Vẫn chưa hết bàng hoàng khi phải làm thủ tục nhập viện chữa trị bệnh tâm thần cho cha, em Nguyễn Văn Minh (18 tuổi) cho hay: “Sau khi thi xong khối A, ngành Dược (ĐH Y Huế), ngày 6/7, hai cha con em chuyển đến trọ tại nhà số 37/28 Nguyễn Huệ, TP Huế, để chuẩn bị thi đợt 2; thì ngay trong chiều đó, ba em phát hiện toàn bộ số tiền hơn 8 triệu đồng cất trong ba lô bị trộm lấy mất. Từ đó, ba em có những biểu hiện khác thường và luôn đòi đưa em về quê”.
Tại Bến xe phía Nam, TP Huế, khi ông Thông định bắt xe đưa Minh về quê, thì may mắn các tình nguyện viên tiếp sức mùa thi của ĐH Huế đã nhiệt tình giúp đỡ hai cha con. Biết được hoàn cảnh éo le của Minh, em Nguyễn Hữu Ý, tình nguyện viên trường ĐH Khoa học Huế đã động viên ông Thông để cho Minh tiếp tục ở lại Huế thi khối B.
Em Ý kể rằng: “Lúc chúng em gặp thì đã thấy ba em Minh có nhiều biểu hiện khác thường và luôn than khóc do bị mất toàn bộ số tiền là lộ phí đưa Minh đi thi. Thương hoàn cảnh, nhiều người bán nước và người đi đường đã góp ít tiền giúp Minh đưa cha vào điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Huế. Hội Sinh viên ĐH Huế cũng đã trích một ít tiền để giúp đỡ Minh”.
Em Minh và mẹ bên giường bệnh ông Thông tại Bệnh viện tâm thần Huế.
Nghe tin chồng nhập viện tâm thần, bà Trần Thị Bạn (56 tuổi), mẹ Minh đã bắt chuyến xe đầu tiên ngay trong đêm 7/7 để kịp ra Huế. Bà Bạn nghẹn ngào nói: “Tui sống với ông ấy hơn nửa đời người mà chưa bao giờ thấy ông ấy có biểu hiện bất thường như thế. Để có tiền nuôi 2 con ăn học, vợ chồng tui ngày nào cũng bám rẫy chăm 2ha chuối, đu đủ… Lúc Minh đi thi, vợ chồng tui không có tiền nên vay mượn hàng xóm gần 10 triệu đồng để ba nó đưa cháu ra Huế thi cả 2 khối A và B thì không may gặp cớ sự vậy”.
Sáng 8/7, chúng tôi đến Bệnh viện Tâm thần Huế thăm ông Thông và không khỏi bùi ngùi trước hoàn cảnh éo le của gia đình em Minh. Theo các bác sĩ, ông Thông bị mắc chứng bệnh rối loạn thần cấp giai đoạn đầu, do vừa trải qua cú sốc quá nặng.
Mẹ Minh còn cho biết, dù gia cảnh khó khăn, nhưng Minh luôn nỗ lực học giỏi. Kỳ thi tốt nghiệp vừa rồi, Minh đã đạt điểm số rất cao, với môn Toán đạt 9,5 điểm; Hóa 9 điểm; Sinh 9 điểm… Dù còn một ngày nữa là bước vào kỳ thi ĐH đợt 2 nhưng Minh vẫn cố nán lại bên giường bệnh để cùng mẹ chăm sóc cha.
Minh bùi ngùi nói: “Chưa biết bao giờ ba của em mới vượt qua cú sốc này, nhưng em sẽ cố gắng làm bài thi thật tốt khối B để hy vọng đậu vào Đại học Y khoa Huế (ngành Y Đa khoa), xong thi sẽ cùng mẹ đưa ba về Khánh Hòa để tiếp tục chữa bệnh”...