Đánh giá của Davids chắc chắn không làm hài lòng FIFA và những nhà thống kê. Bởi với 136 bàn thắng được ghi tại vòng bảng, World Cup 2014 vượt xa cả 3 giải đấu gần nhất về số lượng pha ăn mừng tính đến cùng thời điểm. Ở giai đoạn knock-out, bàn thắng có giảm nhưng bù lại là sự kịch tính cao độ. 5 trên 8 trận thuộc vòng 1/8 phải kéo dài sang hiệp phụ, với 2 cặp đấu phân định thắng bại từ loạt đá luân lưu.
Tuy vậy, Davids vẫn cảm thấy không thuyết phục. Theo tiền vệ nổi danh một thời này, các đội bóng tham dự World Cup năm nay thi đấu quá chặt chẽ, thận trọng và không có tên tuổi nào thực sự nổi bật về mặt chuyên môn. Đối tượng mà Davids chỉ trích mạnh mẽ nhất chính là đội tuyển quê hương Hà Lan. “Sơ đồ 5-3-2 thực sự là một nỗi hổ thẹn”, Davids phát biểu trên Đài BNR Radio. “Hãy nhìn Sneijder, World Cup trước cậu ta ghi được 5 bàn, còn bây giờ cậu ta chơi như một hậu vệ”.
Đáp lại cái nhìn tiêu cực của bậc tiền bối, tiền vệ đang khoác áo Galatasaray nói rằng, yếu tố kỷ luật là cần thiết và Hà Lan sẽ không quan tâm tới mọi lời đàm tiếu chừng nào vẫn duy trì được mạch thắng lợi. Tất nhiên, ai cũng có quyền đưa ra quan điểm của mình. Còn Hà Lan của Sneijder sẽ thành công đến cỡ nào tại Brazil, điều đó phải đợi thời gian trả lời