Gà Hồ vào hội thi

Gà Hồ - giống gà tiến vua, đã được thuần dưỡng và duy tồn ở làng Lạc Thổ, thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh hơn 600 năm qua. Dù có thời gian không được quan tâm, nhưng những năm qua, giống gà này vẫn được bảo tồn. Trong không khí tưng bừng lễ hội làng Lạc Thổ, vào ngày 17/3/2016 (tức 9/2 âm lịch), cuộc thi gà đã được tổ chức tại đình làng Lạc Thổ.

Quý gà như con

Gà Hồ được coi là giống gà quý hiếm bậc nhất, đứng đầu trong 5 giống gà tiến vua ở Việt Nam. Khi trưởng thành, gà mái đạt từ 3 đến 5kg/ con, gà trống đạt từ từ 4 đến trên 6kg/con. Hơn thế, đây là giống gà thịt thơm, ngon, bởi vậy người dân nuôi gà rất quý. Ông Nguyễn Đăng Chung, Chủ nhiệm CLB gà Hồ cho biết, nhiều người quý gà như quý con, chăm sóc, nâng niu.

"Có người chăm gà đến phát ốm khi dính thời tiết không thuận lợi, mưa phùn nhiều. Có khi người ốm còn không lo bằng gà ốm. Hơn nữa, đây là giống gà quý tiến vua cơ mà. Người dân chúng tôi rất tự hào. Nói như vậy để thấy rằng chúng tôi rất quý giống gà hiếm này", ông Chung nhấn mạnh.

Gà được tính số điểm cân nặng rất cẩn thận.
Gà được tính số điểm cân nặng rất cẩn thận.

Còn ông Bùi Tuấn Diện, Phó Chủ nhiệm CLB gà Hồ cho hay: "Gia đình tôi có nhiều đời nuôi gà Hồ. Ngay cả thời kỳ chiến tranh, bố tôi đã phải giấu vợ con để dành thức ăn chăn nuôi gà. Sau này dù khó khăn nhưng vợ chồng tôi cũng tìm đủ mọi cách để duy trì nuôi gà Hồ".

Theo các lão nông làng Lạc Thổ, tuy là niềm tự hào của người dân địa phương dùng làm vật phẩm tiến vua, tế lễ hay quà biếu quý báu trong những dịp lễ Tết, nhưng có thời kỳ số lượng gà Hồ và người nuôi còn rất ít. Gà Hồ phải nuôi bằng phương pháp thả tự nhiên, chủ yếu cho ăn bằng thóc, ngô nên qua những năm tháng chiến tranh, rồi thời kỳ bao cấp khó khăn, thiếu thốn, rất ít gia đình có điều kiện để nuôi.

Một điều khác, dù sinh sản tốt nhưng ấp trứng, tỉ lệ nở con thấp. Thời gian nuôi gà bố mẹ, gà thịt dài nên không ít người ngại ngần. Bởi thế, có những lúc chỉ còn vài hộ nuôi gà Hồ chính gốc, thậm chí chỉ nuôi gà Hồ như nuôi làm cảnh trong nhà bởi niềm đam mê, niềm tự hào về giống gà quý.

Từ năm 1991, CLB gà Hồ được thành lập, nhằm bảo vệ quyền lợi của các hộ nuôi trên địa bàn. Nhiệm vụ đầu tiên của CLB là tổ chức tìm hiểu thêm các tài liệu nói về con gà Hồ, về đặc điểm, tiêu chí và dựng lại khuôn mẫu tiêu chí tuyển chọn gà Hồ tại các gia đình nuôi trong làng. Tiếp đó, năm 2015, Hợp tác xã Bảo tồn và Chăn nuôi gà Hồ được thành lập, để bảo tồn và phát triển giống gà quý hiếm này.

Người Lạc Thổ quý gà như con.
Người Lạc Thổ quý gà như con.

Có CLB, có nơi chốn để không chỉ động viên, khích lệ tinh thần của người nuôi gà Hồ mà còn tạo cơ hội cho các thành viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, phương pháp chăn nuôi, chọn giống, liên kết tiêu thụ… và nhất là liên hệ, tạo đầu mối để các đơn vị nghiên cứu, các nhà khoa học triển khai các dự án bảo tồn giống quý. Nhờ vậy, đến thời điểm này, Lạc Thổ có gần 50 hộ gia đình chuyên nuôi duy nhất giống gà Hồ và sinh hoạt tại CLB gà Hồ, mỗi năm cung cấp hàng chục nghìn con gà giống cho người chăn nuôi ở nhiều tỉnh, thành.

Tạo sân chơi cho người dân

Ngoài nhiệt tình chăn nuôi, các thành viên CLB cũng nghĩ ra cách là tạo ra một sân chơi để khuyến khích người dân chăn nuôi. Đây là một dịp để nhân dân trong làng cùng các làng xã lân cận và khách thập phương được tận hưởng không khí của lễ hội và tận mắt chiêm ngưỡng những cặp gà Hồ đẹp nhất làng. Trong lễ hội, hứa hẹn sẽ mang lại cho khách tham quan cái nhìn thú vị, mới mẻ, chi tiết về giống gà Hồ - sản vật tiến vua năm xưa.

Ông Nguyễn Thành, một trong những người có công bảo tồn gà Hồ nhắc lại: "Trong một buổi sinh hoạt các cụ phụ lão hưu trí, các cụ kể lại tục lệ ngày xưa của làng, trong đó có chuyện thi gà, dùng gà của làng làm lễ vật tiến vua. Từ đó các cụ của làng đã có chủ trương khôi phục lại giống gà này".

Năm 1993, cuộc thi gà Hồ lần đầu tiên được tổ chức, diễn ra tại khuôn viên đình Lạc Thổ. Trong phần thi đơn trống năm 1993, chú gà nặng 5,6kg của ông Nguyễn Văn Chính giành giải nhất. Chú gà nặng 6,2kg của ông Nguyễn Ngọc Thông, tiếng là nặng nhất, nhưng chỉ được mang đến trưng bày, do quá già và không thể sinh sản được nữa.

Không khí sôi động của cuộc thi.
Không khí sôi động của cuộc thi.

Lần thứ hai là năm 1996, cuộc thi được tổ chức. "Năm đó, CLB quyết định thi cặp trống mái. Giải nhất thuộc về cặp gà của ông Nguyễn Văn Dân. Lần thứ 3, tổ chức vào năm 2000. Và mãi đến năm nay, 2016, cuộc thi lần thứ tư mới được tổ chức. Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục khơi dậy tinh thần chăn nuôi của bà con" - ông Nguyễn Đăng Chung, Chủ nhiệm CLB gà Hồ, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho hay.

Để có gà tham dự cuộc thi, các hộ dân đã phải tích cực chăm sóc đàn gà của mình để chọn ra cặp đẹp nhất. Đặc điểm của giống gà Hồ là: Đầu công, mình ốc, cánh vỏ trai, đuôi nơm, cổ màu đỏ, vào suýt (mào kép), diều cân ở giữa, quản ngắn, đùi dài, ngón tách nhau, thịt ngon, lồng mã lĩnh hay mận chín. Còn gà mái có đặc điểm: lông màu lá chuối khô hay màu vỏ nhãn, màu đất thó hoặc màu lông chim sẻ.

Theo quy định, những người tham dự phải là dân thuộc bốn thôn Nam Thổ, Bắc Thổ, Bến Hồ và Phố Hồ. Ngoài các đặc điểm trên, gà phải bảo đảm các tiêu chí trên 4,5kg với gà trống mang mã mận hoặc mã lĩnh. Gà mái thì từ 3,5kg trở lên, không ăn no, có ba mã là mã thó, mã sẻ, mã nhãn. Cũng theo quy định, những chú gà được tham dự cuộc thi phải là gà còn sinh sản được, không quá già, chân đi vững, người không có sẹo, lông cánh đều, mắt sáng. Nếu không hội tụ đủ các yếu tố này thì dù nặng đến mấy cũng chỉ đứng ngoài trưng bày. Tổng điểm của các con gà tham gia cuộc thi là 80, trong đó cân nặng chiếm một nửa số điểm, nửa số điểm còn lại chia đều cho các tiêu chí gồm đầu, mào, mã, chân, đuôi…

Anh Nguyễn Văn Trường - giải Nhất trong hội thi gà Hồ.
Anh Nguyễn Văn Trường - giải Nhất trong hội thi gà Hồ.

Ông Đỗ Tá Dũng, một trong những người tâm huyết giữ gìn, phát triển đàn gà Hồ khẳng định: "Vào hội thi, dù vài năm mới có một lần, và sáu năm rồi chúng tôi mới lại được tiếp tục thi. Nhưng chúng tôi thi trong vui sướng. Những năm trước, do thiếu kinh phí nên phải dừng thi. Nhưng trưng bày, giới thiệu và giao lưu giữa các hộ thì vẫn được tổ chức".

Cuộc thi năm 2016 thu hút hơn 30 cặp gà tham dự giải và gần 50 cặp trưng bày. Giải nhất đôi đã thuộc về cặp gà mang số 8, chủ nhân là ông Nguyễn Văn Trường, con trống nặng 6,1kg; giải nhì thuộc về cặp số 14 của ông Đỗ Tá Dũng, cân nặng con trống là 6,2kg. Còn giải ba thuộc về cặp số 10, chủ gà là ông Dương Hữu Thành. Ngoài ra, cuộc thi còn các giải phụ, như giải nhất đơn trống thuộc về cặp gà số 12 của ông Dương Hữu Thành, giải nhì đơn trống thuộc về cặp số 11, chủ gà là ông Nguyễn Văn Trường.

Cuộc thi khép lại trong không khí tươi vui của lễ hội, sự nô nức của người dân. Những chủ gà sẽ tiếp tục chăm sóc cho những chú gà của mình để phục vụ cho cuộc thi lần sau.

Trải qua bao năm chiến tranh, loạn lạc, biến cố thăng trầm của thời gian, nhất là những đợt cúm gia cầm các năm vừa qua, số phận của những chú gà Hồ cũng thật mong manh, nhưng đến nay giống gà quý hiếm này vẫn được bảo tồn. Nhân dịp lễ hội làng Lạc Thổ, để gìn giữ nét văn hóa và truyền thống của cha ông xưa để lại, CLB gà Hồ của làng tổ chức hội thi gà Hồ. Hội thi đã được mở và khai mạc vào hồi 8h sáng thứ 5 ngày 17/3/2016.
Ngô Hải Miên

Các tin khác

Mặt trái của ngành phá dỡ tàu biển

Mặt trái của ngành phá dỡ tàu biển

Trong một bản báo cáo gần đây, Tổ chức Lao động thế giới (ILO) đã có những đánh giá về ngành phá dỡ tàu biển như sau: "Ngành công nghiệp phá dỡ tàu biển hiện là một trong những "thủ phạm" gây tai nạn lao động và ô nhiễm môi trường lớn trên thế giới…
Chuyện của những "hiệp sĩ" giải cứu xe hỏng trong đêm

Chuyện của những "hiệp sĩ" giải cứu xe hỏng trong đêm

Đêm nào cũng vậy, từ 21h các thành viên của Đội Cứu hộ SOS Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) lại lên đường đến với những chiếc xe chẳng may gặp sự cố. Dù ngoài trời rét căm căm hay mưa phùn gió bấc, họ cũng không bỏ cuộc. Bởi phương châm của nhóm là mong ai cũng được về nhà an toàn…
Ecetera Nguyễn và đường về tổ quốc

Ecetera Nguyễn và đường về tổ quốc

Một ngày cách nay chừng 5 năm, chồng tôi - phóng viên Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Bình nói rằng: “Chúng ta sắp có một người bạn đặc biệt đến chơi!”. Tôi cười thôi và không có ý kiến gì. Với chồng tôi, những người bạn anh ấy mời đến nhà bao giờ chả đặc biệt và... thường xuyên như thế.
Đừng đùa

Đừng đùa

Chỉ nói giỡn nhau mà mất mạng là chuyện có thật. Qua vài câu cà khịa là anh em đã "xách dao bầu nói chuyện". Chuyện gì cũng có đầu có mối, những dòng tin trở thành truyện siêu ngắn:
Kiện cha mẹ vì mình “bị“ sinh ra

Kiện cha mẹ vì mình “bị“ sinh ra

Khi cảm thấy bất công hoặc gặp một chuyện khó xử lí bằng thỏa thuận cá nhân thì mọi người thường làm đơn kiện lên toà án, nhờ pháp luật giải quyết. Có rất nhiều vụ kiện kì quặc trên thế giới mà khi chúng ta biết đến phải cảm thấy khó hiểu về nó.
Những huyền tích làng

Những huyền tích làng

Các cụ trong làng tôi nói rằng, theo phong thủy, thì cư dân sống quanh khu vực có những ngọn núi hình con rùa thường sẽ trường thọ, vì rùa là một trong tứ linh theo quan niệm tín ngưỡng của người phương Đông. Một số loài rùa tuổi càng cao thì… càng to ra. Nghĩa là từ lúc ra đời cho đến lúc chết đi, chúng chỉ phát triển kích thước cơ thể, còn mặt thì vẫn… trẻ măng. Điểm chung của loài rùa là chúng sống rất thọ.
Chuyện về một thầy trừ tà đuổi quỷ…

Chuyện về một thầy trừ tà đuổi quỷ…

Hàng trăm con người trên thế giới vẫn khẳng định rằng ngày nào mình cũng gặp gỡ với cái ác tuyệt đối, nhiều người đang gửi gắm cho họ những hoảng hốt, nỗi lo lắng của mình, kể cả tình trạng sức khỏe của người thân. Theo nhiều công trình nghiên cứu thì trong những năm gần đây, số người hoài nghi những người gọi là thầy trừ tà ngày càng đông, vậy mà vẫn tò mò mua những cuốn sách họ viết…
Những đứa trẻ mồ côi lần thứ hai giữa nhịp sống hiện đại

Những đứa trẻ mồ côi lần thứ hai giữa nhịp sống hiện đại

Mỗi năm, nước Anh có khoảng 10 ngàn thanh thiếu niên mồ côi bước vào tuổi trưởng thành. Không phải ai trong số các cô cậu bé này cũng được cha mẹ nuôi yêu thương như con đẻ. Ngày chúng trở thành người lớn, một số đứa trẻ mới thực sự nhận ra mình chỉ là người thừa ở nơi tưởng chừng như mái ấm.
Những chuyến hàng xuyên đêm vào dịp cuối năm

Những chuyến hàng xuyên đêm vào dịp cuối năm

"Nửa đêm ân ái cùng chồng. Nửa đêm về sáng gánh gồng ra đi", câu cửa miệng của dân buôn để nói rằng, những ngày cuối năm, họ hối hả ngược xuôi, buôn đầu sông bán cuối sông. Đó là thời cơ vàng trong năm, cho những chuyến hàng "vét vụ".
Diện tích rừng Amazon ngày càng bị thu hẹp

Diện tích rừng Amazon ngày càng bị thu hẹp

Được coi là “lá phổi xanh” của thế giới và đóng vai trò quan trọng trong công cuộc chống biến đổi khí hậu, Amazon là rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, theo kết quả nghiên cứu do Mạng lưới thông tin môi trường - xã hội tham chiếu địa lý vùng Amazon (RAISG) công bố ngày 8-12, khoảng 8% diện tích rừng Amazon đã bị tàn phá từ năm 2000-2018, lớn hơn cả diện tích lãnh thổ của Tây Ban Nha.
Bài toán khó: chọn phục trang cho nhân vật phim lịch sử

Bài toán khó: chọn phục trang cho nhân vật phim lịch sử

Còn nhớ, năm 2015, đạo diễn Đinh Thái Thụy làm bộ phim “Mỹ nhân” lấy từ ngân sách nhà nước, đã bị dư luận lên tiếng về phục trang trong phim không chuẩn xác, thiếu bản sắc của văn hóa Việt. Nhiều năm qua, trang phục phim lịch sử vẫn liên tục gặp phải những vấn đề sai lệch. Mới đây nhất hai dự án lớn, “Quỳnh dạ nhất thảo” và phim “Kiều” cũng không tránh được những sai sót đáng tiếc đó.
Bản án kỳ lạ cho vụ giết người ở Italy

Bản án kỳ lạ cho vụ giết người ở Italy

Ngày 4-12-2020, Rudy Guede, kẻ bị tuyên án 16 năm tù vào năm 2008 với cáo buộc sát hại nữ sinh đại học người Anh Meredith Kercher, đã được toà án Italy cho phép hoàn thành bản án dưới hình thức lao động công ích thay vì ở tù. Rudy đã bắt đầu lao động công ích tại một thư viện ở thị trấn Lazio. Sau khi thư viện này đóng cửa để phòng chống dịch bệnh COVID-19, hắn trở thành tình nguyện viên cho tổ chức từ thiện Caritas. Đồng thời, hắn cũng chuẩn bị hoàn thành bằng thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử tại Đại học Roma Tre.
Giấc mơ an cư ngày càng xa với nhiều người

Giấc mơ an cư ngày càng xa với nhiều người

Cách đây không lâu, Công ty nghiên cứu bất động sản CBRE đã công bố khảo sát giá nhà tại hai thành phố lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, mức giá nhà trung bình hiện nay lần lượt là 2.500 USD/m2 và 1.500 USD/m2. Trong khi đó, một nghiên cứu của Công ty Nielson mới đây cho thấy có khoảng 80% hộ dân đang sinh sống ở hai thành phố lớn này, có mức thu nhập bình quân hàng tháng chỉ trên dưới 15 triệu đồng (tương đương 700 USD/tháng).
Gió rừng đồi Thung

Gió rừng đồi Thung

Truyền thuyết Mường Sương kể rằng có Nàng Tiên ham chơi thường bay lượn nay đây mai đó. Một ngày, nàng Tiên chợt bắt gặp miền thung trập trùng đồi núi, đồng ruộng tươi tốt, suối chảy róc rách, thác reo cười tung hoa nhũ thạch, không khí mát mẻ trong trẻo y như trên thiên giới. Không kiềm giữ được niềm ham thích, Nàng Tiên hạ cánh xuống và ở lại vùng miền đồi….
Những tên làng nghe cứ nhói lòng

Những tên làng nghe cứ nhói lòng

Lại chuyện lụt. Nghe mãi, buồn thêm buồn. Nhưng không nói chuyện lụt thì chẳng biết nói chuyện chi. Vì từ bữa đến nay đã hơn tháng mà tất cả vẫn còn ngổn ngang đổ vỡ. Đi từ Lệ Thủy về Quảng Ninh, từ Quảng Ninh lên Minh Hóa, tôi đã gặp những ngôi làng vốn quen nay trở nên lạ lẫm trong bàng hoàng, đau xót. Những ngôi làng xưa xắc mang vẻ đẹp thân gần bỗng dưng bị lụt đổi tên. Ngay cả người làng cũng gọi làng mình bằng cái tên mới.
Lòng tự trọng bị tổn thương

Lòng tự trọng bị tổn thương

Vụ nữ sinh An Giang tự tử hôm 30-11 vì cách hành xử của nhà trường cho thấy tầm quan trọng của ứng xử giữa nhà trường và học sinh, sai một ly đi một dặm. May mắn là nữ sinh được cứu kịp thời.
Người đi nói xấu xấu hơn người bị nói xấu

Người đi nói xấu xấu hơn người bị nói xấu

Điều lạ lùng là người ta không chỉ nói xấu kẻ người ta ghét/ đố kỵ, con người có xu hướng nói xấu ngay cả người thân, gần gũi với mình nhất. Trong đó, phụ nữ ưa thích nói xấu hơn đàn ông, phổ biến nhất vẫn là vợ nói xấu chồng...
Nói xấu chồng!...

Nói xấu chồng!...

Gia đình là tế bào của xã hội. Bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng nói lên câu ấy, nhưng để có một tế bào khỏe, một gia đình, xã hội tốt đẹp, người ta cần sự cố gắng, từ nhiều phía. Bài viết này của chúng tôi đề cập đến một khía cạnh đang diễn ra trong đời sống hiện nay đó là hiện tượng vợ chồng nói xấu nhau, gây nên những năng lượng tiêu cực cho hôn nhân, qua đó ảnh hưởng không nhỏ đến trạng thái lành mạnh, gắn kết của gia đình, xã hội.
Ngồi học… trên ngọn cây

Ngồi học… trên ngọn cây

Giáo dục là nhân tố quan trọng, hết sức cần thiết của mỗi quốc gia và con đường dẫn đến tri thức của sự giáo dục rất dài phải có sự kiên trì nỗ lực mới có thành quả.