Người ta bảo nếu Hà Lan không thua trong trận đấu mở đầu “bảng tử thần”, khiến cả Đức lẫn Bồ Đào Nha đều sốc và đều trở nên thận trọng trên mức cần thiết thì trận đấu Đức - Bồ Đào Nha sau đó có thể đã diễn ra phóng khoáng hơn, chứ không cầu toàn, chán chết như nó đã diễn ra. Quả đúng là trận đấu này chán thật - chán nhất từ đầu giải, chán đến nỗi mà sau khi xem xong 45 phút đầu tiên, không ít người đã tắt phụt màn hình tivi để cho tâm hồn mình rong chơi trong giấc ngủ.
Một trận đấu "siêu bất ngờ" làm tiền đề và một trận đấu chán ngắt làm "hậu quả", xem ra tử thần đã tạo ra một thứ kịch bản không tưởng trong ngày thi đấu đầu tiên của “bảng tử thần”. Và cứ với cái đà này, khả năng sẽ còn những kịch bản không tưởng khác rồi sẽ được tử thần tạo ra.
Nhưng trước khi nghĩ đến những kịch bản ở phía trước, ở thời điểm hiện tại, cá nhân tôi muốn gửi lời chia buồn tới một con người: gã đầu trọc Sneijder của ĐT Hà Lan. Đấy là cái gã hiếm hoi chơi rất hay trong một tập thể rất tệ của ĐT Hà Lan ở cái buổi tối đáng quên 9/6, buổi tối mà gã kỷ niệm sinh nhật lần thứ 28 của mình…
Ôi, sinh nhật trong "bảng tử thần" có lẽ cũng buồn như ngày tận thế…!