Người thân duy nhất với hai chị em Nữ và Trang là ông ngoại. Từ khi sinh ra, hai đứa trẻ đã thiếu vắng tình thương và sự chăm sóc của người cha. Mẹ của hai em là Lê Thị Quý, 36 tuổi, đi lang bạt khắp nơi làm thuê để kiếm tiền nuôi hai đứa con. Cuộc sống của mấy mẹ con rất vất vả, chật vật.
Thế rồi đột ngột tai họa đổ ập xuống gia đình nghèo của họ. Sau khi chị Quý phát hiện bị mắc bệnh ung thư gan, chị phải về quê điều trị bệnh. Nơi nương tựa của 3 mẹ con lúc này là ông ngoại hơn 70 tuổi sống tại xóm Sơn Long Bắc. Ông đã cùng con gái vay mượn tiền bạc đi khắp các bệnh viện chạy chữa nhưng không có hiệu quả. Mọi nỗ lực kéo dài cuộc sống của chị Quý để chăm lo cho những đứa con đành thất bại.
Ngày 9/3 chị Quý mất, để lại hai cô con gái cho người cha già bệnh tật. Trong khi đó, bé Lê Nguyễn Thu Trang thì lại quá nhỏ. Em mất mẹ khi mới được 4 tuổi rưỡi là thiệt thòi không gì bù đắp được. Hiện nay ông ngoại vừa phải lo chăm sóc cho hai cháu, vừa phải trả món nợ cho con gái khi còn sống. Cuộc sống của ba ông cháu thiếu thốn đủ bề.
Trước hoàn cảnh đáng thương của hai chị em mồ côi, mong bạn đọc hảo tâm sẻ chia khó khăn, giúp đỡ các em vượt qua nỗi đau để được học tập như các bạn cùng trang lứa. Mọi giúp đỡ xin gửi về: Quỹ XHTT Báo CAND, số 66 phố Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, điện thoại 043.9420595. Hoặc gửi về địa chỉ nhà riêng của ông ngoại hai cháu là Lê Sỹ, xóm Sơn Long Bắc, thôn Thạch Bàn Tây, xã Cát Sơn, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định