Với hai bàn thắng của Ramires và Drogba, Chelsea đã giành chiến thắng thuyết phục 2-1 trước Liverpool trong trận chung kết cúp FA diễn ra vào tối thứ bảy vừa qua.
Mặc dù đã đoạt được 3 chiếc cúp FA trong vòng 6 năm nhưng với Chelsea chiếc cúp lần này vẫn có một giá trị đặc biệt riêng. Thứ nhất nó là phần thưởng xứng đáng cho sự quật khởi của The Blue ở giai đoạn cuối mùa, dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Dimateo. Thứ hai, nó sẽ là động lực quan trọng giúp Chelsea có thể tự tin bước vào trận chung kết Champions League với Bayer Munich trên sân của Bayer Munich vào ngày 20/5 tới.
Về phía Liverpool, trận chung kết cúp FA năm nay được nhìn nhận như một cứu cánh cuối cùng trong một mùa giải mà Liverpool chắc chắn đã rớt khỏi tốp 4 giải Ngoại hạng và chơi bết bát ở tất cả các giải đấu khác. Thế nên thất bại trong trận chung kết cúp FA trước Chelsea đánh dấu một năm thất bại toàn diện của thầy trò HLV Kenney Dalglish