Sáng qua, các võ sĩ ĐT wushu Việt Nam đã bị sốc nặng sau sự cố gãy côn ở nội dung côn thuật của Mạnh Quyền. Ai cũng biết, Mạnh Quyền là niềm hy vọng vàng trong ngày thi đấu thứ hai của ĐT Wushu, và Quyền đã bắt đầu phần thi đấu của mình rất ngọt. Nhưng không hiểu sao khi vào lúc tất cả đang tấm tắc ngợi khen Mạnh Quyền thì chiếc côn trên tay Quyền bất gãy cái khật, khiến anh bị loại tức thời. Do bị tâm lý từ sự cố gãy côn này mà đồng đội của Quyền là Xuân Hiệp sau đó cũng đã thi đấu không như ý. Mất đi cùng lúc 2 tấm HCV vì… ông trời, đội tuyển wushu xác định “trắng vàng”. Thế nhưng giống hệt như ngày thi đấu đầu tiên, đúng lúc tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc thì cô bé Phương Giang lại xuất hiện như một “cứu tinh”, mang về tấm HCV sau bài trường quyền nữ đầy ấn tượng.
Cô gái sinh năm 1992 chia sẻ: “Đây là tấm HCV ý nghĩa nhất trong số hơn 40 huy chương em đã giành được từ trước tới nay”. Lý do là Phương Giang đã từng tham dự SEA Games 25, 26, nhưng cả hai kỳ SEA Games đó đều trắng vàng. Ngay cả kỳ SEA Games này, không nhiều người dám đặt hy vọng vào Giang. Thế nên khi cái tên Phương Giang xuất hiện trên bảng huy chương thì chính các đồng đội của Giang cũng bất ngờ, sửng sốt. Điều đặc biệt là Phương Giang chỉ cao 1m50. Khi được các phóng viên hỏi đùa: “Em có chạnh lòng khi sở hữu chiều cao khiêm tốn hay không?”, cô gái người Hà Nội trả lời đầy dí dỏm: “Em thấp nhưng các đối thủ đã phải ngước nhìn em còn gì…!”.
Thêm một chi tiết rất thú vị nữa về Phương Giang: Ban đầu em không có tên trong danh sách tham dự SEA Games, nhưng do thi đấu quá xuất sắc tại giải VĐTG 2013 với thành tích HCB nên Giang đã bất ngờ được lãnh đạo đoàn thể thao Việt Nam gọi bổ sung vào phút chót