Khán đài B,C,D sẽ được mở toang cho khán giả vào sân, và vào đến sân, các Thượng đế bóng đá sẽ được thưởng thức bia miễn phí. Đấy có thể coi là một chiêu “độc” mà bầu Thụy bất ngờ tung ra nhằm giúp đội bóng của mình có thêm sức mạnh. Một chiêu “độc” khác nằm ở mức thưởng kỷ lục lên tới 8 tỷ đồng cho một trận thắng và cái lệnh “cấm trại” 24/24h được áp dụng ở đội bóng này suốt 2 ngày vừa qua. Trò chuyện với người viết, bầu Thụy cho biết, tất cả những gì có thể làm thì ông đều đã làm, và tin tưởng các cầu thủ sẽ dốc toàn lực để “giải quyết” một trận đấu cuộc đời.
Gọi là “trận đấu cuộc đời” vì không riêng gì bầu Thụy mà rất nhiều cầu thủ khác của SG.XT đều chưa từng một lần được đứng trên bục cao nhất của BĐVN. Khách quan mà nói, cái hơn của SG.XT so với HN.T&T không chỉ đến từ khát vọng của những con người bất ngờ được thời thế ném cờ vào tay, cũng không chỉ đến từ lợi thế sân bãi, hay khán giả, mà còn nằm ở vấn đề lực lượng – vấn đề quan trọng nhất trong mọi cuộc đánh. Với một đội hình 6 Tây (3 Tây “xịn”, 3 Tây nhập tịch) cùng hàng loạt những tuyển thủ QG như Minh Đức, Phước Tứ… SG.XT chính là đội bóng hùng mạnh nhất tại sân chơi V.League năm nay. Và thực tế cho thấy cứ hễ khi nào được treo thưởng lớn thì cái tập thể hùng mạnh ấy lại dễ dàng đè nghiến đối thủ bằng một lối chơi tấn công giàu sáng tạo. Ở trận đấu chiều nay, SG.XT vắng trung vệ Phước Tứ vì lý do chấn thương, lại vắng tiền vệ làm bóng Nguyễn Rogerio vì lý do thẻ phạt, và nói như HLV phó Nguyễn Liêm Thanh thì đấy sẽ là hai sự vắng mặt nghiêm trọng. Nhưng ông Thanh cũng đồng thời cho biết, đội bóng đã tìm ra được những phương án thay thế, nên hoàn toàn tự tin vào việc sẽ giành được 3 điểm trước đối thủ của mình.
Khác hẳn với sự ồn ào của SG.XT, á quân V.League HN.T&T lại bước vào trận “chung kết V.League” với một sự âm thầm đến lạ. Không tuyên bố mạnh miệng, cũng không treo thưởng lớn, dường như HN.T&T muốn lấy cái “tĩnh” của một tập thể lì lợm để chống lại cái “động” của một tập thể rất hùng mạnh nhưng cũng rất thất thường. Những người hiểu HN.T&T nói rằng, hơn khi nào hết, giờ là lúc thầy trò Phan Thanh Hùng phải… tĩnh. Vì chỉ có “tĩnh” thì mới nhìn lại được những nguyên nhân dẫn tới mạch trận sa sút vừa qua, và cũng chỉ có “tĩnh” thì mới không say đòn với thế tấn công quần quật của SG.XT ngay từ lúc bóng còn chưa lăn.
Ở một trận đấu mà cả hai đội đều đã quá hiểu nhau, và đều có những chuẩn bị kỹ lưỡng để “triệt” sức sống của nhau thì có rất nhiều khả năng trận đấu sẽ kết lại với tỷ số hòa. Khi ấy, nếu Đà Nẵng “giải quyết” được Ninh Bình trên đất Cố đô thì Cúp sẽ được giương cao ở Ninh Bình, chứ không phải ở sân Thống Nhất.
Và như thế, chỉ sợ là người Sài thành rồi sẽ phải đối diện với một buổi chiều buồn. Buổi chiều mà họ đã chuẩn bị tất cả cho một “giấc mộng 10 năm” nhưng cuối cùng lại phải ngậm ngùi nhìn Cúp nằm trong tay Đà Nẵng?!
| Hồi hộp số phận đội bóng bầu Kiên Bên cạnh trận “chung kết V.League” giữa SG.XT với HN.T&T, ngày hạ màn V.League còn khiến người ta đặc biệt chú ý ở cuộc đua chống xuống hạng diễn ra rất căng thẳng giữa 4 đội CLB Bóng đá Hà Nội, Đồng Tháp, Khánh Hòa, Kiên Giang. Như Báo CAND đã phân tích trong số báo trước, trong trường hợp cả 3 đội Đồng Tháp, Khánh Hòa, Kiên Giang đều lần lượt thắng trước các đội Thanh Hóa, Sông Lam Nghệ An, Navibank Sài Gòn – những đội đã hết mục tiêu phấn đấu, trong khi CLB Bóng đá Hà Nội không thắng được Vicem Hải Phòng trên sân nhà thì đại diện của bóng đá Thủ đô sẽ chính thức cùng Hải Phòng xuống hạng. Còn trong trường hợp cả 4 đều giành chiến thắng thì đội xuống hạng sẽ là Đồng Tháp. Chiều nay, nếu CLB Bóng đá Hà Nội của bầu Kiên mà “chẳng may” xuống hạng thì đấy chắc chắn sẽ là cú sốc lớn nhất của cả mùa V.League. Ngọc Anh |