Trận đấu mở màn cho chiến dịch chinh phục Euro 2012, của cỗ xe tăng có thể nói đã diễn ra không như mong đợi của người hâm mộ, Á quân Euro 2008 không chơi được lối chơi tấn công phóng khoáng , hiệu quả thường thấy. Các hộ công như Oezil, Mueller liên tục gây thất vọng, bản thân Gomez người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu cũng thi đấu mờ nhạt trên sân trước khi anh có bàn thắng quý giá giúp Đức tạm thời leo lên ngôi đầu bảng B.
Có lẽ chính kết quả trận Hà Lan và Đan Mạch trước đó khi cơn lốc màu da cam bất ngờ gục ngã trước chú lính chì với tỉ số 1-0 khiến hai ông lớn của Châu Âu vào trận có phần dè dặt.
Bồ Đào Nhà tự hiểu mình là chiếu dưới so với Đức nên đội bóng của bán đảo Iberia chơi thứ bóng đá thực dụng là phòng ngự thật chặt đều này lí giải tỉ lệ câm bóng lệch hẳn về phía Đức tới 60%.
Những cơ hội đầu tiên đã thuộc về đội Đức mặc dù Bồ Đào Nha mới là đội được quyền giao bóng. Ngay phút thứ 2, bóng được Boateng tạt từ cánh phải vào vòng cấm cho Mario Gomez đánh đầu. Nhưng thủ môn Patricio kịp đổ người cứu thua cho đội bóng áo nâu.
Brazil châu Âu phải chờ 16 phút sau mới có một tình huống rõ rệt với pha đi bóng của CR7 vượt qua Boateng rồi chuyền bóng vào khu cấm địa buộc Badstuber phá bóng chịu quả phạt góc.
Liên tiếp sau đó là các pha hãm thành của Mannschaft nhưng hết Oezil rồi lại đến Muller gây thất vọng. Hàng phòng ngự của đội bóng xứ Bồ hôm nay chơi khởi sắc Bruno Alves, Pepe, Coentrao, Meireles phối hợp chặt chẽ, hạn chế tối đa khả năng tất công của cỗ xe tăng Đức, khi mà đội bóng của HLV Loew kiểm soát bóng vượt trội song chỉ có được sáu cú sút về phía khung thành của Rui Patricio.
Hiệp một trôi đi không có gì để nói trừ một cơ hội hiếm hoi cho Bồ Đào Nha. Có thể nói đó là cơ hội rõ rệt nhất kể từ đầu trận của họ, khi mà từ một pha đá phạt, trung vệ Real Pepe tung cú sút sấm sét, bóng đập vào xà ngang dội xuống đất tiếc là chưa lăn qua vạch vôi. Chắc hẳn Pepe sẽ rất tiếc nuối tình huống này sau khi trận đấu kết thúc.
Hiệp 2 bắt đầu với tình huống tấn công của Đức, song ba cú sút dứt điểm của họ đều không qua được hàng phòng ngự chắc chắn của Bồ Đào Nha. Đội bóng của HLV Paulo Bento đã có tiến bộ rất nhiều so với trận thua thảm hại Thổ Nhĩ Kỳ 1-3 trước ngày lên đường dự Euro. Cũng cần phải nói thêm là hôm nay Đức chơi thiếu lửa thực sự, các họng pháo của họ là Mueller, Podolski đã chơi như cái bóng của họ trước đây vậy.
Trận đấu tiếp tục với các pha uy hiếp khung thành liên tục sau đó của ĐT Đức song họ vẫn bế tắc trong tấn công. Hôm nay là một ngày mờ nhạt của Ronaldo khi anh được các hậu vệ Đức chăm sóc kỹ.
Nhìn các học trò chơi thiếu lửa và bế tắc, có lẽ sự lo lắng đã lên tới đỉnh điểm nên HLV Loew lại tái diễn thói quen cũ - móc mủi rồi đưa luôn vào miệng. Khuôn mặt ông chỉ thực sự giãn ra khi Gomez có bàn mở tỉ số. Thực sự là bất ngờ khi Gã chân gỗ vĩ đại" của Bayern Munich chơi vật vờ cả trận và trước đó cũng bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn lại bất ngờ toả sáng. Nhận đường chuyền bổng từ Khedira, Gomez bật cao đánh đầu hạ gục thủ thành Rui Patricio, lúc đó đã là phút 73. Chỉ 7 phút sau khi ghi bàn Gomez rời sân nhường chỗ cho Klose. Tiền đạo kỳ cựu kỷ niệm sinh nhật của mình bằng trận ra quân của ĐT Đức ở Euro 2012.
Sau khi nhận bàn thua, Bồ Đào Nha đã buộc phải thay đổi lối chơi và cơ hội cũng đã đến với họ vào khoảng 10 phút cuối trận khi chuyền bóng không chính xác của Nani vô tình trở lên thành một cú dứt điểm hiểm hóc làm bó tay thủ thành Neuer, song bóng lại tìm đúng vào góc khung thành bật ra. Cơ hội vàng của Bồ Đào Nha đến vào phút 88 khi hàng thủ Đức mất tập trung bóng bật ra tới chân Varela, ở vị trí thuận lợi song tiền đạo vào sân từ phút 81 lại không thể chiến thắng được thủ môn người Đức.
Trận đấu khép lại với chiến thắng của ĐT Đức, đây là chiến thắng thứ hai của họ trước Bồ Đào Nha ở các vòng chung kết Euro. Trước đó vào năm 2008 họ đánh bại đội bóng xứ Bồ với tỉ số 3-2, tuy nhiên trong quá khứ vào các năm 1984, 2000 thì họ lại chỉ có hoà và thua