Nghĩa sinh năm 1992, trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cha bị cụt một chân từ năm 1974, mẹ một mình bươn chải mưu sinh nuôi cả gia đình. Khi Nghĩa chưa đầy 2 tuổi đã phải chứng kiến cái chết của hai người anh. Anh cả đi núi hái trầm chết vì mắc phải bẫy thú. Anh thứ hai đi chăn trâu thuê cũng bị trâu lồng ngã chết. Niềm hi vọng của gia đình trông chờ hết vào em. Thế nhưng trong một lần đi chơi ở vườn, em đã giẫm phải mìn và "ầm" một cái, tỉnh lại em thấy mình trong bệnh viện với cơ thể đầy thương tích.
Ba tháng được sự tận tình cứu chữa của bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế, sức khỏe của Nghĩa đã phục hồi nhưng cánh tay trái và đôi chân của em đã không còn. May mắn đến với Nghĩa khi Văn phòng Tư vấn di truyền và Hỗ trợ trẻ khuyết tật (OGCDC) Tại Trường Đại học Y Huế biết hoàn cảnh khó khăn của gia đình đã giúp em, và quỹ Marita (Đức) đã tặng em đôi chân giả để có thể đi lại.
Để thực hiện ước mơ của mình, được đến lớp với các bạn, ngày nào em cũng tập đi xe đạp. Bàn chân gỗ cứng và nặng, em cứ ngồi lên xe là té xuống liên tục, bầm dập hết chân tay, nhưng em không bỏ cuộc.
Suốt ba tháng tập luyện miệt mài, em đã đi được xe đạp từ nhà đến Trường Nguyễn Thị Minh Khai cách nhà 2km, với đôi chân giả.
"Ngày em được đi học lại, đạp xe đến trường bằng hai chân gỗ, nó đau nhức nhưng em vui lắm, được gặp lại bạn bè, được thực hiện ước mơ của mình" - Nghĩa bộc bạch.
Nhưng di chứng của tai nạn luôn hành hạ em, khắp người em đau nhức, nhất là hai chân, không sao đi lại được. Đến năm lớp 8, Nghĩa phải nghỉ học khi không theo kịp chương trình học.
Không từ bỏ, Nghĩa quyết định đi học nghề, để có thể đỡ dần, phụ giúp gia đình, và em đang học nghề điện tử tại một trung tâm gần nhà. "Họ có hai tay học dễ hơn em nhiều, nhưng em sẽ cố gắng học tập để tự nuôi sống bản thân và phụ giúp gia đình - Nghĩa cứng rắn - em sẽ không bỏ cuộc, chừ mà không có nghề trong tay thì suốt đời phải đi làm thuê cho người ta".
Giờ gia đình chỉ còn ba người thì hai người khuyết tật, cuộc sống gia đình rất khó khăn, nhưng với nghị lực của chàng trai 18 tuổi, ước mơ và hi vọng ấy sẽ sớm trở thành hiện thực