Chúng tôi đã về thôn Trường Xuân và thu thập thông tin nhiều chiều xoay quanh câu chuyện đáng buồn này. Tuy nhiên, dù là với nguyên nhân gì thì hành vi của Kiều cũng rất khó chấp nhận.
Từ cuộc điện thoại lạ
Ngày 19/11, chị Nguyễn Thị Hường, SN 1989, vợ của Nguyễn Văn Kiều đang vặt lông ngan thì điện thoại đổ chuông. Đang dở tay nên chị Hường nhờ chồng nghe điện thoại. Đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ lạ. Qua cuộc trao đổi, người phụ nữ cho biết số máy của vợ Kiều đã nhắn cho chồng chị ta một tin nhắn nhạy cảm và chị ta nghi vợ Kiều là bồ của chồng chị ta. Nghe thấy thế, máu nóng trong người Kiều sôi lên, anh ta đánh vợ luôn tại chỗ và tra hỏi.
Ban đầu, chị Nguyễn Thị Hường, SN 1989 (vợ Kiều) cho rằng, chắc là ai đó nhầm máy chứ chị không hề nhắn đến số điện thoại nào nội dung nhạy cảm đó. Mở điện thoại của vợ để kiểm tra hộp thư gửi đi, Kiều không thấy tin nhắn nào nên nghi vợ đã xóa. Sau đó, anh ta đã bắt vợ bỏ luôn hàng quán (vợ chồng Kiều mới mở cửa hàng bán gà vịt sống ở Đông Ngạc, Từ Liêm được mấy ngày nay) và cùng mình đi về nhà để giải quyết. Dọc đường về nhà, chị Hường đã thú nhận có nhắn tin cho một người đàn ông và theo lời Kiều thì chị Hường cũng nhận đã quan hệ tình cảm với người đàn ông đó.
Về tới nhà khoảng 17h cùng ngày, Kiều tiếp tục đánh và tra hỏi vợ. Sự việc này, bố mẹ của Kiều là bà Lê Thị Hoa - ông Nguyễn Văn Ký cũng biết, có ra can ngăn, khuyên nhủ hai vợ chồng. Nhưng khi bố mẹ Kiều về, anh ta lại tiếp tục đánh vợ và dùng kéo cắt mái tóc dài của vợ nham nhở. Sau đó, anh ta còn đưa cho vợ con dao lam để chị Hường tự rạch mặt mình hàng chục nhát từ trán xuống hai bên má. Đồng thời, chị Hường cũng bị bắt quỳ ở chân giường suốt đêm, lúc nào mệt quá rũ xuống lại bị chồng đánh cho ngẩng mặt lên.
Mất hết tình thông gia
Chiều 3/12, chúng tôi được anh Nguyễn Văn Tiến - anh trai của chị Hường kể lại: Khoảng 5h sáng 20/11, anh nhận được điện thoại của Kiều gọi vào "nhờ tí việc". Khi anh Tiến vào nhà vợ chồng Kiều thì được người em rể thông báo: "Con này nó đi lăng nhăng, tôi trả nó về ngoại...". Chứng kiến cảnh em gái mình đang quỳ trong buồng với bộ dạng thảm hại, đầu bị cắt trọc, mặt mũi nhiều vết rạch, anh Tiến cắn răng vì xót xa nhưng chưa biết nguyên nhân vì sao nên anh đấu dịu: "Chuyện đã thế rồi, xin chú bớt nóng để cho mấy đứa trẻ con có bố có mẹ, chú hãy thương lấy chúng nó". Theo lời anh Tiến thì em gái anh có kể với gia đình là chồng cô còn ra điều kiện: "Nếu muốn ở lại nuôi con thì phải mua axit về tự tạt vào mặt mình".
Sau đó, anh Tiến đã chở em gái về nhà anh ở cách đó vài trăm mét. Đến khoảng 7h sáng thì Kiều lại ra bắt vợ về. Khi chị Hường về nhà tiếp tục bị chồng đánh, lần này, những người hàng xóm thương tình đã chở chị Hường về nhà anh Tiến tránh đòn. Đến lần thứ hai Kiều lại ra bắt vợ về nhưng anh Tiến không đồng ý vì sợ Kiều đang cơn nóng giận sẽ làm hại em mình. Thấy vậy, Kiều nói láo: "Chúng mày có tài giữ mà nuôi...".
Ngay chiều hôm đó, nhận được đơn tố cáo của gia đình chị Hường, Công an xã Xuân Dương đã vào làm việc. Chị Hường sau đó cũng được gia đình đưa đi Bệnh viện 103 chữa trị vì toàn thân đau nhức, vùng kín chảy máu và theo lời chị Hường thì chị bị Kiều dùng chân đá vào bụng, vào đùi nhiều lần.
Trong căn nhà mái ngói cũ kỹ, anh Tiến kể, bố mẹ anh có tất cả 6 người con, 3 gái, 3 trai. Nhà nghèo nên cả 6 anh chị em đều không được học hành đến nơi đến chốn. Hường cũng chỉ học hết lớp 6 là nghỉ. Hường khá xinh, dáng người cao ráo, là con gái út, năm nay mới 24 tuổi nhưng cô đã có tới 3 đứa con trai, nghĩa là Hường lấy chồng khi mới 15-16 tuổi. Có một thời gian Kiều làm cai cửu vạn, còn Hường đi bán chè khô dạo ở Hà Nội, cách đây mấy ngày, hai vợ chồng chuyển sang nghề đi bán gà vịt sống ở chợ Đông Ngạc, Từ Liêm. Cuộc sống không đến nỗi dư dả nhưng tạm ổn so với mặt bằng chung ở vùng quê Xuân Dương. "Con út trút cả nhà. Em gái em nó ít học, lại lấy chồng sớm nên cơ sự nó mới xảy ra thế" - anh Tiến buồn bã nói.
Ngồi giữa sân vót tre làm vành nón, ông Ký và bà Hoa (bố mẹ của Nguyễn Văn Kiều) thở dài sườn sượt. Bà Hoa cho biết: "Vợ chồng nó ăn ở với nhau 10 năm trời có xảy ra chuyện gì đâu. Chỉ tại vợ chồng tôi bù trì đắp đậy quá cho con nó mới thế".
Theo bà Hoa thì chính bà là người dắt con dâu xuống Hà Nội bán chè khô. Không ngờ từ khi đi bán chè dạo, cô con dâu lại đổi tính đổi nết. Cũng từ khi xảy ra chuyện không vui này, giữa vợ chồng bà Hoa và vợ chồng ông Nguyễn Văn Cường (bố mẹ của chị Hường), tình thông gia đã sứt mẻ chẳng còn gì. Bên nào cũng cố chứng minh con em mình vô tội để tránh sự soi mói của dư luận, xóm làng. Ông bà Ký thì cho rằng, tại cô con dâu trắc nết nên con trai ông bà mới nóng nảy đánh đập. Còn bên gia đình chị Hường lại lên án gã con rể độc ác, hành hạ dã man con em họ.
Chỉ đơn giản như việc khi chị Hường vào viện điều trị, ông bà Ký cho rằng, họ đã vào viện thăm nom, gửi số tiền 5 triệu để thuốc thang nhưng ông Cường không nhận mà trả lại, thậm chí chị Hường còn không thèm nhìn mặt mẹ chồng, trong khi gia đình chị Hường lại cung cấp, đúng là bà Hoa có vào viện để chăm sóc con dâu nhưng chị Hường nói bà cứ về nhà chăm sóc 3 thằng con trai giúp chị chứ không phải "không thèm nhìn mặt" như lời bà Hoa nói. Và trong khi gia đình chị Hường cho rằng, gia đình đã xin mang các cháu về nuôi nhưng ông bà Ký không đồng ý, thì ông bà Ký lại phủ nhận và khẳng định, buổi chiều thằng lớn sang chơi với mẹ, sau đó vài tiếng, bác dâu nó lại đưa về trả.
Câu chuyện của hai gia đình này thật sự đáng buồn nơi vùng quê vốn yên bình, chúng tôi không biết bên nào nói đúng nhưng có một sự thật mà bên nào cũng biết là giờ đây, ba đứa con của vợ chồng Kiều bơ vơ vì thiếu vắng bàn tay chăm sóc của người mẹ. (Cách đây 3 ngày, chị Hường đã lên Hòa Bình ở cùng bố mẹ để tạm thời quên đi những ký ức đau đớn) và để lại 3 đứa con cho bố mẹ chồng nuôi. Đến bữa cơm, đứa con trai lớn 9 tuổi không thấy mẹ, bưng bát cơm trào nước mắt vì nhớ. Chứng kiến cảnh ấy, hẳn những người làm cha, làm mẹ như Kiều, như Hường chắc cũng thấm thía lỗi lầm của mình đã gây nên cho con trẻ.
Vẫn thương vợ (?!)
Chiều 3/12, khi chúng tôi đến nhà thì Nguyễn Văn Kiều đang đi làm ở Kim Bôi (Hòa Bình). Qua cuộc điện thoại dài gần nửa tiếng, Kiều kể lại câu chuyện vì sao anh ta đánh vợ và cắt tóc vợ. Anh ta khẳng định, chỉ cắt tóc vợ còn việc rạch mặt là do chị Hường tự nguyện:
- Ai đưa dao lam cho chị Hường rạch mặt?
- Em đưa. Em xuống bếp lấy dao đưa cho cô ấy.
- Lúc chị Hường rạch mặt thì anh đứng nhìn à?
- Em đi ra ngoài sân. Tự rạch hay không đấy là quyền của nó.
- Nhìn thấy vợ mặt mũi be bét như thế, anh không thấy thương à?
- Nói thật là em rất thương cô ấy, hôm sau em xin đón về để chăm sóc. Em nhắn tin cho ông Cường (bố vợ) đưa về chăm sóc vì công nhận hôm trước em có nóng nhưng gia đình bên ấy không cho.
- Dù là chuyện gì thì cũng có cách giải quyết đúng pháp luật, tại sao anh lại cắt mái tóc dài của vợ mình nham nhở như thế?
- Khi cô ấy nhận tội, em nói với cô ấy là tội của mày ngày xưa các cụ gọt đầu bôi vôi, cô ấy đồng ý cho em cắt tóc để chuộc lại lỗi lầm.
- Anh có tha thứ cho vợ mình không, giả sử trong trường hợp cô ấy có lỗi thật?
- Em sẽ tha thứ nhưng phải có thời gian, không phải ngay bây giờ được.
- Anh nói vẫn thương yêu vợ và sẽ tha thứ mà lại viết đơn ly hôn?
- Vì cô ấy viết trước. Em mà lại bị cô ấy bỏ á?
- Phụ nữ nếu có người đàn ông khác, thường có lỗi một phần của người chồng. Anh đối xử với vợ mình như thế nào?
- Em nói luôn là em không nghiện ngập, không rượu chè, thuốc lá, không chơi bời gái gú, lúc nào cũng chỉ biết có vợ con. Em không ngờ cô ấy phản bội em. Mấy ngày qua, dư luận, báo chí cứ nói thế chứ thực ra em không phải là con người dã man như vậy đâu... Còn vợ em giờ nó bỏ cả ba đứa con đi thì chị bảo nó là người như thế nào...
Theo chúng tôi, dù nguyên nhân sự việc bắt nguồn từ đâu, thì hành vi của Nguyễn Văn Kiều cũng là vi phạm pháp luật và đáng bị dư luận lên án. Câu chuyện không vui này một lần nữa là một bài học cho các cặp vợ chồng hiện nay: Hạnh phúc không tự nhiên mà có, mà cần phải được chung tay xây đắp từ hai phía.
| Trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, đồng chí Nguyễn Thế Uynh - Trưởng Công an huyện Thanh Oai cho biết, cơ quan điều tra đã triệu tập Nguyễn Văn Kiều lên làm việc, ghi lời khai của chị Hường cũng như những người liên quan. Chị Hường đã được đưa đi giám định thương tích và hiện tại chưa có kết quả. Khi nào có kết quả giám định, Công an huyện Thanh Oai sẽ xử lý vụ việc dựa trên tỉ lệ thương tích cụ thể. |