Công bằng mà nói thì SEA Games 23 tại Philippines, khi cái tin Quốc Vượng, Văn Quyến nằm trong… đường dây bán độ bắt đầu rò rỉ, nhưng ta chỉ bất ngờ chứ không quá sốc. Và sau đó, khi những Văn Trương, Bật Hiếu, Phước Vĩnh cũng nằm trong “danh sách đen” thì người ta cũng bất ngờ chứ không thật sốc.
Nhưng khi hay tin Quốc Anh bị rủ rê và không chiến thắng được sự rủ rê đó thì ai cũng sốc. Bởi Quốc Anh khi ấy là một cầu thủ non tơ với gương mặt mềm mại đến thánh thiện. Quốc Anh cũng luôn được BHL và HLV trưởng Reidl đánh giá cao về khát vọng thi đấu trong mỗi lần ra sân.
Sau trận U.23 Việt Nam – U.23 Myanmar ở vòng đấu bảng, khi Quốc Anh bỏ lỡ những cơ hội mười mươi, và khi một bộ phận dư luận trách móc Quốc Anh, thì chính ông Reidl đã bênh vực Quốc Anh bằng câu nói: “Đấy mới là bóng đá”. Chính vì luôn có một niềm tin tưởng đặc biệt vào những cầu thủ như Quốc Anh mà khi hay tin Quốc Anh “nhúng chàm” đã có tờ báo giật cái tít lớn: “Trời ơi, bóng tối dưới chân đèn…”.
Đã có quá nhiều bài báo viết về những ngày tháng đau khổ của bản thân Quốc Anh và gia đình Quốc Anh – một gia đình nghèo khó ở Quảng Nam sau cái ngày “bóng tối phủ chân đèn” ấy. Lại có những câu chuyện về những CĐV đặc biệt vẫn luôn tin yêu Quốc Anh và nặng lòng chia sẻ với cái khoảnh khắc không thể vượt lên cám dỗ của một cầu thủ trẻ - chẳng hạn như một cô gái đã gấp tới cả chục, cả trăm con hạc giấy gửi cho Quốc Anh như để nhắn nhủ Quốc Anh về một… miền hy vọng. Và Quốc Anh đã hy vọng, đã tự nhủ phải đứng lên sau một nỗi đau đời.
Bây giờ nhìn lại nhóm 7 cầu thủ nhúng chàm của SEA Games năm đó, trong khi Quốc Vượng giã từ bóng đá, Văn Quyến đang “có mà như không có” ở Ninh Bình, những Phước Vĩnh, Bật Hiếu, Văn Trương sống một đời sống nhàn nhạt ở tất cả những CLB mình đi qua, thì riêng Quốc Anh vẫn đặc biệt nổi bật trong màu áo SHB.Đà Nẵng.
Ngày Quốc Anh trở lại, người Đà Nẵng hạnh phúc với những cú bứt tốc khoẻ khoắn và những pha dứt điểm nhanh nhẹn, dẻo kẹo của đứa con quen thuộc – đứa con yêu dấu một thời. V.League 2012, Quốc Anh đá chính 18 trận, ghi 7 bàn thắng trong đó có cú đúp bàn thắng giúp SHB.Đà Nẵng lật ngược ván cờ trên sân Ninh Bình, rồi sau đó giành luôn ngôi vô địch.
Vẫn trong năm 2012, Quốc Anh cùng với Thành Lương, Tấn Tài là những cầu thủ hiếm hoi chơi nhiệt chơi nổi trong cái đội hình thất bại của ĐTVN tại AFF Suzuki Cup trên đất Thái.
Thế nên mặc dù vẫn có những tranh cãi này nọ nhưng trong cái bối cảnh phải “so bó đũa chọn cột cờ” thì danh hiệu QBV Việt Nam 2012 cho Quốc Anh là hoàn toàn chính xác.
Với bản thân Quốc Anh, danh hiệu ấy là một cột mốc lớn đánh dấu sự trở lại của một cầu thủ đã có lúc phải đối diện với nguy cơ mất tất cả - mất cả cái ước mơ được chơi bóng vốn luôn gắn chặt với một đời cầu thủ.
Chúc mừng Quốc Anh và mong là những cầu thủ khác hãy nhìn vào “đường về” của Quốc Anh, để có thể tự làm mới chính mình?!