Ở trận đấu này những chú Gấu Nga đã có một trận đấu thăng hoa trước các đội bóng xứ sở pha lê, các cầu thủ Nga đã tạo ra hàng tá cơ hội trước khung thành thủ môn Cech. 4 trong số đó đã được chuyển hóa thành bàn thắng, trong đó có cú đúp của cầu thủ 21 tuổi Dzagoev, 1 bàn của tiền vệ Roman Shirokov và 1 bàn của tiền đạo vào sân thay người Roman Pavlyuchenko.
Dù tỷ lệ kiểm soát bóng gần như 50-50 cho hai đội thậm chí Séc còn trội hơn với ố lần đá phạt góc song chính khả năng dứt điểm đã tạo ra sự khác biệt. Hôm nay là ngày của Arshavin và đồng đội khi họ đã có bốn bàn thắng từ các pha bóng sống trong khi Séc chỉ có một bàn. Có lẽ cần nhiều thời gian hơn để những Sivok, Rezek, Jiracek, Pilar vươn đến đẳng cấp của những ngôi sao đàn anh như Nedved, Koller, Poborsky hay Baros, Cech và Rosicky hiện tại.
Trong trận này người Séc đã nhập cuộc tốt hơn khi mà các cầu thủ xứ sở Pha lê có được cơ hội đầu tiên và gần như lấn lướt trong 15 phút đầu. Chú gấu Nga chỉ thực sự tỉnh giấc sau bàn thắng ở phút thứ 15 của Dzagoev. Kerzhakov đánh đầu đập cột dọc từ pha tạt cánh của đồng đội. Bóng bật ra đúng chân Dzagoev và tiền đạo này không bỏ lỡ cơ hội dứt điểm quyết đoán mở tỉ số trận đấu.
Nhập cuộc tốt hơn song lại bị dẫn trước các học trò của HLV Bilek ào lên tấn công và người Nga đã đưa họ vào cái bẫy phòng ngự phản công . Phút 24 cũng từ một pha phản công đội Nga đã có bàn thắng thứ 2, đội trưởng Arshavin đã có pha chọc khe thông minh để Shirokov băng xuống sục bóng qua người Petr Cech nhân đôi cách biệt cho ĐT Nga.
Trong trận này người ta có thể nhận thấy lối chơi của ĐT Nga dựa vào những đường chuyền ngắn và trung bình, chủ yếu là những pha đập nhả ở biên rồi căng ngang (như tình huống bàn mở tỉ số) hoặc đánh đập mặt ở trung lộ, sau đó sẽ tung ra đường chuyền quyết định để tiền đạo băng xuống dứt điểm.
Hiệp 1 kết thúc trong sự bế tắc của người Séc khi tìm đường vào khung thành đối phương bởi sự phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của ĐT Nga.
Hiệp 2 bắt đầu HLV Bilek tung Hubschman vào sân thay thế cho Rezek. Các cầu thủ Séc đã quen nhịp thi đấu và hạn chế khá nhiều khoảng trống đê ngặn chặn các pha phối hợp của đội bóng xứ Bạch Dương, song cơ hội vẫn đến với ĐT Nga . Điển hình là ở phút 49, Kehakov đã có pha dứt điểm trong tư thế khá trống trải nhưng pha dứt điểm cuối cùng lại đi chệch cột dọc.
Phút 50, các cầu thủ Séc bất ngờ có bàn rút ngắn tỉ số. Jiracek có pha chọc khe thông minh để Pilar dứt điểm chéo góc vào lưới trống. 1-2 cho ĐT Séc.
Sau bàn thua bất ngờ, các chú gấu Nga vẫn quyết định giữ nguyên lối chơi, tuy vậy khả năng phản công của họ giảm trông thấy, điển hình là cú dứt điểm vọt khung thành của Zyryanov ở phút 62.
Nhưng có lẽ đáng tiếc nhất là cơ hội của Kerzakov ở phút 63.Nhận bóng từ đường chọc khe thông minh của Arshavin trong tư thế không người kèm, nhưng pha dứt điểm cuối cùng của tiền đạo này lại đưa bóng đi không chính xác. Chỉ 4 phút sau Kerzakov lại có cơ hội song vẫn không thể dứt điểm chính xác.
Kerzhakov sau đó bị thay ra bởi Pavlyuchenko. Chỉ 2 phút sau đó cơ hội lại đến với ĐT Nga khi Rosicky tung ra cú sút xa nguy hiểm khiến thủ thành Malafeev phải mất hai nhịp mới ôm được bóng. Sau nhiều pha bỏ lỡ đáng tiếc, ĐT Nga cuối cùng cũng đã có bàn thắng nâng tỉ số lên 3-1 khi Dzagoev dứt điểm quyết đoán hạ gục Petr Cech từ một pha phối hợp trung lộ ở phút 79.
Chỉ ba phút sau đó với pha độc diễn của mình, Pavlyuchenko đã đem về bàn ấn định tỉ số 4-1 cho ĐT Nga. Sau đó ĐT còn có thêm 1 cơ hội nữa song không có bàn thắng nào được ghi thêm.
Trận đậu khép lại trong niềm vui vô bờ của những chú Gấu Nga, khi từ quê nhà đích thân Thủ tướng Nga Medvedev đã gửi lời chúc mừng đến toàn bộ đội tuyển