| * Qua chương trình Tết vì người nghèo của Báo CAND, Ngân hàng BIDV ủng hộ 30 triệu đồng, Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam * Ủng hộ 30 triệu đồng cho người già cô đơn và trẻ mồ côi, tàn tật ở Ba Vì, Hà Nội. |
Các cán bộ, chiến sĩ Báo CAND, Ngân hàng BIDV và Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential đã rất xúc động khi được thưởng thức những tiết mục văn nghệ "cây nhà lá vườn" của các em tật nguyền ở Trung tâm. Cũng tiếng nhạc biểu diễn erobic như bất kỳ buổi diễn nào, nhưng "dàn diễn viên" đứng trên sân khấu khiến người xem không khỏi ngậm ngùi. Cô bé Nguyễn Thị Giang dù bước đi chấp chới với đôi chân, đôi tay tật nguyền nhưng lại đầy cảm xúc trong từng bước nhảy, điệu múa. Giang cùng các bạn Hoa, Huế, Lan dẫu có khuôn mặt ngây ngô, hồn nhiên quá lứa tuổi nhưng đã hết mình hòa điệu múa vào bài hát "Chung sống" với giai điệu rộn ràng. Chứng kiến các em biểu diễn, chúng tôi hiểu, các cán bộ của Trung tâm đã phải vất vả như thế nào để có được "dàn diễn viên" hết mình vì nghệ thuật của những đứa trẻ tật nguyền cả về thể chất lẫn tâm hồn.
Trưởng đoàn xã hội - từ thiện của Báo CAND cùng các nhà tài trợ đến chúc Tết và tặng quà người già, trẻ tàn tật ở Trung tâm, Đại tá Phạm Văn Miên - Tổng Biên tập Báo CAND cùng ông Nguyễn Minh Hải - Giám đốc Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam, ông Hoàng Ngọc Lâm - Phó Chủ tịch Công đoàn Chi nhánh BIDV Hà Tây đã xúc động trao những chiếc bánh chưng còn ấm nóng, những chiếc áo mới, những hộp sữa, gói bỉm… cho người già, trẻ em ở Trung tâm. Đứng trên bậc thềm, cụ ông Nguyễn Đình Tước nắm chặt tay khách, nhận món quà xuân, run run nói lời cảm ơn. Trong gian phòng chung của 4 người già không nơi nương tựa, không khí xuân cũng đang rộn ràng với bàn thờ tổ tiên và dòng chữ "Chúc mừng năm mới" cùng cánh đào tươi thắm do chính tay các cụ làm ra.
Tại khu nuôi dưỡng trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi, tật nguyền, chúng tôi đã được chứng kiến sự tận tình, chăm sóc của các bà mẹ dành cho những đứa con không do mình đẻ ra. Những đứa trẻ lớn tuổi suốt ngày chỉ nằm trong cũi, đóng bỉm và phát ra những âm thanh ú ớ. Có em bé mới sinh ra đã không có đôi mắt, chưa nhìn thấy khuôn mặt mẹ thì bé đã bị bỏ rơi như bé Tuấn Tú, Hồng Mai. Bé Tuấn Anh có khuôn mặt đẹp đẽ thì lại mắc bệnh xương thủy tinh, va vào đâu là gãy xương ở đó. Có bé không có cả hai cánh tay như bé Hồng Phúc. Hàng chục cháu bé mắc bệnh bại não, chẳng lớn mà cũng chẳng có khôn được nuôi dưỡng ở đây mà không biết cha mẹ ở đâu. Có cháu đưa đến từ ghế đá sân bệnh viện, có cháu bị bỏ rơi ở góc khuất bên đường… vào Trung tâm khi còn đỏ hỏn. Cầm gói bánh quy của Đoàn xã hội - từ thiện mang tới, "mẹ" Nguyễn Thị Mùi lấy từng chiếc bánh chia đều cho từng đứa trẻ. Chị bảo: "Dù các cháu không ý thức được nhiều, nhưng thấy các bạn được ăn mà cháu nào không có là nó "kiện", kêu ầm lên đấy".
Cả Trung tâm có 325 người già cô đơn và trẻ tàn tật, trong đó có tới 80 trẻ bị bại não, 26 trẻ sơ sinh bị bỏ rơi. Ông Đỗ Đức Hồng, Giám đốc Trung tâm cho biết, mỗi cháu được hưởng chế độ chăm sóc của Nhà nước là 800.000đ/tháng, người già cô đơn được hưởng 700.000đ/tháng. Với số tiền ít ỏi ấy, Trung tâm có thể trang trải được nhưng rất khó khăn, còn thiếu thốn nhiều, nhất là các cháu nhỏ, trẻ bại não có nhu cầu dùng sữa và bỉm cao. Hiểu những khó khăn của các cán bộ Trung tâm và nhu cầu của những đứa trẻ thiệt thòi, Đoàn công tác xã hội - từ thiện đã mang những món quà thiết thực gồm sữa, bỉm, quần áo và một món quà mang đậm sắc xuân là những chiếc bánh chưng đậm đà như tình thương của đồng loại, thể hiện truyền thống tương thân tương ái.
Đại tá Phạm Văn Miên chia sẻ: "Trong những ngày thiêng liêng khi đất nước sắp bước sang năm mới, với truyền thống "lá lành đùm lá rách", chúng tôi cùng nhà tài trợ mang những món quà xuân là tình cảm của anh em Công an và các doanh nghiệp. Chúng tôi biết rằng, các cán bộ Trung tâm còn nhiều khó khăn, vất vả. Hy vọng với tình cảm và sự quan tâm nhỏ này, chúng tôi góp phần tiếp thêm tinh thần tới các cán bộ Trung tâm để các anh chị tiếp tục làm công việc cao cả, chăm sóc những em bé, người già bất hạnh".
Cũng trong buổi chúc Tết ấm áp, xúc động này, ông Nguyễn Minh Hải tâm sự: "Sau 14 năm hoạt động tại Việt Nam, Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential đã trở thành một trong những công ty bảo hiểm hàng đầu. Trong đó, chúng tôi đặc biệt coi trọng hoạt động cộng đồng, coi đó là một trong những tiêu chí để hoạt động và phát triển". Ngân hàng BIDV cũng là một đơn vị luôn chú trọng công tác an sinh, đồng hành cùng hoạt động kinh doanh, gánh trách nhiệm chia sẻ khó khăn với cộng đồng. Chuyến đi này, Ngân hàng BIDV đã mang 30 triệu đồng cùng Báo CAND tới ăn Tết với Trung tâm.
Đoàn công tác rời những chiếc cũi là cả thế giới của các bé, những đôi bàn tay cứ dang ra, như níu kéo tình cảm, thèm một cái ôm, thèm được sẻ chia. Chúng tôi lại như văng vẳng bên tai lời bài hát mà các em tật nguyền ở đây đã biểu diễn say mê: "Góp một bàn tay, xây dựng mái ấm nhé. Góp một cánh én, rồi đưa xuân sang… Thêm gần nhau thêm và yêu nhau hơn". Những người làm Báo CAND và bạn đọc cùng các doanh nghiệp đồng hành với Báo trong hành trình làm việc thiện cũng luôn tâm niệm và hướng tới điều đó - "góp một cánh én, rồi đưa xuân sang"… để mỗi cái Tết cổ truyền của dân tộc, người nghèo, người khuyết tật cũng có được một niềm vui trọn vẹn