Thật ra, ở mặt trận Champions League, Arsenal vừa thể hiện một bộ mặt khá ấn tượng, trong hai trận sơ loại với CLB Udinese của Italia. Sự ấn tượng không chỉ đến từ tổng chiến thắng 3-1, mà còn đến từ cái cách đội bóng của Wenger đã vượt khó, đã lật ngược ván cờ sau 90 phút lượt về trên sân khách.
Thế nhưng, sự ấn tượng trước một đối thủ làng nhàng không che được những vấn đề nghiêm trọng. Đầu tiên, ở mặt trận quốc nội, Arsenal đã khởi đầu mùa giải một cách nhạt nhòa với chỉ vỏn vẹn 1 điểm. Ở trận gần đây nhất, họ đã bị Liverpool dập cho tơi tả, và nói như chính Wenger sau trận đấu thì đội bóng gần như đã không thể hiện được một đường nét cụ thể nào. Tiếp nữa, sau hàng loạt những dích dắc đầu mùa giải, đến lúc này rốt cuộc Fabregas đã ra đi, Narsi cũng ra đi, và cứ nhìn cái cách hai cầu thủ này hân hoan với những khung trời mới, chắc chắn Wenger không khỏi buồn lòng.
Người ta đã nói hoài, nói mãi, nói đến phát chán về việc suốt 7 năm nay, Arsenal không gặt được một danh hiệu nào. Người ta cũng đã nói mãi đến việc Wenger dường như quá tự tin vào bài toán sử dụng cầu thủ trẻ, mà gần như lãng quên việc phải mang về những chân sút, những tên tuổi tầm cỡ. Trước tất cả những lời nói như vậy, Wenger vẫn giữ nguyên quan điểm của mình, thậm chí còn có những biểu hiện bất chấp dư luận. Thế nhưng gần đây, khi mà ngay cả ông thầy người Italia Capello - HLV trưởng ĐT Anh, người chẳng liên quan gì đến việc mua - sắm cầu thủ của Arsenal cũng phải lên tiếng thì rõ ràng Wenger không thể không vắt tay lên trán mà suy nghĩ. Ở trong bối cảnh mà dư luận đang dồn dập tấn công mình, và tấn công từ mọi phía khác nhau như vậy, chắc chắn Wenger đang phải đối diện với cảm giác cô đơn của một con người dường như đang phải đối chọi lại tất cả.
Ngày mai ông thầy cô đơn ấy sẽ mang quân đến Old Trafford để đối đầu với M.U trong một trận đấu mà nếu thắng, nỗi cô đơn sẽ được giải tỏa rất nhiều. Hiện tại ai cũng thấy M.U năm nay kém chất lượng hơn so với năm ngoái - đó là điều khỏi nói người ta cũng có thể nhìn thấy và nhìn rõ. Bằng chứng là trong trận siêu cúp đầu mùa, đã có lúc M.U bị ManCity dẫn đậm tới 2-0, và trong trận đấu mở màn mùa giải với một đối thủ yếu hơn mình rất nhiều, M.U cũng chỉ có thể tìm được chiến thắng vào phút chót. Tuy nhiên, so với Arsenal thì M.U dẫu sao vẫn có đủ 6 điểm sau 2 trận đầu. Và ở trong trận mới đây nhất (thắng Totenham 3-0) thì các cầu thủ M.U đã chơi nhuyễn hơn và hay hơn những trận đấu trước đó. Có nghĩa là xét về mặt khí thế và mặt phong độ M.U lúc này trội hơn Arsenal. Cái trội mà với nó binh đoàn trẻ của Ferguson hoàn toàn có thể nhập trận một cách tự tin, thậm chí sẵn sàng dâng cao đội hình, ồ ạt tấn công đối thủ.
Với một tương quan như vậy, chắc chắn rất nhiều người đang nghĩ đến một trận thắng cho M.U. Tuy nhiên lại cũng phải thấy rằng khi bị đẩy vào tột cùng của sự cô đơn, HLV Wenger của Arsenal hẳn sẽ phải gồng lên với từng con tính. Và khi đang phải đối diện với rất nhiều chỉ trích, bản thân các cầu thủ Arsenal hẳn cũng phải quyết chiến đến cùng. Chính vì vậy, cũng không quá mạo hiểm nếu đặt niềm tin vào những… kẻ cô đơn trong trận đòn thù.
Dự đoán: M.U - Arsenal: 0-1