Có lẽ chưa bao giờ người hâm mộ lại có thể thưởng thức một giải Ngoại hạng Anh đầy kịch tính như thế. Khi Man City dẫn trước MU tới 10 điểm mọi chuyện tưởng như đã kết thúc với Quỷ đỏ cũng như đối với Premier League. Kết cục chán ngắt đã không xảy ra khi mà Quỷ đỏ liên tục có những chiến thắng ngoạn mục và cùng lúc "người hàng xóm" Man City liên tiếp xảy chân. Có lúc MU đã dẫn đầu giải Ngoại hạng với 8 điểm nhiều hơn đại kình địch ở kế bên. HLV Mancini cũng từng chua chát mà rằng, cuộc đua đã chấm dứt. Nhưng kìa, như một định mệnh MU "bỗng dưng" xảy chân liên tiếp. Đỉnh điểm là trong cuộc thư hùng với anh láng giềng giàu có, MU đá như kẻ mơ ngủ để nhìn chính đối thủ chiếm lại ngôi đầu.
Nhờ vậy, cuộc đua tại xứ sở xương mù hấp dẫn đến phút cuối. Cả nước Anh "hóng" về thành Manchester để xem cuối cùng thì đội nào sẽ đăng quang. Còn tại "thủ phủ miền Bắc nước Anh", 2 đội bóng kình địch thì khát khao từng chiến thắng, quý giá từng điểm thu được hòng cầm chắc cup vô địch của mùa giải năm nay. Hôm qua, khi đối đầu với Newcastle, một đội bóng cũng đang khát điểm để chen chân vào top 4 thì thầy trò Mancini hiểu rằng họ phải chiến đấu hết mình để tự định đoạt số phận. Và thực sự khó khăn đã đến với các học trò của HLV Mancini khi 45 phút đầu họ bị đội chủ nhà hoàn toàn khống chế với lối chơi chặt chẽ trong phòng ngự và luôn luôn rình rập để tung ra các ngón đòn phản công sắc như dao lam. Tình huống đáng tiếc nhất của đội chủ sân Sport Direct Arena là phút thứ 34 sau hai tình huống dứt điểm của Demba Ba và Ben Arfa mà bóng vẫn không chịu đi vào lưới.
Hiệp 2 cũng chứng kiến sự bế tắc của các vị khách, tuy nhiên phải nói rằng họ hơn chủ nhà bởi họ có những ngôi sao có thể thay đổi tình thế của trận đấu, một lợi thế của nhà giàu. Và cái tên đã cứu rỗi Man City là Yaya Toure. Nếu không có chân sút người Bờ Biển Ngà với hai bàn thắng ở phút 70 và 89 thì việc phải chia điểm với Chim chích choè cũng đồng nghĩa với việc để MU vượt lên.
Chơi không thuyết phục song lại giành chiến thắng, nhưng nếu xét về cách chơi, và nghị lực thi đấu thì phần thưởng đó là xứng đáng với Man City. Trong khi Man City vất vả với Newcastle, thì MU lại dễ dàng hơn nhiều khi chỉ phải gặp Swansea, một đối thủ không còn động lực chiến đấu , Qủy đỏ dễ dàng có chiến thắng hai sao.
Cuộc đua song mã đã cứu Premier League, giúp giải bóng đá này giữ được danh hiệu "hấp dẫn nhất hành tinh" khi trước vòng đấu cuối cùng không ai có thể biết được gương mặt đội bóng quán quân (dù đã biết quê quán nhà vô địch). Và rất có thể lần đầu tiên trong nhiều năm trở lại đây, ở giải Ngoại hạng, ngôi vương được quyết định bằng hiệu số bàn thắng - thua