháng 3/2013, chị Hóa qua đời, hai chị em Nhi bơ vơ, côi cút.
Nhi buôn bán lặt vặt ở chợ Đông Ba mỗi ngày chỉ thu nhập từ 10-20 nghìn đồng, không đủ cơm cho hai chị em ăn, nên cháu Danh đang học mẫu giáo đành phải ở nhà... Nhi rưng rưng nước mắt nói: “Tài sản của gia đình, vật quý nhất là tấm di ảnh của mẹ. Ước gì em có được việc làm để kiếm tiền nuôi em Danh, cho em được tiếp tục đến trường…”.
Ông Võ Quang Hưng cho biết thêm, hiện cán bộ phường Phú Hòa đang hướng dẫn cho các cháu con chị Hóa làm thủ tục để hưởng chế độ phụ cấp mồ côi. “Tuy nhiên, phường cũng mong sao có sự chung tay góp sức của cộng đồng và các nhà hảo tâm để giúp đỡ các con chị Hóa có cuộc sống ổn định, được học hành...”, ông Hưng chia sẻ