Trao đổi với báo giới, ông Phúc cho biết hợp đồng giữa mình với CLB kéo dài tới tháng 8 năm nay, nhưng ông tin là lãnh đội sẽ tạo điều kiện để mình có thể sớm nhận nhiệm vụ ở ĐT, vì tất cả đều hiểu đấy là một vinh dự, một niềm hạnh phúc lớn lao.
Nhìn lại quá trình ông Phúc bắt đầu được “để ý” cho tới khi ông chính thức được mời nhiếp chính mới thấy đó là một quá trình dài, với những diễn biến mà chính ông nhiều lúc cũng không lường tới hết.
Ngay sau thất bại của ĐTVN tại AFF Cup 2012, VFF đã muốn mời ông Phúc làm quyền HLV ĐT dự vòng loại Asian Cup 2015, nhưng lệnh của Tổng cục TDTT khi ấy buộc VFF phải tìm ngay một HLV chính thức, chứ không phải một HLV tạm quyền.
Thời điểm ấy, VFF cũng đã ngỏ lời với ông Phúc (dù không hẳn cả 5/5 thành viên thường trực đều…ưng cái bụng), thế nhưng đấy lại là lúc giữa ông với CLB chủ quản có quá nhiều vướng mắc, và thế là VFF xoay qua phương án Hoàng Anh Tuấn – cánh tay phải của cựu HLV trưởng Phan Thanh Hùng tại AFF Cup 2012.
Khi PCT chuyên môn VFF Phạm Văn Tuấn liên tục làm việc với ông Hoàng Anh Tuấn, và khi chính ông Tuấn lên báo xác nhận đã đồng ý ngồi lên ghế nóng ở ĐTVN thì ông Phúc hiểu rằng cơ hội cho mình thế là đã hết. Nhưng một ngã rẽ không ngờ đã xảy ra khi PCT tài chính VFF Lê Hùng Dũng sau đó lại công khai nghi ngờ năng lực của ông Hoàng Anh Tuấn và để dung hoà các quan điểm trái chiều, cuối cùng VFF lại xin Tổng cục quay lại phương án “sử dụng HLV tạm quyền”, và cái tên Hoàng Văn Phúc lại được nêu lên.
Trong câu chuyện này, phải thấy rõ ông Phúc là người…không tự ái, nên đã nhanh chóng gật đầu VFF, và nhanh chóng thành lập một ê kíp BHL với cánh tay phải Lê Tuấn Long, để có thể lên Tuyển làm nhiệm vụ chỉ trong 2 trận đấu.
HLV Hoàng Văn Phúc (phải) đã hoàn thành một giấc mơ cuộc đời. (Ảnh: Quang Minh).
Hỏi ông Phúc là ông có lường đến việc sau 2 trận ấy, sẽ không được VFF tiếp tục tin tưởng hay không thì ông bảo: “Trước mắt, hãy cứ nghĩ tới 2 trận đấu đi đã. Còn chuyện có được VFF tin tưởng hay không thì hãy để sau…”. Lại hỏi: “Trong thâm tâm, ông có muốn cầm quyền thực sự ở ĐTQG hay không?”. Ông Phúc trả lời rất thật: “Tôi nghĩ chẳng riêng gì tôi đâu, bất luận một HLV ở bất luận một nền bóng đá nào cũng mơ ước được chính thức cầm ĐTQG nước mình”.
Khách quan mà nói thì sau 2 trận đấu tạm quyền, nếu ông Phúc tạo ấn tượng mạnh mẽ trong trận ra quân (ĐTVN thua 1 - 2 trước một UAE vượt trội hơn mình) thì lại ít nhiều mất điểm ở trận thứ hai (ĐTVN thua 0 - 1 trước một Hồng Kông – Trung Quốc bị đánh giá là dưới cơ), nhưng vấn đề là ông Phúc đã ứng xử…không thể hợp tình hợp lý hơn trước cả hai hoàn cảnh rất khác nhau như thế.
Sau trận với UAE, khi cả ông lẫn các học trò của ông được nhiều tờ báo đua nhau khen ngợi, chính ông đã nhắn nhủ các phóng viên: “Mới là sự khởi đầu thôi mà. Tôi mong mọi người đừng khen quá”. Còn sau trận đấu với Hồng Kông khi một bộ phận báo chí đặt dấu hỏi về khả năng lên đấu pháp, thay đổi nhân sự của mình thì ông Phúc cũng không hề “cương” lại như cựu HLV ĐT Calisto hay Phan Thanh Hùng trước đây, mà lại điềm đạm cho biết: “Tôi tôn trọng quan điểm của mọi người. Những gì đã diễn ra đã giúp tôi tự rút được nhiều bài học bổ ích cho mình”.
Chính kiểu ứng xử điềm đạm, biết mình, biết người đã giúp ông Phúc tạo ấn tượng tốt với cả các quan chức VFF lẫn các quan chức Tổng cục TDTT. Và chính nhờ điều đó mà một lời mời chính thức đã được dành cho ông.
Xin chúc mừng ông đã thực hiện được một giấc mơ thầm kín – một giấc mơ cuộc đời mà mình ấp ủ bấy lâu. Và hy vọng ĐTVN sẽ có một bộ mặt mới cùng với sự xuất hiện của một vương triều mà ở đó ngay cả nhân vật chính có lẽ cũng không khỏi thảng thốt tự đặt ra câu hỏi: “Thế là mình đã chính thức ngồi lên ghế rồi ư”?
| “U.23 Việt Nam đủ lực vào bán kết SEA Games 27…” Trong một cuộc trao đổi cá nhân với người viết, khi được đề nghị đánh giá về cơ hội của ĐT U.23 QG tại SEA Games 27 diễn ra cuối năm nay, HLV Hoàng Văn Phúc nói rõ: “ĐT có thể vào tới vòng bán kết”. Ông Phúc nói rõ rằng hiện tại BĐVN đang có những cầu thủ trong lứa U.23 khá triển vọng, và nếu được tập luyện, đầu tư tốt, thì việc lọt vào bán kết SEA Games là việc hoàn toàn khả thi. Khi đưa ra nhận xét này có lẽ ông Phúc chưa biết rằng chỉ lệnh mà Tổng cục TDTT đặt ra cho ĐT U.23 không phải là bán kết, mà phải là chung kết SEA Games. Thế nên mong là khi chính thức được thông báo cái nhiệm vụ “phải lọt vào chung kết”, và “phải cố gắng giành HCV”, ông Hoàng Văn Phúc sẽ không vì thế mà… chột dạ. Ngọc Anh |