Ấy thế mà cuộc gặp gỡ giữa hai đội lại là một cuộc đấu mà cả hai đều chơi chậm, chơi chắc, chơi cầu toàn cứ như sợ làm… quả bóng đau. Vì quá thất vọng với một trận cầu không tốc độ mà nhiều người, trong đó có những chuyên gia lão luyện đã lập tức dự đoán: Anh và Pháp khó có thể tiến xa.
Thực tế thì chuyện cả Anh và Pháp cùng bị “nhét” vào một bảng, và cùng bị loại sau vòng tứ kết Euro đã từng diễn ra trên đất Bồ Đào Nha 8 năm về trước. Nhưng bây giờ, nếu chỉ căn cứ vào mỗi trận ra quân mà lại nhanh nhảu nói về cái viễn cảnh tương tự thì xem chừng… hơi vội. Lý do là: Những đội bóng lớn thường nóng máy chậm ở những giải đấu lớn. Và cũng chẳng loại trừ khả năng các HLV Hodgson của ĐT Anh cùng Blanc của ĐT Pháp vừa bày trận vừa “giấu bài” cho những trận cầu khác nữa.
Thế cho nên, thất vọng với 90 phút không tốc độ giữa Anh với Pháp thì hãy cứ thất vọng. Nhưng vì một chút thất vọng mà đã vẽ ra cái tương lai u ám của hai ĐT này thì không nên chút nào.
Bóng đá cũng như cuộc đời, cũng như binh pháp vậy: Kẻ xuất phát chậm chưa chắc đã là kẻ thất bại sau cùng!