Trong lễ chia tay cảm động này, trước khi cầm micro phát biểu, khóe mắt Ferguson đã ngân ngấn đỏ, và nói như người dẫn chương trình thì “vị HLV vĩ đại của chúng ta đang gồng lên để không làm những giọt nước mắt tuôn rơi trong thời khắc luyến tiếc này”.
Bên cạnh việc yêu cầu các CĐV M.U hãy sát cánh và ủng hộ người kế nhiệm mình, Ferguson đã nói lời cảm ơn tới các thế hệ cầu thủ đã gắn bó với ông trong suốt 26 năm cầm quân đã qua, và ông đặc biệt nhắc tới Pau Scholes – người cũng chính thức giải nghệ sau mùa giải năm nay và Darren Fletcher – người đã không thi đấu vì mắc bệnh, và mùa giải này đã không có đủ số trận ra sân để được lên bục nhận huy chương vô địch giải Ngoại hạng với các đồng đội của mình.
Sau buổi chia tay với những lời lẽ hết sức cảm động này, Ferguson nói với báo chí: “Ngay từ khi cùng các cầu thủ M.U bước vào sân Old Trafford tối nay, chứng kiến hàng ngàn lá cờ màu đỏ và hàng chục, hàng trăm biểu ngữ dành cho tôi, tôi đã thấy hết sức xúc động. Tôi chỉ còn biết nói một lời sau cùng: Tôi cảm ơn tất cả vì một trận đấu, và vì 26 năm qua!”