Khi HLV trưởng ĐT Anh Roy Hodgson loại trung vệ nổi tiếng Rio Ferdinand khỏi thành phần ĐT dự Euro năm nay, ông đã phải nhấn đi nhấn lại rằng: "Đó là một quyết định bắt nguồn từ lý do chuyên môn đơn thuần". Nhưng dư luận Anh, thậm chí một tổ chức chống phân biệt chủng tộc của Anh đã nghi ngờ rằng đấy là một quyết định liên quan tới yếu tố chính trị, chứ không hẳn chỉ bởi "yếu tố chuyên môn" như Hodgson giải thích.
Và thế là hàng loạt cầu thủ Pháp cũng đổ xô vào chỉ trích Hodgson. Mới đây, đến cả HLV trưởng ĐT Pháp, một người nổi tiếng là điềm đạm cũng làm điều tương tự. Thế cho nên người ta mới nói cuộc chiến Anh - Pháp đã diễn ra ngay từ khi Euro còn chưa kịp diễn ra.
Không hiểu sự thật thì cá nhân Hodgson cùng các thành viên ĐT Anh tiêu hóa thế nào trước cái thói "tát nước theo mưa" của đối thủ. Nhưng theo báo chí Anh thì có thể vì thế mà đội bóng này sẽ càng "máu" hơn, "xung" hơn khi quyết đấu với đối thủ đêm nay. Xét ở góc độ chuyên môn, phải thừa nhận là thời gian qua, hàng loạt những chấn thương bất ngờ khiến hàng loạt cầu thủ quan trọng không thể tham dự Euro đã khiến ĐT Anh suy giảm chất lượng đáng kể.
Đã vậy, Anh còn vắng mặt chân tiền Rooney trong hai trận đấu đầu tiên vì án treo giò của UEFA. Mặc dù những trận giao hữu trước giải, ĐT Anh đều thắng nhưng báo chí Anh vẫn "đánh" ĐT tới tấp vì cho rằng đấy đều là những chiến thắng không thuyết phục. Thậm chí, HLV trưởng Roy Hodgson còn bị chỉ trích là người chỉ quen dẫn dắt các đội bóng nhỏ, chứ không phù hợp với cương vị thuyền trưởng một ĐT tầm vóc như ĐT Anh.
"Hãy quên những gì người ta đang nói, để chuẩn bị một cách tốt nhất cho trận đấu" - đó là thông điệp mà Hodgson đưa ra trước trận đấu đầu tiên có ý nghĩa rất quan trọng với Pháp. Rồi ông nói thêm: "Một khi chúng tôi đã có được sự chuẩn bị tốt nhất, có thể vào trận với sự tập trung cao nhất, chúng tôi sẽ vượt qua mọi khó khăn để đánh bại đối phương". Thật ra, ở vị trí của mình, Hodgson không thể nói gì khác, ngoài những điều như thế.
Nếu như ĐT Anh đang gặp quá nhiều vấn đề ở phương diện chuyên môn thì ĐT Pháp lại vừa bị chỉ trích nặng nề khi hậu vệ Evra đã lấy áo ĐT lau người rồi… đặt xuống mông trong một trận giao hữu. Báo chí Pháp nói rằng, những hành động như của Evra cho thấy các cầu thủ không xem màu cờ sắc áo QG ra gì. Trong quá khứ, ĐT Pháp cũng ít nhiều bị chỉ trích tương tự, nhưng trong những lần chỉ trích ấy họ luôn biết cách vượt qua, nhờ sự vững vàng, cứng cáp của một thủ lĩnh ở trong đội hình. Tuy nhiên, nói về vấn đề thủ lĩnh sẽ thấy là kể từ sau thời Zidance, ĐT Pháp chưa tìm được một thủ lĩnh đích thực nào.
Do vậy họ luôn được nhìn nhận là một đội bóng điển hình cho sự phập phù, cả ở góc độ chuyên môn lẫn góc độ phong cách. Có lẽ vì hiểu rõ đặc điểm này nên dù cho Pháp đã có những trận đấu chuẩn bị cho Euro cực kỳ ấn tượng nhưng dư luận, báo chí Pháp vẫn khá dè chừng khi nói về cơ hội của đội mình.
Ngay cả Chủ tịch UEFA Platini - một người Pháp cũng bảo: "Về mặt cá nhân, dĩ nhiên tôi muốn Pháp vào chung kết. Nhưng bằng lý trí, tôi cho rằng Pháp rất khó làm được điều này. Đội vào chung kết khả năng sẽ là Đức và Hà Lan". Bên cạnh những vấn đề cứ ám lấy ĐT Pháp suốt thời gian qua thì mới đây một vấn đề khác nữa tiếp tục khiến HLV Blanc phải đau đầu: Chân sút chủ lực Benzema bị chấn thương do ngồi sai tư thế trong chuyến bay tới Euro. Hiện tại, các bác sĩ vẫn chưa khẳng định xem Benzema có thể ra sân trận đấu vào tối nay không.
Rõ ràng là ở thời điểm hiện tại cả Anh và Pháp đều đang phải gặp rất, rất nhiều những vấn đề khác nhau. Với một hệ thống các vấn đề như thế, thật khó đòi hỏi cả hai sẽ nhập cuộc nhanh, chơi tấn công và chơi cống hiến đúng như phong cách của họ. Ngược lại, khả năng trận đấu sẽ diễn ra trong thế rình rập, và cái trạng thái rình rập ấy chỉ bị phá vỡ khi một trong hai bên bất thình lình chọc thủng lưới đối phương.
Ở một bối cảnh, và một thế trận như thế này, một tỷ số hòa đủ khiến cả hai bên hài lòng!
| Chủ nhà có điểm? Ở một bảng đấu có Anh, có Pháp, cả chủ nhà Ukraina lẫn Thụy Điển hiểu rằng nếu không thắng được nhau trong trận đấu vào rạng sáng mai thì cơ hội đi tiếp của cả hai là cực khó khăn. 48 giờ trước trận đấu này nhiều cầu thủ Ukraina vẫn còn bị ngộ độc thức ăn sau khi ăn phải món rau sống thiếu vệ sinh, nhưng theo BHL Ukraina thì hiện tại phần lớn các cầu thủ đều đã bình phục. Xét về lực lượng Ukraina và Thụy Điển có tương quan một chín một mười. Nhưng một chút lợi thế về khán giả và sân bãi giành cho đội đồng chủ nhà giúp Ukraina được đánh giá nhỉnh hơn. Sẽ không bất ngờ, nếu Ukraina tận dụng được những ưu thế này để gặt 3 điểm trong ngày ra quân. Ngọc Anh |