Trong trận cầu được đánh giá là thủ tục dưới cái nắng nóng của vùng Amazon, hai đội vẫn cống hiến một trận cầu gay cấn cho khán giả.
Việc Van Persie có mặt trên sân với tư cách khán giả khiến Robben mất người phối hợp ăn ý. Tuy nhiên, trong thế trận phòng ngự phản công của Hà Lan, cầu thủ đang khoác áo Bayern vẫn có các pha bứt tốc mạnh mẽ và tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành Chile.
Ngược ại, Chile chơi ép sân. Có lẽ lợi thế quen thuộc thời tiết giúp các cầu thủ Nam Mỹ có thể duy trì thể lực tốt. Họ không ngại tung ra các màn đua sức với đại diện châu Âu. Tuy nhiên Chile cũng không tìm được đường vào khung thành của Hà Lan trong suốt 90 phút của trận đấu.
Cục diện "nhấm nhẳng" ấy chỉ chấm dứt khi HLV Van Gaal có sự thay đổi nhân sự. Chiến lược gia Hà Lan tung Leroy Fer và Memphis Depay vào sân. Và ngay lập tức sự tẻ nhạt kéo dài hơn 70 phút trước đó của trận đấu này biến mất.
Chỉ 2 phút sau khi vào sân, Fer đã có bàn thắng cho riêng mình với cú đánh đầu làm tung lưới thủ thành Bravo. Sau bàn thua này, Chile đẩy cao đội hình tấn công tuy nhiên họ không tìm thấy bàn gỡ mà còn tiếp tục thủng lưới.
Bàn thắng thứ hai của Hà Lan đến vào những phút bù giờ của hiệp 2, Memphis Depay một lần nữa lại ghi bàn ấn định tỉ số tại World Cup. Nhận đường chuyền từ cánh của Robben, cầu thủ số 21 tung cú đệm lòng cận thành nhân đôi cách biệt.
Trận thắng 2-0 vừa đủ để cả 2 đội dắt tay nhau vào vòng 2.
| Cựu vương Tây Ban Nha đã chia tay World Cup bằng chiến thắng đậm đà 3-0 trước Úc. Bữa tiêc chia tay được mở đầu bằng bàn thắng của David Villa trong hiệp một sau đó trong hiệp 2 đến lượt Fernando Torres và Juan Mata lần lượt lập công. Những chú bò tót tái hiện lối chơi ban chuyền kiểu tiki-taka đặc trưng khiến Úc dần đánh mất thế trận tạo điều kiện cho Tây Ban Nha áp đặt trận đấu. |