1.Với ông Đặng Trần Chỉnh, sân Hàng Đẫy luôn gợi một ký ức buồn, bởi ở đó, sau trận thua Hòa Phát 2-4 năm 2010 thì ông chính thức mất ghế thuyền trưởng Bình Dương. Dân làng bóng ai cũng hiểu, Bình Dương năm đó mạnh hơn hẳn chủ nhà Hòa Phát, và nếu họ cứ thẳng chân đá thì Hòa Phát chắc chắn không có cửa. Thế nên cái thua của Bình Dương không phải là cái thua về chuyên môn, mà là cái thua ngoài chuyên môn. Cái thua mà ông Chỉnh biết rằng một bộ phận cầu thủ trong đội không ưa mình nên muốn đá bay cái ghế của mình.
Có lẽ vì một ký ức như vậy mà chiều qua, khi dẫn quân tới sân Hàng Đẫy, ông Chỉnh khát một chiến thắng hơn ai hết. 90 phút trận đấu là 90 phút ông cứ nhấp nhổm chỉ đạo các học trò. Ông chỉ đạo quân mình phải khoét triệt để vào hai biên đối thủ, rồi lại chỉ đạo hàng phòng ngự của mình phải bắt chặt hai tiền đạo ngoại bên phía đối phương. Những chỉ đạo ấy có thể đúng về mặt ý tưởng nhưng lại vỡ, và vỡ nặng trong từng tình huống.
Điển hình nhất là tình huống thủ thành Đinh Hoàng La để vuột bóng khỏi tay, biếu không một bàn thắng cũng đồng thời là bàn thắng duy nhất cho đội chủ nhà. Nhìn một thủ thành giàu kinh nghiệm như Đinh Hoàng La để vuột bóng một cách không tưởng như thế, ông Chỉnh ngồi chết lặng. Có lẽ ông thầm trách La một phần, nhưng thầm trách cái định mệnh đen đủi của chính mình trên sân Hàng Đẫy tới mười phần.
Sau cái khoảnh khắc chết lặng với một bàn thua, ông Chỉnh lại vùng dậy để hò hét các cầu thủ công phá đối phương. Cả hiệp 2, quân của ông đã tốc hết lên, và đã tạo ra khá nhiều cơ hội. Nhưng cứ một cơ hội trôi đi là một lần ông Chỉnh lại lắc đầu. Ở những phút cuối cùng trận đấu, khi Phinali dứt điểm cận thành, đưa bóng tông thẳng cột dọc đối phương thì ông Chỉnh đã cho hai tay vào túi rồi cúi mặt đi lại – một hình ảnh chán chường không giấu đi đâu nổi. Hôm qua, cái thua của ông Chỉnh ở sân Hàng Đẫy rõ ràng là thua vì đen, chứ không phải thua vì kém. Nó khác so với cái thua vì bị “cầu thủ ghét” như năm 2010 nhưng lại giống cái thua ấy ở một điểm: cùng bạc bẽo như nhau. Hôm qua, Hà Nội lạnh, và ông Chỉnh chắc chắn đã có một buổi chiều lạnh đến cóng người.
HLV Đặng Trần Chỉnh – Falko Goetz: Hai nhân vật rất được chú ý trên sân Hàng Đẫy chiều qua. Ảnh: Quang Minh.
2.Cái lúc ông Chỉnh điều binh trên cabin huấn luyện là lúc cựu HLV trưởng ĐTVN Falko Goetz ngồi điềm nhiên xem trận đấu trên ghế VIP. Goetz mặc một cái áo da màu đen, một cái khăn quàng cổ màu xanh và chiếc quần jeans bạc vốn rất quen thuộc với mình. Thật sự là chỉ vừa nhìn thấy Goetz tới sân là nhiều người đã ồ lên kinh ngạc. Không ai nghĩ sau khi đã chính thức chia tay ĐTVN với rất nhiều ưu tư trĩu nặng, và cũng chỉ còn một ngày nữa là chính thức bay về nước mà Goetz vẫn còn đủ sự bình thản để đến sân xem bóng đá. Đấy là trận bóng đá cuối cùng ở dải đất hình chữ S mà Goetz chứng kiến trước khi về nước? Đấy là cái “cảm giác bóng đá” cuối cùng mà Goetz được dấn thân vào của một ông thầy vừa có việc làm sau 2 năm dài thất nghiệp, để rồi bây giờ lại đã phải đối diện với nguy cơ thất nghiệp dài dài…?
Hôm qua, khi thấy Goetz ngồi trong cái lạnh Hà Nội để xem một trận đấu được ví như trận cầu đinh của vòng 2 Super League, nhiều người nói rằng không loại trừ khả năng Goetz sẽ cầm quân một đội bóng Việt Nam, trong một thời gian không xa tới. Nói thế không phải không có cơ sở, bởi nhìn qua một lượt, ai cũng thấy: Giải mới chạy qua 2 vòng nhưng đã có ít nhất 3 HLV đang rơi vào cảnh “chỉ mành treo chuông”. Đó là HLV Nguyễn Thành Vinh của CLB Hà Nội – đội bóng đã thua 2 trận liên tiếp, đó là HLV Nguyễn Đình Hưng của CLB Hải Phòng – người đang khiến cho nhóm cầu thủ chủ lực của Hải Phòng có nhiều chỗ “không vừa ý”, và đó còn là Đặng Trần Chỉnh của Bình Dương – người mà như nhận xét của một lãnh đạo Bình Dương thì: “Anh ấy phù hợp với đào tạo bóng đá trẻ, hơn là cầm quân ra trận”.
Điều gì sẽ xảy ra nếu chỉ ít ngày nữa thôi Goetz sẽ ngồi vào cái ghế trưởng ở Hải Phòng, ở Bình Dương hay ở CLB Hà Nội? Thật ra khả năng với Bình Dương và CLB Hà Nội là khó, nhưng riêng khả năng với Hải Phòng thì không khó, bởi đội bóng này đã quá nổi tiếng với việc “thay thầy đổi chủ”, và cũng nổi tiếng với việc rất thích những ông thầy đã từng cầm ĐTVN. Chẳng thế mà hôm Goetz đến trụ sở VFF để thanh lý hợp đồng HLV trưởng ĐTVN, một nguồn tin phát đi từ Hải Phòng cho hay: “Ông ấy trực tiếp sang đây, chứ không cử người đại diện sang như kế hoạch ban đầu vì ông ấy đã được một CLB Việt
3.Người ta vẫn bảo, với bóng đá mọi điều không tưởng đều có thể xảy ra. Người ta thậm chí còn bảo, với bóng đá Việt
Hôm qua, ở sân Hàng Đẫy Falko Goetz và Đặng Trần Chỉnh đều được người ta quan tâm chú ý rất nhiều!