Những ngày qua TP HCM rúng động vì vụ giết người, đốt xác phi tang tại nhà trọ ở hẻm 79, phường 14, quận 6. Thảm kịch của vụ án đau lòng trên bắt nguồn từ mối tình ngoài chồng ngoài vợ. Kẻ thủ ác dù đã có vợ và hai đứa con xinh xắn, nhưng Lê Văn Sỹ (tức Sỹ Gà, sinh năm 1973, ngụ tại đường Hồng Bàng, P.12, Q.6) vẫn ngoại tình với một người đàn bà khác.
Rồi khi tình nhân nói lời chia tay, Sỹ "gà" đã hung hãn dùng chiếc khăn tắm siết cổ nạn nhân cho tới chết, sau đó còn đốt xác hòng xóa dấu vết, dựng hiện trường giả. Một hành vi ác thú!
Giết người đốt xác vì bị dứt tình
Những ngày vừa qua dư luận ở quận 6, TP HCM xôn xao vì vụ án được nhiều người nhắc đến với cái tên "vụ án giết người, đốt xác phi tang". Tôi đến hẻm 79 Tân Hòa Đông, P.14, Q.6, nơi xảy ra vụ việc, con hẻm rất hẹp, dãy phòng trọ nằm ở cuối hẻm, nơi có một hàng rào lưới B.40 nhỏ. Căn phòng trọ của vợ chồng nạn nhân diện tích rất nhỏ chỉ khoảng chưa đến 4-5m2 đã được dọn sạch nhưng những vết cháy xém trên tường thì vẫn còn rất rõ.
Một người dân sống ngay gần dãy nhà trọ cho biết, vợ chồng nạn nhân chỉ mới chuyển đến thuê trọ ở đây khoảng hơn 10 ngày thì xảy ra sự việc. Sau khi vụ án xảy ra, tất cả những người ở khu nhà trọ đã chuyển đi hết vì không ai còn dám ở lại nữa.
Điều rất đáng buồn khi biết rằng chính nạn nhân Phạm Quế Trang (31 tuổi) cũng đã có chồng và hai đứa con trai. Nhưng những buổi hẹn hò lén lút ở khách sạn cùng người tình dường như có sức hút mãnh liệt và khoảng thời gian ngoài chồng ngoài vợ của đôi tình nhân đáng trách này cũng đã kéo dài khoảng 2 năm.
Anh N.H.N. 31 tuổi, là chồng của nạn nhân, một người khá hiền lành, chất phác, lúc nào cũng hết lòng sớm tối lo làm ăn để tích góp nuôi con. Anh và Trang kết hôn từ năm 2003, hai người lần lượt sinh hai đứa con trai (con lớn sinh năm 2005, con nhỏ sinh năm 2008). Dù công việc của cả hai vợ chồng phải thức khuya dậy sớm, tất bật lo toan, chưa có chỗ ở ổn định nhưng cuộc sống vợ chồng cũng khá hòa thuận, vui vẻ. Do phải ở trọ nên con trai lớn của vợ chồng anh ở cùng ông bà ngoại, chỉ có đứa con nhỏ là ở với bố mẹ.
Theo lời anh N.H.N. thì chị Trang hàng ngày ra chợ đầu mối Bình Điền bán trái cây dạo từ khoảng 18h cho đến 4h sáng. Còn anh thì đi bán dạo giày dép, đồ chơi bằng nhựa tại các chợ. "Hôm đó vợ tôi đi bán về lúc 3h50' sáng ngày 12/8, về tới nhà trọ rồi vợ tôi đi tắm và kêu đói bụng, nhờ tôi đi mua cho ổ bánh mì. Sau khi ăn xong, vợ tôi đi ngủ cùng với con tôi, chiếc xe máy vợ tôi đi vẫn để trước cửa phòng trọ.
Đến 5h25' sáng, cậu S. (cậu ruột của Trang - PV) đi xe máy qua phòng trọ chở tôi cùng đi bán. Khi tôi rời phòng trọ thì chỉ còn vợ và con tôi đang ngủ, cửa phòng chỉ khép hờ vì đã có cửa chính cả khu trọ rồi. Lúc tôi và cậu S. đang bán tại chợ Hoàng Hoa Thám, Q. Tân Bình thì người nhà gọi điện thoại báo nhà tôi có chuyện, chúng tôi liền quay về" - anh N. nói.
Điều anh N. không thể tưởng tượng được là chỉ mới cách có mấy tiếng đồng hồ mà vợ anh đã chết một cách bi thảm. Sự việc được phát hiện khi người dân sống trong hẻm 79 Tân Hòa Đông phát hiện khói nghi ngút và mùi cháy khét bốc ra từ căn phòng ở dãy nhà trọ. Do cửa phòng bị khóa bên ngoài nên người dân đã dùng búa, xà beng phá khóa cửa để lao vào chữa cháy.
Lúc đầu người dân tưởng là một đám cháy do bất cẩn nhưng khi dập lửa tắt, khói tan bớt thì họ giật mình phát hiện một thi thể nữ nằm trên tấm nệm bị cháy từ phần ngực trở lên, họ đã nhanh chóng báo tin cho cơ quan công an. Ngay sau đó, Công an quận 6 đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ. Tại hiện trường, chị Trang chết trong tư thế nằm ngửa trên nệm và bên trên ngực là một chiếc bếp ga mi ni và một số quần áo cháy nham nhở.
Qua lời kể của người dân nơi chị Trang cư ngụ cho biết rằng có thấy một người tóc dài, tầm thước khá cao lớn chạy chiếc xe máy của chị Trang ra. Một lúc sau người thân của chị Trang tới, và khi nghe nhiều người nói như vậy họ đã xác định chính là Sỹ vì trước đây khoảng hai năm họ biết Trang và Sỹ có lén lút quan hệ với nhau. Theo thượng tá Ngô Văn Thêm, Phó Trưởng Công an quận 6, sau khi đã xác định được hung thủ, cơ quan Công an đã vận động gia đình động viên đối tượng ra đầu thú. Đến 23h20' tối cùng ngày, Sỹ đã đến Công an phường 12, quận 6 đầu thú.
Bi kịch mối tình ngoài luồng
Sỹ người dáng cao to, có mái tóc khá dài, nhưng sau khi gây án, Sỹ đã đi cắt tóc ngắn lại. Hàng ngày Sỹ phụ vợ buôn bán gà ở chợ, nên mới có tên Sỹ "gà". Khi ra đầu thú, Sỹ tỏ ra rất bình tĩnh và khai nhận toàn bộ những việc làm tàn ác của mình, theo Sỹ thì nguyên nhân chính dẫn đến hành vi phạm tội của y là do ghen vì người tình muốn cắt đứt quan hệ.
Sỹ khai rằng, khoảng 5h30' sáng ngày 12/8, Sỹ đang ở nhà thì chị Trang có gọi điện thoại cho Sỹ và nói với Sỹ "Anh qua chỗ em ở, em có chuyện này muốn nói với anh". Sỹ hỏi Trang rằng "Có chồng em ở nhà, sao anh tới được?". Trang nói "Chồng em đã đi từ khoảng 4h". Tới khoảng 6h, Sỹ đón xe ôm đến nơi Trang ở lúc 6h30', lúc này Trang đứng trước cửa phòng và nói: "Má em chuẩn bị qua đón con em đi học, anh đi đâu đó tí quay lại". Nghe thế, Sỹ đã quay ra và vào một quán nhỏ ở hẻm ngồi uống cà phê. Sỹ vừa ngồi thì thấy mẹ của Trang đi vào, khoảng 10 phút sau bà chở cháu đi ra.
Lúc này Trang có điện thoại mắng Sỹ: "Sao tới sớm thế, để mẹ thấy thì sao?", nhưng rồi chị cũng kêu Sỹ vào phòng. Sỹ đi bộ vào thì phòng đã mở cửa sẵn, hai người đã ngồi nói chuyện với nhau. Trang bảo: "Em có quen một thằng giang hồ rồi, mình chia tay". Nghe thế nên Sỹ đã cãi nhau với Trang và Trang đã dùng tay cào vào mặt Sỹ khiến y giận dữ và nói: "Tao giết mày".
Trang lớn tiếng chửi lại, Sỹ tức giận dùng tay bóp cổ Trang, nhưng may là chị này đã vùng vẫy bung ra được. Và Trang tiếp tục chửi Sỹ, lúc này Sỹ gần như điên lên, y đã dùng hai tay bóp cổ Trang rồi lấy một chiếc khăn tắm dài 60cm để ngay trên nệm siết một vòng vào cổ Trang và dùng hai tay nắm hai đầu khăn tắm siết chặt lại. Trong lúc vừa siết cổ Trang thì Sỹ vừa ngồi đè trên người Trang, hai đầu gối của Sỹ ghì mạnh trên ngực Trang.
Một lúc sau Sỹ thấy Trang tắt thở, y liền lấy một bếp ga mi ni để gần đó đặt lên ngực của Trang rồi vơ mấy bộ quần áo để lên trên bếp ga và dùng một cái mền đắp phần từ dưới bụng xuống chân của Trang. Sau đó Sỹ dùng một hộp quẹt bật lửa đốt vào đám quần áo, ngay lập tức lửa bốc lên. Thấy trên bàn có để chiếc chìa khóa của chiếc xe dựng trước cửa phòng, Sỹ cầm lấy rồi bước ra cửa. Kéo cửa phòng lại thì nhìn thấy một ổ khóa móc ở khoen cửa phía trong, Sỹ cầm ổ khóa khóa cửa phòng lại rồi lên xe nổ máy bỏ chạy về khu vực Bình Điền, Bình Chánh. Ngay sau đó, Sỹ đã tới một tiệm hớt tóc để cắt ngắn mái tóc của mình, hy vọng xóa bớt dấu vết.
Động cơ dẫn đến hành động giết người được Sỹ khai nghe… khá đơn giản! "Chúng tôi đã cặp bồ với nhau khoảng hơn một năm nay và thường đến khách sạn để quan hệ với nhau. Khi Trang nói cặp bồ người khác, dẫn đến cãi nhau nên tôi mới giết Trang", Sỹ lạnh lùng khai nhận. Sau khi giết người, Sỹ đã đốt thi thể nạn nhân, mục đích chỉ là nhằm xóa dấu vết do sợ để lại dấu vân tay của mình trên người nạn nhân.
Khi đến cơ quan Công an đầu thú, Sỹ đã giao nộp chiếc xe của chị Trang và một chiếc bông tai. Sỹ khai nhận: "Chiếc bông tay này lúc cãi nhau Trang đã tháo trả tôi, vì trước đây tôi đã tặng nó cho Trang, khi tháo bông tai đưa cho tôi cô ấy có nói quen nhau hai năm, ăn ở với nhau, giờ không quen thì trả lại. Còn chiếc xe tôi lấy để tẩu thoát chứ không có ý định chiếm đoạt".
Theo trung tá Đoàn Long Sơn, điều tra viên đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH Công an Q.6, khi giải phẫu tử thi đã cho thấy phía trong vùng ngực của chị Trang bị chảy nhiều máu, điều này được lý giải phù hợp với lời khai của Sỹ do y dùng hai đầu gối đè mạnh lên ngực trong khi nạn nhân giãy giụa. Vài ngày trước, một vài tin bài các báo do phóng viên không tìm hiểu cặn kẽ đã thêm thắt chi tiết "… hung thủ sau khi giết người đã treo cổ nạn nhân lên lan can cửa sổ để đốt phi tang…" là không đúng sự thật.
Trong qua trình điều tra thì được biết sau khi vợ chồng chị Trang kết hôn, do thuê nhà ở gần nhà Sỹ nên chị Trang và Sỹ cũng đã quen biết qua lại với nhau, gia đình Trang biết được nên đã bí mật can ngăn không cho qua lại nữa, sau đó vợ chồng Trang mới đi thuê chỗ khác, nhưng dù vậy họ vẫn lén lút quan hệ với nhau.
Trong khi đó, anh N.H.N., chồng chị Trang, bản chất thật thà dù cũng có nghi ngờ nhưng chỉ nói nhẹ nhàng để vợ hiểu mà giữ gìn hạnh phúc gia đình.
Anh cho biết: "Vợ chồng tôi vẫn trò chuyện bình thường và không có mâu thuẫn gì cả, vợ tôi chỉ có tật hay… chửi thề. Với người khác, vợ tôi cũng không mâu thuẫn hay thù oán gì. Tôi cũng biết vợ tôi có một số bạn bè nhưng không biết rõ chơi với những ai vì chúng tôi đi bán riêng. Thực tế tôi với Sỹ cũng không quen biết gì nhiều, trước kia Sỹ cũng vài lần đến nơi vợ chồng tôi ở để chơi như một người bạn của Trang, tôi không biết chỉ nghĩ đơn giản họ là bạn bè thôi. Hơn nữa tôi cũng chưa bắt quả tang vợ tôi quan hệ với Sỹ, tôi chỉ nghi ngờ, nhưng năm 2010 một lần tôi cũng có ghen với vợ vì thấy vợ thường xuyên trò chuyện với Sỹ nhưng nói những gì thì tôi không rõ, tôi cũng biết hiện Sỹ vẫn còn nợ vợ tôi hơn 2 triệu đồng".
Một chi tiết nữa được trung tá Đoàn Long Sơn cho biết thêm là người nhà của chị Trang có nói bình thường chị có đeo hai chiếc nhẫn vàng trên tay nhưng khi khám nghiệm tử thi và hiện trường thì cơ quan điều tra không tìm thấy hai chiếc nhẫn này. Trao đổi với phóng viên CSTC, thượng tá Ngô Văn Thêm cho biết hung thủ đã bị tạm giữ để lập hồ sơ điều tra hành vi "giết người". Sau đó sẽ giao đối tượng cùng toàn bộ hồ sơ cho Phòng CSĐT Tội phạm về TTXH Công an TP.HCM thụ lý theo thẩm quyền