Vào trận với quyết tâm phải thắng để còn nuôi hy vọng đi tiếp, Á quân thế giới 2010 đã tung ra đội hình mạnh nhất và có thế trận áp đảo ngay từ đầu, với những cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Khi người Hà Lan, đang mong chờ một bàn thắng thì Gomez đã làm chết lặng con tim của các cđv áo cam bằng bàn thắng ở phút thứ 24. Cũng chỉ cần 14 phút sau đó để Mannschaft có bàn thắng thứ 2 cũng với tác giả là Gomez. Tất cả nỗ lực sau đó của Cơn lốc màu da cam chỉ là bàn thắng của van Persie ở phút 73.
Với kết quả này ở lượt trận cuối Cỗ xe tăng chỉ cần tối thiểu một trận hoà là có được ngôi đầu bảng B. Ngược lại với Đức, thì tử thần dường như đã gọi tên Hà Lan sau hai trận trắng tay. Lượt trận cuối cùng gặp Bồ Đào Nha người Hà Lan sẽ buộc phải thắng, nhưng vẫn không tự quyết được số phận của mình.
Trở lại với trận đấu, nhập cuộc khi đã biết kết quả trận Bồ Đào Nhà và Đạn Mạch, nơi đội bóng áo bã trầu đã đánh bại Đan Mạch với tỉ số 3-2, đội bóng xứ sở cối xay gió hiểu rằng phải thắng Đức mới có thể tiếp tục nuôi hy vọng được đi tiếp.
Ở trận này cả hai đội đều giữ nguyên đội hình ra sân lượt trận trước trừ trường hợp trung vệ Mathijsen bên phía Hà Lan được tung vào sân ngay từ đầu. Van Persie vẫn là mũi nhọn không thể thay thế trên hàng công của Hà Lan, cầu thủ xuất sắc nhất giải Ngoại hạng Anh 2012 đã tạo ra cơ hội đầu tiên của trận đấu.Ngay từ phút thứ 6 tiền đạo Arsenal đã có cơ hội dứt điểm song Manuel Neuer đã có pha băng ra cản phá cực kì xuất sắc.
Trong 20 phút đầu tiên Hà Lan có tới 58% thời gian kiểm soát bóng và trong hàng loạt cơ hội của họ trước khung thành Neuer thì Van Persie bỏ lỡ ít nhất hai cơ hội.Tận phút thứ 12, Đức mới có cơ hội đầu tiên vào khi mà Oezil đưa bóng đi đập cột dọc. Sau đó Hà Lan tiếp tục tấn công và họ đã dính đòn hồi thương mã của các cầu thủ Đức.
Với một loạt các đường chuyền một chạm bóng đã đến chấn của Gomez, tiền đạo của Bayern tung một cú sút chìm làm tung lưới Stekelenburg. 1-0 cho Đức và đây cũng là bàn thắng thứ 2 của Gomez ở giải đấu lần này.
Sau bàn thua, Hà Lan ào lên tấn công nhưng trong một ngày vô duyên bộ tứ tấn công Robben - Sneijder - Afellay - Van Persie đã khiến cơn lốc màu da cam trở thành cơn gió nhẹ. Ngược lại với Hà Lan, Đức đá chậm rãi song chắc chắn, hôm nay hàng phòng ngự của Đức đã làm việc hết sức hiệu quả khi họ đã gần như vô hiệu hoá từ xa các đường lên bóng của đối phương.
Phòng thủ chắc chắn, Đức thỉnh thoảng lại tung ra các đợt phản công sắc lẹm như dao, hết Gomez lại đến Badstuber tạo sóng gió cho khung thành Stekelenburg. Bàn thắng thứ 2 là kết quả lối chơi hợp lý của Đức cộng với sự rời rạc vô duyên của Hà Lan. Từ một pha bóng từ ngoài biên, Schweinsteiger chuyền bóng cho Gomez, tiền đạo Đức dũng mãnh đột nhập vòng cấm địa Hà Lan trước khi tung cú sút vào góc xa khung thành làm bó tay thủ thành Stekelenburg. Lúc này đã là phút 38.
Đức chiếm ưu thế hoàn toàn sau đó và nếu thủ thành Hà Lan không quá xuất sắc khi đẩy bóng vọt xà sau cú sút phạt của Schweinsteiger thì chắc tỉ số đã là 3-0 cho Đức.
Vào hiệp 2, quyết định chơi tất tay HLV Van Marwijk tung Van der Vaart và Huntelaar vào sân tuy nhiên cũng không biến đổi được tình hình. Hà Lan vẫn đá rời rạc dù trên sân lúc này họ có hai cầu thủ xuất sắc nhất ở hai giải đầu hàng đầu châu Âu là Đức và Anh.
Kiếm soát bóng nhiều hơn nhưng Hà Lan lại để đối phương chiếm ưu thế hoàn toàn. Đức với lối chơi chắc chắn, liên tục dồn ép đối phương từ hai cánh bằng các pha bật nhả đầy tinh tế và chút nữa họ đã có bàn thắng thứ ba nếu như cú sút của Matts Hummels sau màn đột phá trung lộ không bị thủ thành Hà Lan cản phá. Chỉ 7 phút sau đó Lahm có cú sút đập người cầu thủ đối phương sau pha phối hợp với Schweinsteiger.
Sự phối hợp một cách rời rạc giữa các tuyến của Hà Lan khiến các đường tấn công của đội bóng xứ sở cối xay gió trở lên đơn điệu, và có thể nói bàn thắng duy nhất của Hà Lan từ đầu giải tới giờ đến từ nỗ lực cá nhân của Van Persie. Từ ngoài vòng cấm tiền đạo Hà Lan dũng mãnh đi bóng rồi tung cú sút xa làm tung lưới ĐT Đức. Sau bàn thắng đó, các học trò của Van Marwijk liên tục ép sân đối thủ và dù đã tung cả Dirk Kuyt vào sân nhưng hôm nay khả năng dứt điểm của Cơn lốc màu da cam quả là quá tệ.
Trận đấu khép lại với một loạt thẻ vàng giành cho cầu thủ hai đội. Trắng tay sau hai lượt trận, Hà Lan đang lâm vào cửa tử