Để duy trì cuộc sống, anh chị quanh năm cặm cụi làm ăn không một ngày ngơi nghỉ. Hết vụ mùa, anh Thu, chị Tiếp lại nhận làm thuê những công việc như phụ hồ, thu mua lông ngan, lông vịt… để tăng thu nhập gia đình. Cuộc sống nghèo khó bám riết lấy gia đình anh. Thật không may cuối tháng 11/2013 vừa qua, trong một lần đi làm đồng về, 2 anh chị bị tai nạn giao thông khá nghiêm trọng. Anh Thu bị vỡ quai hàm, giập mũi, còn chị Tiếp bị giập tủy cổ, 2 vợ chồng đều phải điều trị tại Bệnh viện Việt - Đức, Hà Nội.
Đến thăm gia đình anh Thu tại thôn Bạch Trữ vào một buổi chiều mùa đông giá buốt, chúng tôi không khỏi xót xa. Căn nhà gạch tạm bợ của gia đình anh không có lấy một thứ đồ đạc nào quý giá. Bố mẹ anh Thu rất già yếu đang ngồi bên chiếc giường lạnh lẽo. Chị Tiếp vẫn điều trị tại Trung tâm Đa khoa huyện Mê Linh, Hà Nội. Anh Thu vừa hồi phục sức khỏe nên về quê chăm lo bố mẹ già và 3 đứa con. Hiện nay, con gái lớn nhất của gia đình anh chị là cháu Nguyễn Thị Hiền đang học lớp 12, còn cháu bé nhất mới 10 tuổi.
Anh Thu đang chăm sóc bố mẹ già.
Ông Hoàng Vinh Mão, Phó trưởng thôn Bạch Trữ cho biết: Hoàn cảnh gia đình anh Thu, chị Tiếp hiện hết sức khó khăn. Với tinh thần "lá lành đùm lá rách", khi biết anh Thu, chị Tiếp bị tai nạn, mọi người trong thôn đã quyên góp được hơn 30 triệu đồng ủng hộ gia đình anh. Anh Thu cho biết: Toàn bộ số tiền viện phí hơn 100 triệu đồng anh chị phải tạm thời vay mượn của họ hàng cũng không biết đến bao giờ mới trả được.
Hoàn cảnh gia đình anh Nguyễn Thế Thu, chị Đỗ Thị Tiếp đang hết sức khó khăn. Với tinh thần "Thương người như thể thương thân", Báo CAND mong nhận được sự ủng hộ của bạn đọc gần xa, những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ gia đình anh Thu qua giai đoạn khó khăn, con anh Thu có thể yên tâm học tập. Sự giúp đỡ của bạn đọc dù ít, nhiều cũng là rất đáng quý đối với hoàn cảnh anh Nguyễn Thế Thu lúc này.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Quỹ XHTT, Báo CAND, 92 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. SĐT: 04.39420595