Cũng chính vì mơ nên vừa vào trận là cầu thủ Schalke dồn cả đội hình lên, quyết đôi công với đối thủ. Công bằng mà nói, thứ bóng đá đôi công với những cái đầu ngùn ngụt lửa cũng đã tạo ra những khoảnh khắc lo sợ nhất định cho những fan hâm mộ M.U.
Nhưng rồi những khoảnh khắc cũng sớm qua đi, và sự thật về đẳng cấp giữa hai bên lại đã hiện hình. Cái sự thật mà ở đấy, M.U dù chỉ tung ra một đội hình dự bị với những cầu thủ như Evans, Gibson, Anderson… vẫn có thể dễ dàng dẫn trước 2-0. Cái sự thật mà ở đấy, những tưởng Schalke có thể "thoát xác" sau khi bất ngờ rút ngắn tỷ số xuống còn 2-1 thì rốt cuộc họ vẫn phải thua thêm bàn thứ 3, rồi bàn thứ 4.
Giữa tất cả những sự thật diễn ra trong một trận đấu, người ta có thể đúc rút ra một sự thật khác, xuất phát từ con tính của HLV Ferguson. Đó là cầu thủ M.U tiếng là đá với Schalke, nhưng thật ra bụng dạ lại đang để hết vào trận "chung kết giải Ngoại hạng" với Chelsea vào cuối tuần này.
Vậy thì nếu có một người buộc phải tiếc nuối, người đó chắc chắn sẽ là ông HLV Pep Guardiola của Barcelona. Chẳng là sau khi Barca vượt qua Real để trở thành đội bóng đầu tiên vào chơi chung kết Champions League năm nay, Guardiola đã cất công bay vội sang Anh nhằm "bắt giò" cầu thủ M.U - đối thủ trong trận chung kết của mình. Nhưng với việc M.U tung ra một đội hình dự bị và chơi bóng như đi dạo trước các cầu thủ Schalke thì rõ ràng là những thu hoạch của Guardiola chỉ là một con số "0" tròn trĩnh.
| Mourinho bị "điều trần" khẩn cấp Ngay sau khi trở về từ xứ Catalan với "hành trang" là đội bóng của mình bị loại ở vòng bán kết Champions League, "người đặc biệt" Mourinho đã phải "điều trần" khẩn cấp với chủ tịch Real, ông Perez. Theo nhiều nguồn tin thì Perez không những thất vọng với việc Real bị loại, mà còn thất vọng với thứ bóng đá xấu xí, nặng về bạo lực mà Mourinho chủ trương xây dựng trong 2 trận bán kết với Barca. Thậm chí đã có nguồn tin cho biết một thành viên trong BLĐ Real tính đến chuyện sa thải Mourinho để mời về cựu HLV trưởng ĐT Argentina, ông Belisa. Tuy nhiên những phát ngôn chính thức từ phía Real không thừa nhận những điều này, mà chỉ đơn thuần thông báo là sẽ có những cải cách lớn về lực lượng để ở mùa giải tới, Real sẽ trở lại ngôi vị số 1 của bóng đá Tây Ban Nha. |