1. Khi ông Viễn nói đến mục tiêu dự World Cup của bóng đá nam, thì đã có một tờ báo thể thao uy tín thời kỳ đó nói ông mắc bệnh “loạn ngôn”. Lý do là bởi ở ngay trong cái vùng trũng của bóng đá thế giới, ĐT nam Việt
Thực ra thì điều ông Viễn nói cũng là điều mà các ông TTK của bóng đá ĐNA cũng thường nói. Từ người Sing đến người Thái, thậm chí cả người Indo…, đâu đâu cũng thấy vạch ra giấc mơ World Cup, rồi kêu gào việc phải đầu tư bài bản, lâu dài cho giấc mơ World Cup. Nhưng thực tế thì sao?
Thực tế thì chiến lược World Cup của tất cả các nước này sau đó đều thất bại, và bây giờ thì mặt bằng ĐTQG của những nền bóng đá này thậm chí còn bị nhìn nhận là yếu đi so với chính mình trước đây. Hiện nay, bóng đá Việt Nam không khủng hoảng đến nỗi phải có một Ủy ban Chống tham nhũng lao vào điều tra những hoạt động mờ ám của ông Chủ tịch Liên đoàn, như bóng đá Thái Lan, cũng không đến nỗi cùng lúc xuất hiện tới 2 ĐTQG vì những mâu thuẫn nội bộ như bóng đá Indonesia… nhưng ai cũng biết, cũng hiểu bóng đá Việt Nam đang ngấm đòn… khủng hoảng kinh tế.
Và từ cuộc khủng hoảng kinh tế này, người ta lại thêm một lần được xác tín rằng 12 năm làm chuyên nghiệp, bóng đá Việt Nam luôn chỉ nghĩ tới chuyện “đầu tiên” (“tiền đâu” ấy mà), chứ chưa thể phát triển một cách lớp lang, bài bản như những gì ông cựu TTK VFF Phạm Ngọc Viễn đặt ra khi ông nói đến… mục tiêu World Cup.
2. So với giấc mơ World Cup của ông Viễn, thì giấc mơ World Cup của ông TTK Ngô Lê Bằng bây giờ có phần gần gũi hơn và mang tính hiệu quả cao hơn. Lý do là bởi FIFA vừa quyết định tăng số đội dự VCK World Cup bóng đá nữ năm 2015 từ 16 đội lên 24 đội, kéo theo việc khu vực châu Á có tới 5 suất dự giải.
Nhắm mắt lại cũng có thể đoán biết 5 “bà chị” của bóng đá nữ châu Á bây giờ gồm Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Australia và Triều Tiên. Nhưng vấn đề là bóng đá nữ Triều Tiên đang bị cấm vận vì một vụ dùng doping trong một giải đấu quốc tế mới đây. Thế nên cơ hội cạnh tranh suất thứ 5 được mở ra cho những đội chiếu dưới như
Nếu nhìn vào giải vô địch bóng đá ĐNA vừa kết thúc, cái giải đấu mà các cô gái Việt Nam hiên ngang lên ngôi bá chủ khu vực sau một trận chung kết nghẹt thở với Myanmar hẳn sẽ thấy cơ hội chiến thắng của chúng ta trong cuộc cạnh tranh giành suất thứ 5 châu Á với Myanmar và Thái Lan là rất lớn.
Nhưng cũng nên thận trọng thấy rằng: Giải vô địch nữ ĐNA mới đây được diễn ra ở Việt
Nói như thế không phải để “khủng bố tinh thần”, mà để thấy rằng nếu phải đấu lại với Myanmar, thậm chí với cả Thái Lan ở vòng loại World Cup tới thì những khó khăn với chúng ta sẽ lớn hơn rất, rất nhiều. Và để sẵn sàng đối đầu với những khó khăn ấy, ĐT nữ cần phải được đầu tư nghiêm túc lâu dài, chứ không thể để xảy ra chuyện giải hết rồi, cúp vàng có rồi mà tương lai ông HLV trưởng Trần Vân Phát vẫn cứ bấp bênh.
3. Đã một lần bóng đá nam Việt