1- Người đặc biệt Jose Mourinho ngồi xem 90 phút trận Italia - Tây Ban Nha rồi thốt lên: “Italia chơi quá hay”. Cái hay mà Mourinho nói đến nằm ở cả một tập thể chơi bóng rất kỷ luật, và nằm ở anh chàng De Rossi - người phải đá trung vệ bất đắc dĩ, nhưng đá rất xuất sắc, và đọc tình huống rất tài tình. Mourinho bảo cứ đá thế này Italia sẽ còn tiến rất xa. Lạ thật! World Cup năm 1982, khi Paolo Rossi trở lại ĐT Italia sau khi chịu xong án kỷ luật trong một vụ tiêu cực bóng đá thì ĐT này vô địch thế giới. World Cup năm 2006, khi hàng loạt cầu thủ Italia vừa chơi bóng vừa nơm nớp sợ bị cảnh sát “túm gáy” vì liên quan đến những nghi án bán độ ở trong nước thì ĐT này cũng lại vô địch thế giới. Còn năm nay, khi Italia bước vào Euro với những bề bộn ở giải VĐQG, khi mà một tuyển thủ có số má đã bị loại thẳng tay vì liên quan tới bán độ thì họ lại tiếp tục có một trận đấu ra quân tuyệt đẹp hơn.
Chẳng nhẽ ở cái nền bóng đá thuộc vào dạng đặc biệt và khó hiểu nhất thế giới này, cứ khi nào “có chuyện” thì khi ấy ĐTQG mới có thể lên hương? Euro năm nay Italia có “lên hương” hay không thì còn phải chờ, nhưng rõ ràng là nếu so sánh với những ông lớn đã từng xuất đầu lộ diện như Đức, Hà Lan, Bồ Đào Nha… thì lúc này xem ra Italia đang ấn tượng hơn tất cả…
2- Sau khi hết lời khen Italia “người đặc biệt” Mourinho lại quay ra chê đối thủ của đội này - Tây Ban Nha. Ông bảo hàng tiền vệ Tây Ban Nha cầm bóng tốt, phối hợp nhịp nhàng, nhưng việc HLV Del Bosque không chịu tung vào đột hình xuất phát bất cứ một tiền đạo chính hiệu nào khiến cho những nỗ lực của hàng tiền vệ bỗng trở nên… vô dụng.
Rồi Mourinho bảo tiền đạo Torres vào sân quá muộn, và nếu không giải quyết được “vấn đề tiền đạo”, Tây Ban Nha sẽ gặp khó trong khâu ghi bàn. Thực ra thì những nhận xét của Mourinho cũng là nhận xét chung của nhiều người, nhiều chuyên gia bóng đá, rằng Tây Ban Nha đang thiếu một tiền đạo thực sự hiệu quả. Nhưng vì cái thiếu ấy mà chê ỏng chê eo cả ĐT này thì có “cá nhân chủ nghĩa” quá không?
Mourinho trong nhiều phát biểu của mình luôn “được” nhìn nhận là một… con người cá nhân. Mourinho với những mưu mẹo đã trở thành một phần bản ngã của mình cũng luôn bị đặt một dấu hỏi: Có phải ông ta luôn nói những điều quả đúng là mình đang nghĩ hay không?
3- Xem Italia và Tây Ban Nha đấu nhau trong một cuộc đấu được nhận định là hay nhất, hấp dẫn nhất kể từ ngày Euro năm nay khai cuộc, rồi lại nghe Mourinho bình luận về trận đấu mà bỗng thấy có nhiều cái thú.
Thú ở chuyện bóng banh đã đành. Còn thú ở một chuyện ngoài bóng banh: Hãy cứ chờ xem Mourinho rồi có trở thành một “chuyên gia đoán… sai” giống như cái ông già già, đen đen vẫn được người ta gọi là “vua bóng đá Pele”…