Sinh viên Nguyễn Xuân Anh, ĐH Phòng cháy chữa cháy: "Học tập giúp em được giác ngộ và hiểu về Đảng sâu sắc hơn nhiều"
Sinh viên Nguyễn Xuân Anh, lớp D25C, ĐH Phòng cháy chữa cháy, là một lớp phó học tập, năm học vừa rồi em đạt danh hiệu học sinh giỏi và được đi học cảm tình Đảng. Với chàng sinh viên năm thứ hai này thì đó là những thành tích thiết thực nhất mà em phấn đấu đạt được để hướng tới đại hội Đảng, một sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.
Xuân Anh tâm sự: "Sinh viên chúng em vô cùng háo hức trước sự kiện chính trị này. Từ nhiều tháng qua, em đã tham gia nhiều hoạt động để tuyên truyền về đại hội Đảng XI cho các bạn sinh viên trong trường thông qua các buổi phát thanh nội bộ. Sinh viên Trường ĐH PCCC còn xây dựng cả một chuyên đề riêng để tuyên truyền về Đảng. Chúng em còn được học cả Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn về người Đảng viên. Nhờ đó, em và các bạn được giác ngộ sâu sắc hơn nhiều về Đảng, về vai trò lãnh đạo của Đảng và có thêm niềm tin vào Đảng. Lớp em có 41/48 sinh viên được học cảm tình Đảng, chúng em đều nhận thức rằng, trách nhiệm của mình sẽ lớn hơn nhiều. Là một sinh viên Công an, mục tiêu trước mắt của em là không ngừng học tập để nâng cao đạo đức cách mạng, giỏi về chuyên môn, trình độ nghiệp vụ. Chúng em mong muốn được đầu tư trang bị thêm phòng thực hành môn tự nhiên và tin học, để thêm cơ hội học hỏi, nghiên cứu khoa học".
Bà Lưu Thị Kim Oanh, Công an hưu trí phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội: “Tôi mong đường lối, chính sách Đại hội đề ra sớm đi vào cuộc sống”
Khi về hưu, tôi sinh hoạt Đảng ở khu dân cư, tham gia làm công tác Chữ thập đỏ... nên càng có điều kiện hiểu hơn về tâm tư, nguyện vọng của quần chúng. Mỗi đảng viên ở Chi bộ Đảng tôi sinh hoạt đều rất quan tâm đến Đại hội Đảng lần này. Chúng tôi đều mong muốn, đại hội sẽ bầu ra những đồng chí lãnh đạo có tâm, có tài và đưa ra những sách lược, chiến lược đi vào cuộc sống để duy trì sự ổn định chính trị và phát triển kinh tế