Bộ mặt đầu tiên của Argentina được thể hiện rất rõ trong 3 trận vòng bảng và phần nào là trận đấu với Thụy Sĩ ở vòng 1/8. Đấy là một Argentina nhạt nhoà bế tắc trong việc bắn hạ khung thành đối phương, nhưng vào đúng những thời khắc quan trọng nhất, then chốt nhất thì Messi lên tiếng. Có khi anh lên tiếng bằng một cú chích bóng, một cú đá phạt, một cú cứa lòng đưa quả bóng đi theo quĩ đạo hình cung chui tọt vào góc chết khung thành đối thủ. Lại có khi lên tiếng bằng cách tung ra một đường chuyền loại gần như toàn bộ hệ thống phòng ngự đối phương, tạo điều kiện cho đồng đội của mình dứt điểm. Xem xong những trận đấu như thế này, người ta không thể không đặt ra câu hỏi: số phận Argentina sẽ ra sao nếu trong một ngày mưa gió, "mặt trời Messi" tắt lịm?
Nhưng ở trận tứ kết mới đây với ĐT Bỉ, khi Messi được kéo xuống đá lùi, và khi Argentina chủ trương một thứ bóng đá phòng ngự kín kẽ với tư tưởng "phá đối phương" và "đưa đối phương vào bẫy" thì hình ảnh một Argentina của tập thể là rất rõ. Trong cách vận động này, Messi không chỉ cầm bóng, châm ngòi cho các đợt tấn công mà còn sẵn sàng phạm lỗi, sẵn sàng chống phản công như một "người lao động" thứ thiệt. Dĩ nhiên người Argentina thích hình ảnh một Argentina của một tập thể nhiều hơn, vì chính bởi hình ảnh này - phương pháp vận động này họ sẽ trở nên khôn lường, nguy hiểm hơn. Tuy nhiên, việc Di Maria lăn đùng ra sân trong trận tứ kết đồng nghĩa với việc chính thức mất phần còn lại của World Cup sẽ khiến đội bóng của HLV Sabella đối diện với vô vàn khó khăn trong phần còn lại. Hôm nay, thay thế Di Maria nhiều khả năng sẽ là Enzo Perez - người cũng từng vào sân trong trận gặp Bỉ, nhưng những gì Perez để lại không khiến người yêu mến Argentina thực sự yên lòng.
Ở phía đối diện, Hà Lan có thể ra sân với đầy đủ những hảo thủ tấn công như Van Persie, Robben, Sneijder. Nhưng có một điều gần như chắc chắn là HLV Luis Van Gaal sẽ không căn cứ vào ưu thế của những ngôi sao tấn công mà mình đang có để triển khai một thế trận đôi công. Bởi thứ nhất, những gì diễn ra từ vòng bảng cho hay Hà Lan của kỳ World Cup này luôn nhập cuộc chậm chắc, và chỉ đẩy cao tốc độ trong nửa cuối thời gian hiệp 2. Và thứ hai, ông Van Gaal chắc chắn đã thấy ĐT Bỉ phải trả giá như thế nào khi quyết định tấn công, đẩy cao đội hình như một Argentina đầy mưu mẹo.
Viễn cảnh dễ hình dung nhất trong 90 phút thi đấu là cả hai đội đều chơi cò cưa, chặt chẽ, và trong một khí quyển chơi bóng như vậy thì những khoảnh khắc loé sáng cá nhân sẽ có ý nghĩa đặc biệt. Vậy thì ai sẽ loé sáng: một Messi với những pha đi bóng và những cú sút thiên tài? Một Robben với những quả xé biên thần tốc? Hay một Van Persie luôn có thể bay người đánh đầu trong những tình huống không ai nghĩ đến?
Trong trường hợp những ngôi sao không thể tỏa sáng để phá thế cò cưa mà cả hai HLV, hai đội bóng giăng ra thì khả năng trận đấu phải kéo dài tới hiệp phụ, thậm chí là loạt luân lưu 11m là khá lớn. Xét ở góc độ truyền thống, Argentina đá 11m giỏi hơn hẳn Hà Lan. Trận đấu đêm nay chắc chắn sẽ căng và chiến thắng cuối cùng khả năng sẽ được quyết định bởi yếu tố may rủi trong loạt "đấu súng" tra tấn thần kinh.
| Thú vị cuộc đối đầu Messi - Robben Cả Messi lẫn Robben đều đá ở hành lang phải của hai đội bóng, nhưng cách đá, cách di chuyển, cách xâm nhập hàng thủ đối phương của hai cầu thủ này lại rất khác nhau. Robben thường xuyên dùng tốc độ cùng cái chân trái ma thuật của mình để tạo nên những quả xé biên thần tốc, và khi đã "gí" quả bóng xuống biên thì "ben" thường quặt bóng vào trong, đi thêm vài nhịp trước khi tung ra cú dứt điểm sở trường. Có lần một nhà báo hỏi "ben": "Vì sao anh cứ thực hiện đi thực hiện lại một kiểu đá như vậy?". Câu trả lời của anh: "Vì trong những tình huống như thế, các cầu thủ đối phương nghĩ tôi sẽ lại thực hiện một chiêu gì mới mẻ". Cũng có những lúc Robben không đi bóng, quặt bóng rồi dứt điểm, mà lại chủ động lao vào chân đối phương rồi ngã xuống không thể đẹp hơn. Từ một lần ngã "siêu đẹp" như thế mà trọng tài đã bị đánh lừa và Mexico đã trở thành một nạn nhân xấu số (trận Hà Lan - Mexico ở vòng 1/8). Messi lại tận dụng ưu thế của những pha tăng tốc bất ngờ và một đội chân dẻo như kẹo kéo để loại bỏ các hậu vệ đối phương. Cái hay của Messi là anh luôn cố giữ trụ, cố tình cơ may dứt diểm trong bất cứ hoàn cảnh nào, thay vì tính đến chuyện... giả vờ ngã, để ăn phạt đền. Cuộc đối đầu Messi - Robben chắc chắn sẽ là cuộc đối đầu thú vị! Lệ Đài |