Dù không thể đi tới trận cuối cùng nhưng cả Hàn Quốc và Nhật Bản đều nhận được những lời khen ngợi bởi màn trình diễn thuyết phục của họ năm nay.
Không được đánh giá cao so với các đội bóng châu Âu, châu Mỹ, nhưng hai nước Đông Á đã khiến các đối thủ phải kính nể. Trong trận thua 0-3 trước Brazil, chính Hàn Quốc là đội chơi chủ động tấn công ngay từ những phút đầu, khiến Brazil bị lúng túng. Chỉ đến khi những ngôi sao của xứ sở Samba thi đấu xuất thần, mới giành được chiến thắng.
Trong khi đó, Nhật Bản dù cũng thua đậm 1-3 trước Mexico nhưng tinh thần thi đấu của đoàn quân HLV Takashi Sekizuka là rất đáng khen ngợi