Bi kịch gia đình hay sự thiếu lương tâm của những ông bố, bà mẹ?
Bệnh viện Nhi Trung ương ngày đông lạnh giá, bé Nguyễn Thị Hải mới tròn 1 tuổi, đứa bé vừa mới đây bị chính mẹ đẻ là Lộc Thị Hồng ép uống thuốc sâu ở Định Hóa, Thái Nguyên, vẫn đang trong những ngày điều trị tích cực với những tổn thương nặng nề ở nội tạng do nhiễm độc paraquat nặng. Mẹ đã chết do cùng quẫn uống cạn chai thuốc trừ sâu, cha mất mát không nói nên lời, cơ thể non nớt của bé Hải lại phải chịu giày vò đau đớn. Có lẽ đứa trẻ còn quá nhỏ để hiểu được tại sao thân thể mình lại phải chịu những giày xéo thể xác như vậy, để mà uất hận người mẹ vừa đáng trách, vừa đáng thương của em.
Tháng 8/2013 ngay trước đó, cũng xảy ra vụ việc người cha ở huyện Quốc Oai (Hà Nội) ép 3 đứa con nhỏ uống thuốc diệt cỏ để tự vẫn cùng khiến dư luận hết sức căm phẫn. Một bà mẹ trẻ ở Đắk Lắk cũng quyết định hòa sữa với thuốc độc cho con mình uống để tự tử. Ở Nghệ An, người mẹ trẻ Phùng Thị L.H. may mắn được các cán bộ công an phường Bến Thủy đến giải cứu khi có ý định ôm con 5 tháng tuổi gieo mình xuống sông Lam tự vẫn vì chồng lâm vào cảnh cờ bạc, nợ nần…. Liên tiếp các vụ án bố mẹ ép con chết diễn ra đều xuất phát từ mâu thuẫn gia đình, những bức bách trong cuộc sống hằng ngày mà chính những ông bố bà mẹ đó không tìm được cách nào để giải quyết.
Theo lời gia đình họ, nguyên nhân là do cuộc sống quá khó khăn, thiếu thốn: chị Lộc Thị Hồng thường than thở với mẹ chồng rằng nghèo khổ, chồng đi làm không về cũng không có tiền mang về; người mẹ trẻ ở Đắk Lắk thì sớm bị chồng bỏ, phải ở cùng một người chị mắc bệnh tâm thần…
Theo bác sĩ Nguyễn Khắc Dũng - Bệnh viện tâm thần Ban ngày Mai Hương (Hà Nội) đối với những ông bố bà mẹ có hành động ép con phải chết chủ yếu xuất phát từ nhân cách yếu, là những người nhút nhát, tự ti, có ngưỡng chịu đựng thấp với áp lực. Họ đều là những người nghèo khổ, ít học, không được giáo dục về nhân cách từ nhỏ. Hành vi của họ có thể đơn giản là tội ác, nhưng hầu hết trong các vụ án xảy ra gần đây có thể những ông bố, bà mẹ ép con phải chết rơi vào bối cảnh bị trầm cảm nặng, hành vi như là một "sự quan tâm đến người thân yêu của mình", ở đây là những đứa trẻ non nớt vô tội bị chính cha mẹ mình bức tử. Bức di thư của bà mẹ trẻ Nguyễn Thị Thùy M. (SN 1983 ở thôn Thạnh Danh, xã Nhơn Hậu, An Nhơn, Bình Định khi ép con 12 tháng tuổi của mình uống thuốc sâu để chết chung do mâu thuẫn với người chồng, với nét chữ nguệch ngoạc, sai chính tả phần nào giải thích nguyên nhân dẫn đến ý định điên rồ: tự tử cùng con. Những người chứng kiến cảnh bà mẹ ở Nghệ An định ôm con 5 tháng tuổi nhảy cầu tự vẫn đã gọi to tội ác của chị nếu ôm con chết, để thức tỉnh người mẹ có ý định dại dột.
Không chỉ ở Việt Nam gần đây đã xảy ra rất nhiều những vụ án mẹ ép con, cha ép con tự vẫn… theo thống kê trong một nghiên cứu của các nhà tâm lý ở Mỹ, cứ 3 ngày lại xảy ra một vụ mẹ giết con, nhưng đây chỉ là con số được thống kê ra giấy, trên thực tế tỉ lệ này cao hơn nhiều. Hầu hết các bậc phụ huynh "ép con chết" đều gặp phải vấn đề tâm lý như thấy cô đơn, cô độc, không có đường thoát khỏi những khó khăn của cuộc sống, hoặc đã mắc phải căn bệnh trầm cảm, hoang tưởng, loạn thần. Như trường hợp của người cha Nguyễn Sơn Tiến ở Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, do nghiện rượu nặng gây ra những rối loạn về tâm thần, thường xuyên đánh đập vợ con, hắn đã ép con trai mới 7 tuổi của mình uống rượu cho đến chết.
Sự sống quý hơn tất cả
Đối với người cha Trần Đình Hiệp trong vụ thiêu sống cả 6 người trong gia đình ở Hải Phòng để giải quyết mâu thuẫn gia đình, có lẽ hình ảnh hai đứa con gái vô tội của y phải chết tức tưởi trong cỗ quan tài chật sẽ ám ảnh người cha này suốt phần đời còn lại. Trong trường hợp của Hiệp, của người cha Nguyễn Sơn Tiến ở Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, ngoài sự trừng trị của pháp luật, mong rằng còn tồn tại một bản ản vô hình nữa của lương tri. Người mẹ trẻ Nguyễn Thị Hường (SN 1987, Kiến Xương, Thái Bình có phần may mắn hơn sau hành động ép con trai 2 tuổi, đứa con trong bụng chưa sinh, uống thuốc ngủ tự vẫn cùng mẹ vì nguyên nhân "giận chồng".
Cũng vì cuộc sống "tối đen như mực": gạo không có, tiền nhà, tiền điện không, chị đã lấy vỉ thuốc ra cho con trai 2 tuổi uống trước. Chị nói dối bé rằng uống thuốc say xe để mẹ cho đi Hà Nội chơi. Đứa trẻ tưởng thật nên uống hết cả vỉ. Đến lượt người mẹ bóc thuốc ra uống thì đứa trẻ trong bụng đạp mạnh. Giây phút nhìn con đang thiếp đi vì tưởng mẹ cho đi chơi, chị Hường uống 5 viên vẫn bình thường, còn đứa con trai 2 tuổi thì lịm dần, người mẹ ôm con khóc may mắn được người nhà đưa đi cấp cứu rửa ruột.
Đến lúc này, người mẹ trẻ mới nhận ra sự dại dột của mình, mới biết lo lắng cho con trai đang phải chiến đấu với tai ương mà chính mẹ của mình gây ra. Khoa Nhi - Bệnh viện Bạch mai là nơi cấp cứu rất nhiều trường hợp các em bé bị cha mẹ ép chết. PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, trưởng khoa cho biết: Các em bé bị mẹ pha thuốc diệt chuột vào sữa cho uống, hay cho uống quá liều paracetamol dẫn đến ngộ độc không phải là hiếm. Họ đều là những bậc phụ huynh thiếu hiểu biết, do đó dẫn đến những hành động bột phát, thiếu suy nghĩ. Nạn nhân trực tiếp của họ, chính là những đứa con họ rứt ruột sinh ra và tự cho mình quyền quyết định quyền được sống của các con.
Anh Nam, bố của bé Nguyễn Thị Hải một nạn nhân bị người mẹ ép chết ôm con trong lòng quyết tâm sẽ tu chí nuôi con, không hành động dại dột như vợ mình. Mặc dù hiện tại, sau cái chết của chị Hồng để giải thoát khỏi cuộc sống nghèo khổ, bố con anh vẫn lại phải đối mặt với cuộc sống với rất nhiều khó khăn, trước mắt là cái nghèo đeo bám, lại thêm cả bệnh tật của con, khi chưa biết khi nào bé Hải sẽ khỏe lại và được xuất viện, khi anh lo lắng không biết sau này sẽ làm nghề gì để nuôi con khôn lớn.
Trong tiếng thở than chua xót anh Nam nghẹn lòng: "Em hết lòng yêu thương vợ con, chưa bao giờ em to tiếng với vợ, thế mà cô ấy lại nghĩ em bồ bịch ở ngoài. Chỉ tại cuộc sống quá khó khăn, làm quần quật cả tháng mới được 600 nghìn đồng tiền công đưa về cho vợ.
| Các chuyên gia khuyến cáo đối với những bà mẹ sau khi sinh cũng có thể mắc phải bệnh lý trầm cảm, một trong những nguyên nhân gây ra những hành động không kiểm soát, những hành vi nguy hiểm. TS.BS Lê Thị Thu Hà - Khoa khám bệnh Bệnh viện Từ Dũ, TP Hồ Chí Minh cho biết: Người bị trầm cảm sau sinh có ý nghĩ hay hành vi tự tử (41.2%). Một số người rối loạn tâm thần, luôn có cảm giác bị hại nên tìm cách trả thù hay đối phó. Có những bà mẹ nghĩ con mình bị ma quỉ nhập nên tìm cách trừ tà, như vậy rất nguy hiểm đến tính mạng của bé. Ngay cả những người thân khác trong gia đình cũng vậy, có khi bà mẹ mang dao đâm người thân chỉ vì hoang tưởng bị hại. Tình trạng càng kéo dài, càng gây nguy hiểm, cho nên phụ nữ trong việc lo toan gia đình, sinh con và nuôi con luôn cần sự hỗ trợ, yêu thương từ phía gia đình và người thân, nhất là người chồng luôn đóng một vai trò hết sức quan trọng. |
| Theo chuyên gia tâm lý, Bác sĩ Trần Thị Hồng Thu- Bệnh viện Tâm thần Ban ngày Mai Hương, không chỉ các ông bố, bà mẹ nông thôn gặp các vấn đề khó khăn, cùng cực trong cuộc sống, mà bất kì ở đâu nhất là trong xã hội ngày càng phát triển, các bậc phụ huynh ở thành thị cũng gặp rất nhiều những áp lực. Mọi việc đều có cách giải quyết ổn thỏa là điều mà các chuyên gia tâm lý luôn khuyên nhủ các bệnh nhân của mình. Chẳng hạn khi gặp trắc trở và thất bại, bạn nên xem đó là thử thách phải vượt qua để có được thành công sau này. Mọi vấn đề đều có hai mặt, xấu hay tốt đều do cách chúng ta nhìn nhận mà thôi. Bí quyết chính là sự điều chỉnh thái độ, trạng thái căng thẳng tâm lý của bạn phụ thuộc vào tâm lý của bạn. Hãy chấp nhận thực tế, lấy lại thăng bằng, cởi mở với mọi người và có trách nhiệm với bản thân. Tự sát hay những quyết định tiêu cực chỉ khiến bạn đi từ sai lầm này đến sai lầm khác mà thôi. |