Ngay những ngày đầu năm mới 2011, các cán bộ chiến sĩ PC45, Công an Hà Nội đã nhận được tin báo một cháu bé 3 tuổi tên là Ngô Văn Hải, nhà ở quận Hoàng Mai đã bị bắt cóc. Để thân nhân gia đình cháu không phải chịu nỗi đau quá lớn ngay trước thềm Tết Nguyên đán, các trinh sát của PC45, Công an Hà Nội đã nỗ lực hết sức mình, truy lùng bằng được thủ phạm gây ra vụ bắt cóc ngay trong những ngày miền Bắc giá rét nhất. Để cuối cùng, sau 4 ngày, nụ cười đã trở lại trên gương mặt những người thân trong gia đình cháu Ngô Văn Hải.
Vụ bắt cóc những ngày cuối năm
Ngày 3/1/2011 là ngày không thể nào quên với gia đình anh Ngô Văn hoàng và chị Nguyễn Thị Tựa, trú tại số nhà 116, ngõ 4, phố Kim Đồng, quận Hoàng Mai. Tại căn nhà này, gia đình anh chị có một gian hàng bán đồ tạp hóa. Sáng hôm đó, như thường lệ, vợ chồng anh chị đi ra ngoài và dặn cô con gái 12 tuổi là Ngô Thị Hồng ở nhà trông cậu em trai 3 tuổi thay cho bố mẹ. Tuy nhiên, trong lúc vừa bán hàng, vừa trông em, thấy có một người phụ nữ trọ trong khu xóm đang đứng đó, cháu Hồng đã nhờ người này trông giúp cậu em 3 tuổi, để đi vệ sinh.
Nhưng khi vệ sinh xong, thì người phụ nữ này đã biến mất, cùng cậu em trai của Hồng. Không tìm thấy em đâu, cháu Hồng khóc nức nở đi tìm khắp nơi. Hàng xóm xung quanh cũng hỗ trợ giúp đi tìm, nhưng vẫn không thấy. Chỉ đến khi vợ chồng anh Hoàng - chị Tựa về nhà, những nghi vấn về việc cháu Ngô Văn Hải có thể bị "mẹ mìn" bắt cóc mới được gợi ra.
Theo lời kể của cháu Hồng, Công an quận Hoàng Mai đã nhanh chóng xác định đối tượng nghi vấn tên là Nguyễn Thị Mai, 33 tuổi, quê ở Đô Lương - Nghệ An, một người phụ nữ vừa đến thuê trọ tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, trong khu gần nhà vợ chồng chị Tựa. Nghi vấn về việc người phụ nữ này đã bắt cóc cháu Hải, nên ngay sau đó, Phòng Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội cùng với Công an quận Hoàng Mai đã phối hợp với gia đình cháu Hải truy tìm tung tích đối tượng này, quyết tâm bằng mọi cách đưa cháu Ngô Văn Hải trở về với gia đình an toàn.
Theo những xác minh của cơ quan điều tra thì Nguyễn Thị Mai là một kẻ từng có tiền án về tội ăn cắp. Vì lười lao động, nên sau khi đi tù về, Nguyễn Thị Mai thường sống vạ vật nay đây mai đó, vay và lừa tiền của người quen biết để tiêu xài. Đối tượng này có hai cô con gái, nhưng lại không có chồng. Và trước khi bắt cóc cháu Ngô Văn Hải, đối tượng này đã nhẫn tâm bán chính đứa con gái ruột của mình đi để có tiền tiêu xài.
"Ngựa quen đường cũ", sau lần bán con đó, Mai bắt đầu nảy sinh ý định bắt những đứa trẻ khác đem bán cho những gia đình hiếm muộn, lấy tiền tiêu. Khi đến thuê trọ tại khu nhà anh Hoàn, thấy vợ chồng anh Hoàn có cậu con trai 3 tuổi, Mai đã lên kế hoạch thực hiện âm mưu bắt cóc.
Sáng hôm đó, nhân lúc vợ chồng anh Hoàn đi vắng, thị Mai đã sang nhà chơi, cho kẹo và lân la làm quen với hai đứa trẻ. Đến lúc được nhờ trông cháu Hải, thị "rủ" cháu Hải đi mua kẹo rồi đưa đi luôn. Thị đưa cháu Hải xuống Thường Tín, rồi lại về thị xã Sơn Tây rao bán, nhưng không thành công.
Trong lúc bối rối, chưa biết tìm đến ai, thị đã tìm về nhà bố mẹ người yêu cũ của mình là anh X. ở Hải Phòng, nói dối cháu Hải là con của thị với anh X. và nhờ ông bà trông giúp. Hai ông bà già không nghi ngờ điều gì, vô tình đã tiếp tay cho âm mưu của thị. Gửi được cháu Hải, Nguyễn Thị Mai bắt đầu quay lại Hà Nội, lên kế hoạch tìm kiếm mối bán cháu Hải. Hoặc nếu không sẽ quay lại nhà vợ chồng anh Hoàn - chị Tựa, tìm cách tống tiền cha mẹ cháu Hải.
Truy lùng "mẹ mìn" trong giá rét
Ngay sau khi cháu Ngô Văn Hải bị bắt cóc, các trinh sát trong Ban chuyên án được giao nhiệm vụ giải cứu cháu Hải, đưa cháu trở về với gia đình đã không bỏ phí dù chỉ một giây, một phút hay một thông tin nhỏ nhất để tìm ra hướng đi của đối tượng.
Lo sợ đối tượng Nguyễn Thị Mai có thể đưa cháu Hải đi sang nước ngoài bán, lực lượng trinh sát của PC45 (Công an Hà Nội) đã tổ chức nhiều nhóm trinh sát, tỏa đi các hướng khác nhau. Khu vực biên giới Quảng Ninh, Lạng Sơn, Nghệ An nhanh chóng xuất hiện các trinh sát của Công an Hà Nội, phối hợp với lực lượng Công an các tỉnh khu vực biên giới nhanh chóng phong tỏa biên giới để tránh tình huống xấu nhất.
Ngay cả gia đình cháu Ngô Văn Hải cũng huy động hàng trăm người thân lên các khu vực biên giới với hi vọng mong manh sẽ tìm được cháu Hải. Những ngày đó là những ngày rét đậm ở miền Bắc, khu vực biên giới Quảng Ninh, Lạng Sơn chìm trong giá rét, khiến các trinh sát vô cùng vất vả, khó khăn, nhưng ai cũng quyết tâm cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, sau vài ngày lặn lội ở vùng biên giới giá rét, đối tượng và cháu Ngô Văn Hải vẫn bặt vô âm tín. Điều đó khiến không chỉ cha mẹ cháu Ngô Văn Hải vô cùng hoang mang, lo lắng mà ngay cả các trinh sát cũng như ngồi trên đống lửa. Bởi với những cháu nhỏ như thế này, nếu bị bắt cóc và bán ra nước ngoài, cơ hội trở về sẽ coi như là con số 0.
Sau khi rà soát ở các vùng biên giới mà không có kết quả, các trinh sát bắt đầu nhận định có khả năng đối tượng Nguyễn Thị Mai vẫn chưa đưa cháu Ngô Văn Hải ra khu vực biên giới. Vì thế, mũi trinh sát ở Hà Nội lại tiếp tục tỏa đi các hướng khác, rà soát mối quan hệ của đối tượng này, hi vọng tìm ra nơi đối tượng đã bán hoặc giấu cháu Hải.
Công sức của các trinh sát PC45 Công an Hà Nội đã được đền đáp, khi đêm mùng 6 - 1, sau 3 ngày truy tìm đối tượng không mệt mỏi, bằng các biện pháp nghiệp vụ và các nguồn tin cơ sở, các trinh sát đã phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Mai đã quay lại Hà Nội và nghỉ tại khách sạn Thành Vinh, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai. Tuy nhiên, đối tượng đi một mình, không có cháu Hải đi cùng, khiến tất cả đều không khỏi lo lắng cho sự an nguy của cháu Ngô Văn Hải.
Đêm 6/1, công sức của hàng trăm cảnh sát đã được đền đáp khi các anh bắt được "sóng" của mẹ mìn khi chị ta đang lẩn trốn tại khách sạn Thành Vinh ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai. Không một phút chần chừ, các trinh sát đã bao vây khách sạn, bắt đối tượng Nguyễn Thị Mai. Không khó và không mất nhiều thời gian để buộc Nguyễn Thị Mai thừa nhận vi phạm tội của mình.
Ngay đêm đó, theo lời khai của Mai, các trinh sát Công an Hà Nội đã cùng với đối tượng về huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng tìm cháu Ngô Văn Hải giữa đêm đông giá rét. Vợ chồng bố mẹ anh X., vẫn đinh ninh đây là "cháu nội" của mình, nên chăm sóc cháu Ngô Văn Hải rất kỹ càng. Chỉ đến khi gặp các anh Công an, ông bà mới biết cô người yêu của con trai mình lại là một mẹ mìn "bắt cóc trẻ em".
Ngay hôm đó, cháu Ngô Văn Hải được các trinh sát đưa về trao trả tận tay cho gia đình, trong niềm xúc động tưởng như vỡ òa của cha mẹ cháu Hải. Gặp lại con, chị Tựa nghẹn ngào khóc, ôm lấy đứa con mà chị tưởng đã vĩnh viễn mất. Suốt mấy ngày con trai bị bắt đi là mấy ngày chị sống dở chết dở, tuyệt vọng đến cùng cực. Nên trong giây phút cảm động đó, hai vợ chồng chị chỉ biết cảm ơn sự giúp đỡ của các trinh sát PC45, Công an Hà Nội vì nhờ có các anh, gia đình chị mới có được niềm vui đoàn tụ đó.
Sau khi bị bắt, tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Thị Mai đã kể tường tận chi tiết về hành trình bắt cóc cháu Ngô Văn Hải của mình. Thị cũng thừa nhận việc bán cô con gái 9 tháng tuổi. Nhưng điều đáng sợ là người đàn bà có gương mặt lưỡi cày này không hề có một chút xao động hay xấu hổ khi nhắc đến việc bán đi chính đứa con đẻ của mình. Với tội lỗi của mình, "mẹ mìn" Nguyễn Thị Mai chắc chắn sẽ phải đón nhiều cái Tết trong tù, cùng với những dày vò lương tâm khi làm những việc trái với luân thường, đạo lý, trái pháp luật